Lặng nhìn HN một thời qua các bức họa mang "nỗi buồn rực rỡ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà thơ Phan Vũ, tác giả của bài thơ nổi tiếng “Em ơi, Hà Nội phố” vừa trình làng triển lãm cá nhân ở tuổi 93 tại TP.HCM. Tình yêu về Hà Nội một thời “tàu điện leng keng” là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các họa phẩm của ông.

 Nửa năm qua, ông miệt mài bên giá vẽ, thậm chí có lúc gần như
Nửa năm qua, ông miệt mài bên giá vẽ, thậm chí có lúc gần như "chiến đấu với thần chết", chạy đua với thời gian để sáng tác, để sống với những rung động.
Mỗi bức họa là một sự chắt chiu cảm xúc đáng giá của một cây cọ đang ở tuổi
Mỗi bức họa là một sự chắt chiu cảm xúc đáng giá của một cây cọ đang ở tuổi "xưa nay hiếm".
Dẫu vậy, người xem khó nhận ra dấu ấn tuổi tác trong các bức tranh. Những bảng màu của ông đầy tươi tắn, nhịp điệu rộn rã của cuộc sống, đầy những chuyển động, cuộn chảy.
Dẫu vậy, người xem khó nhận ra dấu ấn tuổi tác trong các bức tranh. Những bảng màu của ông đầy tươi tắn, nhịp điệu rộn rã của cuộc sống, đầy những chuyển động, cuộn chảy.
Người ta có thể cảm nhận ở đấy một Hà Nội của thời
Người ta có thể cảm nhận ở đấy một Hà Nội của thời "tàu điện leng keng", cây hoàng lan rũ bóng, mùi hoa sữa thơm nồng, nhưng cũng có thể cảm được một Hà Nội đang đi nhanh về phía trước.
 Ông gần như vẽ lại các ý thơ trong bài thơ Em ơi, Hà Nội phố nổi tiếng của mình. Nhiều bức ông còn đề thơ trực tiếp lên mặt tranh theo lối “họa trung hữu thi”.
Ông gần như vẽ lại các ý thơ trong bài thơ Em ơi, Hà Nội phố nổi tiếng của mình. Nhiều bức ông còn đề thơ trực tiếp lên mặt tranh theo lối “họa trung hữu thi”.
 Phan Vũ chia sẻ:
Phan Vũ chia sẻ: "Tôi không phải là người Hà Nội cũng không phải là một họa sĩ. Em ơi, Hà Nội phố lần này thể hiện tình yêu của tôi đối với Hà Nội".
 “Loạt tranh này được Phan Vũ gọi là “nỗi buồn rực rỡ”. Mà rực rỡ thật. Có gì đó thật trẻ trung trong cách ông bày tỏ bằng màu sắc. Có những chuyện thế sự và triết lý về cuộc đời, về cả những năm tháng chất chồng lên đôi vai ông” - cây bút bình luận mỹ thuật Nguyễn Trọng Chức nhận định.
“Loạt tranh này được Phan Vũ gọi là “nỗi buồn rực rỡ”. Mà rực rỡ thật. Có gì đó thật trẻ trung trong cách ông bày tỏ bằng màu sắc. Có những chuyện thế sự và triết lý về cuộc đời, về cả những năm tháng chất chồng lên đôi vai ông” - cây bút bình luận mỹ thuật Nguyễn Trọng Chức nhận định.
Ngoài làm thơ, vẽ tranh, Phan Vũ còn là nhà viết kịch, đạo diễn phim và đạo diễn sân khấu. Ở tuổi 93, Phan Vũ là họa sĩ hiếm hoi của Việt Nam và thế giới còn giữ được sự nhiệt huyết với nghề.
Ngoài làm thơ, vẽ tranh, Phan Vũ còn là nhà viết kịch, đạo diễn phim và đạo diễn sân khấu. Ở tuổi 93, Phan Vũ là họa sĩ hiếm hoi của Việt Nam và thế giới còn giữ được sự nhiệt huyết với nghề.
Họa sĩ Phan Vũ sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu, điện ảnh. Năm 1954 ông làm việc tại Hà Nội.
Họa sĩ Phan Vũ sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Ông là nhà thơ, nhà viết kịch, đạo diễn sân khấu, điện ảnh. Năm 1954 ông làm việc tại Hà Nội.
 Sau ngày đất nước thống nhất, Phan Vũ định cư ở TP HCM. Ông từng là đạo diễn các phim như Bí mật thành phố cấm, Như một huyền thoại… Phan Vũ tự học vẽ từ năm 1995, đã thực hiện nhiều triển lãm tranh trong và ngoài nước.
Sau ngày đất nước thống nhất, Phan Vũ định cư ở TP HCM. Ông từng là đạo diễn các phim như Bí mật thành phố cấm, Như một huyền thoại… Phan Vũ tự học vẽ từ năm 1995, đã thực hiện nhiều triển lãm tranh trong và ngoài nước.



Thanh Xuân (antd)

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...