Ia Bang gặp khó trong xóa nhà tạm, dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2021, xã Ia Bang (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phấn đấu xóa 20-30 nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới có 4 căn nhà được hỗ trợ xây dựng.
Ngôi nhà cũ của 3 mẹ con chị Rơ Mah Blec (làng Bang Ngol) chỉ rộng hơn 10 m2. Không nghề nghiệp, không có đất sản xuất nên chị Blec phải đi làm thuê để nuôi 2 con nhỏ. Tháng 7-2021, nhờ sự giúp đỡ cả về ngày công lẫn kinh phí xây dựng của một nhóm từ thiện, mẹ con chị đã dọn vào ở trong căn nhà mới rộng 32 m2. “Mình vui lắm! Các Mạnh Thường Quân hỗ trợ làm nhà và mua cho nhiều đồ dùng nữa. Hàng tháng, các anh chị còn hỗ trợ gạo”-chị Blec xúc động.
3 ngôi nhà còn lại được xây dựng cho các gia đình bà Kpuih Hba, bà Kpuih Miêng (làng Mút Thông) và chị Rơ Châm Đơl (làng Tơr Bang). Nguồn kinh phí do Công ty cổ phần điện gió Ia Bang 1 hỗ trợ. Ngôi nhà mới của gia đình chị Đơl được xây dựng trong vườn cà phê. Chị Đơl chia sẻ: “Lúc vợ chồng mình dọn ra ở riêng, cha mẹ cho 2 sào đất trống và 1 khoảnh ruộng. Mình dựng tạm ngôi nhà tôn chỉ 15 m2, phía sau thì để trống, gần đây mới vay tiền người thân để trồng cà phê. Ruộng lúa trồng 2 vụ chỉ thu được 13 bao, không đủ gạo ăn”. Cuộc sống luôn thiếu trước, hụt sau nên vợ chồng chị chẳng thể láng xi măng nền nhà cho sạch sẽ. May mắn được Công ty cổ phần điện gió Ia Bang 1 giúp đỡ, giấc mơ về một ngôi nhà mới của gia đình chị đã thành hiện thực trong tháng 8 vừa qua. “Nhà mình rộng 45 m2, có phòng khách, phòng ngủ và nơi để kê bàn học cho các con. Nhà cũ mình giữ lại làm kho và bếp”-chị Đơl phấn khởi.
Ngôi nhà của 3 mẹ con chị Rơ Mah Blec được các Mạnh Thường Quân giúp đỡ xây dựng. Ảnh: Anh Huy
Ngôi nhà của 3 mẹ con chị Rơ Mah Blec được các Mạnh Thường Quân giúp đỡ xây dựng. Ảnh: Anh Huy
Nói về 2 ngôi nhà mới xây dựng, ông Lê Viết Hùng-Trưởng thôn Mút Thông-cho hay: “Cả 2 gia đình đều thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn và nhà dột nát. Công ty cổ phần điện gió Ia Bang 1 hỗ trợ mỗi nhà 50 triệu đồng và đã xây dựng xong. Hiện vẫn còn nhiều nhà tạm. Chúng tôi hy vọng các cơ quan, đơn vị quan tâm giúp đỡ để tiến tới xóa nhà tạm trên địa bàn”.
Theo thống kê, xã Ia Bang hiện còn gần 200 ngôi nhà chưa đảm bảo tiêu chí “3 cứng”: nền cứng, khung cứng và mái cứng. Năm 2021, xã đặt mục tiêu xóa 20-30 nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, đến nay mới hỗ trợ xây dựng được 4 ngôi nhà. Ông Nguyễn Ngọc Trúc-Chủ tịch UBND xã Ia Bang-cho hay: 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn, nhận thức còn hạn chế; 3/6 làng thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thu nhập của người dân trong xã chủ yếu từ các loại cây trồng như: cà phê, cao su, lúa trong khi giá cả các mặt hàng bấp bênh. Mặt khác, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều lao động bị mất việc làm… Vì vậy, đến nay, xã còn 253 hộ nghèo trong tổng số 1.090 hộ dân.
Theo Chủ tịch UBND xã Ia Bang, nhà ở dân cư là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để từng bước nâng cao năng suất, sản lượng, cải thiện thu nhập. Cùng với đó, vận động người dân vào làm công nhân trong các công ty, nông trường để có thu nhập ổn định. Ngoài ra, xã tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các Mạnh Thường Quân cùng chung tay để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.