Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huy chương vàng ở cả hai hạng mục ảnh ý tưởng và ảnh hiện thực của cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 đều thuộc về ảnh và bộ ảnh chụp chủ đề cuộc chiến chống COVID-19.
 

Tác phẩm Ở nhà tránh dịch của tác giả Lê Tuệ giành huy chương vàng hạng mục ảnh ý tưởng.
Tác phẩm Ở nhà tránh dịch của tác giả Lê Tuệ giành huy chương vàng hạng mục ảnh ý tưởng.


Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 vừa tổng kết, trao giải và khai mạc chiều 14-10 tại Hà Nội.

33 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải thưởng (26 giải thưởng thể loại ảnh hiện thực, 7 giải thưởng thể loại ảnh ý tưởng), gồm 3 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 9 huy chương đồng và 15 giải khuyến khích.

2 trong số 3 giải nhất thuộc về ảnh và bộ ảnh cùng chủ đề COVID-19.

Đó là bộ ảnh Nhiệm vụ HVN68 của tác giả Nông Việt Linh (Hà Nội) chụp chuyến bay HVN68 của Vietnam đêm 9-2-2020, thực hiện nhiệm vụ đưa 30 công dân Việt Nam đang mắc kẹt ở tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) về nước an toàn và ảnh đơn Ở nhà tránh dịch của tác giả Lê Tuệ (TP.HCM).

 

 Một bức ảnh trong bộ Nhiệm vụ HVN68 của tác giả Nông Việt Linh giành huy chương vàng hạng mục ảnh hiện thực
Một bức ảnh trong bộ Nhiệm vụ HVN68 của tác giả Nông Việt Linh giành huy chương vàng hạng mục ảnh hiện thực


Một huy chương vàng còn lại được trao cho ảnh đơn Không ngừng phát triển của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng (TP.HCM), hạng mục ảnh hiện thực cùng bộ ảnh Nhiệm vụ HVN68.

Ở nhà tránh dịch đạt huy chương vàng duy nhất của hạng mục ảnh ý tưởng.

Đây là lần đầu tiên Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam đưa vào dự thi hạng mục ảnh ý tưởng, bởi theo phó cục trưởng Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, tân chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông, "các thể loại ảnh ý tưởng, ý niệm đang trở thành xu hướng thịnh hành của nhiếp ảnh quốc tế".

Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long-chủ tịch hội đồng nghệ thuật thể loại ảnh ý tưởng, ủy viên hội đồng nghệ thuật thể loại ảnh hiện thực - so với Festival Nhiếp ảnh trẻ, số lượng tham dự thể loại ảnh ý tưởng của Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020 nhiều hơn, với gần 700 tác phẩm, nhưng nhiều trong số đó không đúng chủ đề, cách thể hiện hời hợt, ép ý khiên cưỡng và trùng lặp.

 

Tác phẩm Không ngừng phát triển của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng giành huy chương vàng hạng mục ảnh hiện thực.
Tác phẩm Không ngừng phát triển của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng giành huy chương vàng hạng mục ảnh hiện thực.


Ở thể loại ảnh hiện thực, các tác phẩm được lựa chọn để trưng bày và trao giải thưởng đã bám sát chủ đề, nội dung; có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật; phản ánh chân thực và sinh động vẻ đẹp con người, văn hóa, phong cảnh đất nước; thể hiện một Việt Nam vừa truyền thống, vừa hiện đại, năng động, hội nhập, tràn đầy khát vọng và không ngừng phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ảnh lỗi, trùng, ảnh cũ theo lối mòn.

Trong khi bộ ảnh đạt huy chương vàng có tính chất thời sự, thì bộ ảnh Nghề nuôi mực lá mùa rong biển của tác giả Trần Bảo Hòa, Bình Định lại rất hấp dẫn khi gột tả được vẻ đẹp tuyệt vời của lao động và thiên nhiên Việt Nam.

Các tác phẩm được trao giải và một số tác phẩm tốt khác đang được trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội).


Ngắm bộ ảnh Nghề nuôi mực lá mùa rong biển của tác giả Trần Bảo Hòa:
 

Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 4
Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 5
Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 6
Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 7
Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 8
Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 9
Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 10
Ảnh về cuộc chiến chống COVID-19 đại thắng tại cuộc thi ảnh nghệ thuật Việt Nam 2020 ảnh 11


Theo THIÊN ĐIỂU (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.