Khai mạc triển lãm ảnh Căn cứ cách mạng Khu 10 và Anh hùng Trần Văn Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-11, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc triển lãm ảnh Căn cứ cách mạng Khu 10 và Anh hùng Trần Văn Bình tại đường Anh Hùng Núp (TP. Pleiku). Dự triển lãm có nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử từng tham gia hoạt động tại Căn cứ cách mạng Khu 10 (nay là xã Krong, huyện Kbang) và đông đảo người dân TP. Pleiku. 

Triển lãm trưng bày 160 hình tư liệu khổ lớn giới thiệu quá trình xây dựng và lớn mạnh của Căn cứ cách mạng Khu 10 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; một số hình ảnh về con người và vùng đất cách mạng Krong trong quá trình xây dựng và phát triển sau giải phóng; hình ảnh Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Bình-nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Ngoài ra, những người tham dự triển lãm được nghe một đoạn băng ghi âm thu năm 1972 của Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình gửi vợ con ở miền Bắc.

Không gian triển lãm ảnh Căn cứ cách mạng Khu 10 và Anh hùng Trần Văn Bình tại đường Anh hùng Núp. Ảnh: Hoàng Ngọc
Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm ảnh Căn cứ cách mạng Khu 10 và Anh hùng Trần Văn Bình tại đường Anh Hùng Núp. Ảnh: Hoàng Ngọc


Căn cứ Khu 10 được hình thành từ thời kỳ chống Pháp. Sau nhiều lần di chuyển, căn cứ đổi tên thành Khu 10 (năm 1964) do Ban Cán sự Đảng Khu lãnh đạo. Từ chỗ chỉ có 10-20 người, số lượng cán bộ ở căn cứ không ngừng tăng lên. Ngoài các cơ quan chủ chốt như Liên Tỉnh ủy 4, Tỉnh ủy, chính quyền, Mặt trận, quân sự, an ninh còn có các ban kinh tế-tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, Hội Phụ nữ giải phóng tỉnh… Năm 1973, từ ý tưởng của Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình, “thị trấn Dân Chủ” được khánh thành với nhiều căn nhà, có đồn công an, trường học, cửa hàng mậu dịch, trạm xá, sân thể thao, tiệm may, lò rèn, nơi chiếu phim… Đây là minh chứng sống động về sự kiên cường, bất khuất của vùng căn cứ cách mạng dưới mưa bom bão đạn.

Trong 20 năm tồn tại 
(tháng 12/1955-4/1975), Căn cứ Khu 10 đã nuôi dưỡng, che chở nhiều cán bộ của tỉnh, Quân khu, các tỉnh bạn và Trung ương trên tuyến hành lang Bắc-Nam, Đông-Tây. Năm 1999, Đảng bộ, nhân dân xã Krong được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2007, Căn cứ Khu 10 được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Từ năm 2018 đến nay, nhiều hạng mục di tích được phục dựng và trở thành nơi giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành điểm tham quan du lịch ở phía Đông của tỉnh.

Triển lãm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” thu hút nhiều người dân đến thưởng lãm. Ảnh: Hoàng Ngọc
Triển lãm ảnh Căn cứ cách mạng Khu 10 và Anh hùng Trần Văn Bình thu hút nhiều người dân đến thưởng lãm.  Ảnh: Hoàng Ngọc



* Sáng cùng ngày, triển lãm ảnh “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” đã diễn ra tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đây là một trong những hoạt động do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức kỷ niệm 15 năm “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Triển lãm trưng bày 120 ảnh nghệ thuật của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, tái hiện dòng chảy của di sản văn hóa cồng chiêng qua các lễ hội như đâm trâu, bỏ mả, mừng nhà rông mới hay khoảnh khắc các nghệ nhân tạc tượng gỗ, trình diễn cồng chiêng, múa xoang…

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu một số hình ảnh về những danh thắng nổi tiếng của Gia Lai như Biển Hồ, núi lửa Chư Đang Ya, thủy điện Ia Ly, hoa muồng vàng Bàu Cạn, đồng cỏ hồng Glar, đồng trà trăm tuổi, chùa cổ Bửu Minh trong sương sớm, thác Mơ… được các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp ở nhiều khoảnh khắc, giúp người thưởng lãm có cái nhìn toàn cảnh về thiên nhiên, con người, di sản văn hóa Gia Lai.

Cả 2 triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 22-11.

 HOÀNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.