Triển lãm kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 5: 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia".

 Cắt băng khai mạc triển lãm.
Cắt băng khai mạc triển lãm.



Kỷ niệm 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, cùng quân và dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979- 7/1/2019), sáng 4/1, tại Bảo tàng Quân khu 5, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức Triển lãm “Lực lượng vũ trang Quân khu 5: 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại Campuchia (1979- 1989)".

Triển lãm giới thiệu hơn 200 tài liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị lịch sử về sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 nói riêng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế cao cả giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi diệt chủng, tinh thần đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam với Quân khu 1, Quân đội Hoàng Gia Campuchia.


 

 Đông đảo cán bộ chiến sỹ LLVT Quân khu 5 đến xem triển lãm.
Đông đảo cán bộ chiến sỹ LLVT Quân khu 5 đến xem triển lãm.



Thiếu tướng Hà Huy Long, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 cho biết, triển lãm này góp phần khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và thực tiễn to lớn của chiến thắng ngày 7 tháng Giêng năm 1979; tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Thiếu tướng Hà Huy Long nói: "Sau chiến thắng Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia mong muốn được sống trong hòa bình để khôi phục và phát triển đất nước, nhưng tập đoàn Pol Pot đã phản bội lại nhân dân Campuchia và phá hoại truyền thống đoàn kết, hữu nghị của nhân dân 2 nước. Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng, đập tan các hành động xâm lược cùng với lực lượng vũ trang, nhân dân Campuchia và sự ủng hộ của bạn bè trên thế giới đánh đổ chế độ diệt chủng vào ngày 7/1/1979".

Hoài Nam/ VOV - Miền Trung

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.