Ba tác phẩm của danh họa Bacon được bán với giá 84,6 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lần đầu tiên nhà đấu giá Sotheby's tổ chức phiên đấu giá bằng hình thức trực tuyến và một nhà sưu tập đã đặt giá 84,6 triệu USD qua điện thoại cho bộ 3 tác phẩm của danh họa Francis Bacon.

 

 Bộ 3 tác phẩm của danh họa Francis Bacon được bán với giá 84,6 triệu USD. (Nguồn: Sotheby's)
Bộ 3 tác phẩm của danh họa Francis Bacon được bán với giá 84,6 triệu USD. (Nguồn: Sotheby's)




 84,6 triệu USD là số tiền bộ ba tác phẩm của danh họa người Anh Francis Bacon thu về trong một phiên đấu giá đáng nhớ của Sotheby's.

Đây là lần đầu tiên nhà đấu giá tầm cỡ thế giới tổ chức một phiên chào bán trực tuyến do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Francis Bacon sáng tác bộ ba bức tranh nói trên trong giai đoạn 1962-1991, lấy cảm hứng từ vở kịch "Oresteia" của soạn giả người Hy Lạp Aeschylus.

Trước đó, tác phẩm thuộc về một nhà sưu tập người Na Uy và được định giá trong khoảng 60-80 triệu USD.

Trong phiên đấu giá trực tuyến ngày 29/6, một nhà sưu tập giấu tên đặt giá qua điện thoại đã vượt qua đối thủ là một người mua tiềm năng tham gia đấu giá trực tuyến từ Trung Quốc.

Năm 2013, một bộ ba tranh khác của danh họa Bacon là "Three Studies of Lucian Freud" đã thu được 142,4 triệu USD tại một phiên đấu giá của Christie's ở New York (Mỹ) và trở thành một trong 10 tác phẩm hội họa đắt giá nhất từng được bán đấu giá.

Các cuộc đấu giá mùa Xuân của Sotheby's thường thu được hàng tỷ USD, nhưng trong thời điểm thành phố New York đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhà đấu giá thông báo không tiến hành các phiên chào bán tại đây như thường lệ, mà thay vào đó sẽ phát trực tuyến một số buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật hiện đại và đương đại từ London (Anh).

Chủ tịch Sotheby's chi nhánh châu Âu, ông Oliver Barker, khẳng định phiên đấu giá trực tuyến đầu tiên của sàn đấu giá này là một sự kiện "lịch sử."

Buổi đấu giá thu được tổng cộng 363,2 triệu USD, trong đó bức tranh "Untitled (Head)" của Jean-Michel Basquiat được bán với giá 15,2 triệu USD và tác phẩm "Garden Party" của Joan Mitchell thu về 7,9 triệu USD.

Sotheby's không phải nhà đấu giá duy nhất phải tìm cách thích nghi với tác động của đại dịch.

Thường tiến hành các phiên đấu giá mùa Xuân song song với Sotheby's, song đầu tháng Sáu này, Christie's thông báo hoãn đấu giá đến ngày 10/7 tới.

 

Theo Hồng Hạnh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.