Võ Đình Khoa: Từ gã "gà mờ" đến những giải thưởng quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2017, cái tên Võ Đình Khoa (hay Khoa Vi Lam) được nhắc đến khá nhiều trong làng nhiếp ảnh bởi hàng loạt giải thưởng quốc tế.
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Võ Đình Khoa (ảnh nhân vật cung cấp).
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Võ Đình Khoa (ảnh nhân vật cung cấp).
Đó là huy chương vàng tại cuộc thi ảnh quốc tế tổ chức tại Ấn Độ năm 2017 (Photography Pathshala) với tác phẩm “Hạnh phúc tuổi già” (Happy old age); huy chương vàng cuộc thi ảnh quốc tế Han Pijesak tổ chức tại Cộng hòa Bosnia và Herzegovina với tác phẩm “Mưa vàng” (Yellow rain, hạng mục ảnh về “Con người”)-cuộc thi có nghệ sĩ của 50 quốc gia tham gia, Việt Nam đạt 2 huy chương vàng: 1 của Võ Đình Khoa và 1 của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) “gạo cội” Đào Tiến Đạt. Cũng trong năm 2017, Khoa còn nhận bằng danh dự tại cuộc thi ảnh quốc tế của Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh Quốc tế (FIAP) với tác phẩm “Em gái” (Younger sister).
Trước đó, Khoa còn “gom” một số giải thưởng trong nước và quốc tế khác, đủ để làm “hành trang” cho anh trở thành hội viên Hội NSNA Việt Nam (năm 2014). Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Dực cho rằng, Khoa là một trong những nghệ sĩ bước vào cuộc chơi ảnh nghệ thuật khá muộn nhưng lại có bước tiến nhảy vọt. “Võ Đình Khoa không phải là một “tay máy” chịu khó, mà là người đầy cảm hứng, rất năng động. So với các NSNA khác, Khoa được kết nạp vào Hội NSNA khá nhanh dù tiêu chuẩn, điều kiện khá khắt khe”-NSNA Phạm Dực nhận xét.
Võ Đình Khoa cũng tự nhận mình là một gã “gà mờ” trong lĩnh vực ảnh nghệ thuật. Anh kể: “Tôi gắn bó với nhiếp ảnh đã gần 20 năm, nhưng chủ yếu là làm dịch vụ. Năm 2011, lần đầu tiên tôi theo NSNA Nguyễn Linh Vinh Quốc đi chụp ảnh tại một lễ hội cồng chiêng ở Plei Kép (TP. Pleiku). Lần đầu chào sân này, tôi có tới 3 tác phẩm cảm thấy hài  lòng và nhận được một số giải thưởng”. Không phải ai cũng có may mắn ấy như Khoa. Vẻ đẹp huyễn hoặc, vô tận của văn hóa bản địa, sự may mắn, hay cách nhìn khác lạ, tinh tế trong từng góc máy đã giúp anh thành công ngay trong lần đầu bước vào cuộc chơi ảnh nghệ thuật. Những tác phẩm thành công phải kể tới ở đây như “Nhịp cồng tương lai”, “Cơn mưa” đạt các giải thưởng như: giải C  Văn học Nghệ thuật Gia Lai  (năm 2012), tham gia triển lãm tại cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 6 tại Việt Nam (năm 2011), được Hội NSNA Việt Nam tặng bằng khen, đồng thời tham gia bộ ảnh chủ đề “Niềm vui tuổi thơ” và được nhận bằng danh dự tại cuộc thi ảnh đen trắng do FIAP tổ chức tại Tây Ban Nha lần thứ 31 (năm 2012)… Ngoài ra, 2 tác phẩm “Mẹ và bé”, “Những nốt nhạc” cũng được trưng bày tại các cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế và đạt một số giải thưởng trong nước.
    “Nhịp cồng tương lai” là một trong 3 tác phẩm đầu tay của Võ Đình Khoa nhưng rất thành công và có duyên với các giải thưởng (ảnh nhân vật cung cấp).
“Nhịp cồng tương lai” là một trong 3 tác phẩm đầu tay của Võ Đình Khoa nhưng rất thành công và có duyên với các giải thưởng (ảnh nhân vật cung cấp).
Ảnh của Võ Đình Khoa chủ yếu là những góc nhìn về Tây Nguyên, đặc tả nét văn hóa đậm đà bản sắc vùng miền, phong cảnh hữu tình, con người chân chất, đôn hậu… Anh đặc biệt tâm huyết chủ đề cuộc sống đời thường và trẻ thơ; bộc lộ khả năng sáng tạo riêng trong từng khoảnh khắc bấm máy, rất “đời”, nhưng cũng rất trong trẻo, dạt dào những cảm xúc. Đó cũng chính là mục đích khi anh theo đuổi ảnh nghệ thuật. “Tôi nghĩ nhiếp ảnh là nghệ thuật đi vào đời sống như nhu cầu không thể thiếu. Nhiếp ảnh góp phần lưu giữ những khoảnh khắc của con người, của một nền văn hóa, đánh thức những ký ức, làm cho cuộc sống trở nên thi vị hơn”-Võ Đình Khoa bày tỏ.
Sinh năm 1980, Võ Đình Khoa là thế hệ nghệ sĩ trẻ của nhiếp ảnh Gia Lai lẫn cả nước. Anh vẫn còn một hành trình dài phía trước để sáng tạo, thỏa sức với cuộc chơi về ảnh. Vậy nên, ta có quyền tin và chờ đợi một Võ Đình Khoa với những bức ảnh mà ở đó, cái đẹp nằm trong sự chân thực, tươi mới và đằm thắm cảm xúc.
Minh Châu

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...