Họa sĩ nhà nghề trẻ nhất lịch sử nhân loại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bé Aelita Andre (11 tuổi) - họa sĩ thần đồng người Úc bán tranh thu về 50.000 USD. Em đã có các buổi triển lãm cá nhân tại các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng trên khắp thế giới từ Anh đến Italia, Trung Quốc... Từ 2 tuổi, tranh của em đã được các nhà sưu tầm mua với giá cao nhất là 24.000 USD/bức.

“Tiểu Picasso” Aelita Andre
“Tiểu Picasso” Aelita Andre



“Tiểu Picasso”, "Thần đồng hội họa", “Họa sĩ vẽ tranh trừu tượng nhỏ tuổi nhất trên thế giới”, “Họa sĩ nhà nghề trẻ nhất lịch sử nhân loại”... là những mỹ từ mà giới mỹ thuật chuyên nghiệp dành để nhắc đến thiên tài 11 tuổi Aelita Andre.
 
Từ năm 2 tuổi, tranh của Aelita Andre được các nhà sưu tầm mua với giá cao nhất là 24.000 USD. Chỉ vài năm sau, con số đó tăng lên thành 50.000 USD. Trong vòng 9 năm từ khi bắt đầu theo đuổi con đường hội họa chuyên nghiệp, "tiểu Picasso" đã có riêng cho bản thân hàng loạt buổi triển lãm cá nhân tại các bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng trên khắp thế giới, từ New York (Mỹ), London (Anh), Italia đến Hồng Kông (Trung Quốc)... Triển lãm cá nhân của Aelita Andre mang tên “Âm nhạc của sự vô thường” cũng đã được tổ chức cuối tháng 9/2016 tại Bảo tàng của Viện Hàn lâm nghệ thuật Nga ở St. Petersburg (Nga).


 

 Nét tinh nghịch của Aelita Andre cùng tranh của mình
Nét tinh nghịch của Aelita Andre cùng tranh của mình



Aelita Andre sinh năm 2007 tại Melbourne (Úc) trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Em được bố là họa sĩ Michael Andre truyền cảm hứng và bắt đầu tập vẽ từ khi mới 9 tháng tuổi, thậm chí trước cả khi biết đi hay nói.
 
Năm 2 tuổi, lần đầu tiên tác phẩm của Aelita được trưng bày tại phòng tranh Brunswick Street (khu ngoại ô Fitzroy, thành phố Melbourne, bang Victoria, Úc) cùng với mẹ là nhiếp ảnh gia Nikka Kalashnikova. Đài truyền hình số 9 đã làm một phóng sự đặc biệt về họa sĩ nhỏ tuổi này và gọi em là "The Next Big Thing", tức một nhân vật tầm cỡ sắp xuất hiện. Kể từ đó, tên tuổi của Aelita nổi như cồn.
 
Cũng chỉ 2 năm sau, tháng 6-2011, "tiểu Picasso" đã có cho riêng mình triển lãm cá nhân với tên gọi “Sự kỳ diệu của sắc màu” tổ chức tại phòng tranh Agora Valley (khu Chelsea, quận Manhattan, New York, Mỹ). Trong vòng 7 ngày, tất cả 24 tác phẩm (có giá dao động từ 4.000 - 10.000 USD) đã được bán sạch.
 
Aelita hiện đã có khoảng 25 triển lãm quốc tế, đã bán các tác phẩm với giá 50.000 USD và hiện đang chuẩn bị cho các cuộc triển lãm ở Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Nga. Giới chuyên gia đánh giá rằng, với việc bán được tác phẩm nghệ thuật tự sáng tác từ khi còn rất nhỏ, Aelita Andre có thể được xem là họa sĩ nhà nghề trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhân loại.
 
"Tiểu Picasso" tự nhận thích màu vàng, đồng thời mô tả phong cách hội họa của mình là "một vũ trụ ma thuật, trừu tượng" dưới góc nhìn riêng phá cách, không giống thế giới quan thông thường. Cô bé tìm thấy nguồn cảm hứng từ động vật, phim tài liệu và vũ trụ, sau đó thể hiện chúng trong "Thế giới kỳ diệu của Aelita", tên gọi dành cho xưởng vẽ cá nhân.
 

 

Tranh của Aelita Andre được đánh giá là sự phun trào dữ dội trí tưởng tượng của màu sắc
Tranh của Aelita Andre được đánh giá là sự phun trào dữ dội trí tưởng tượng của màu sắc



Các nhà mỹ thuật danh tiếng nhận định tranh của Aelita Andre được vẽ theo trường phái trừu tượng. Ngoài Picasso, em còn được so sánh với họa sĩ nổi tiếng người Mỹ Jackson Pollock và nghệ sĩ Anh Damien Hirst. Tất cả đều vẽ theo cảm hứng và sáng tạo tự nhiên, đầy sức sống, sặc sỡ sắc màu không bị ràng buộc bởi bất cứ một chuẩn mực hay quy ước hội họa nào. Những bức tranh của Aelita được sáng tạo bằng cách bắn sơn tung tóe. Nghệ thuật của cô bé được mô tả là “sự phun trào dữ dội trí tưởng tượng của màu sắc trong một ảo cảnh với các bông hoa bằng sơn cùng những con vật thú vị”.

Các nhà phê bình nghệ thuật thì cho rằng tác phẩm nghệ thuật của Aelita truyền tới một cảm giác phấn khích và hướng cho người xem tiếp cận vào trí sáng tạo của một đứa trẻ. Giáo sư Robert Nelson, nhà phê bình nghệ thuật danh tiếng nhận xét tranh của cô bé Aelita Andre "kỳ diệu, mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thoát khỏi ra những áp bức, hạn chế của truyền thống phương Tây".

Nhu Thụy (ABC News, The Sydney Morning Herald, phunuvietnam)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.
Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Bày tranh Việt đoạt giải thưởng Đông Nam Á trị giá nửa tỷ đồng

Tác phẩm đặc sắc của 8 nghệ sĩ trẻ tài năng nhất từ cuộc thi mỹ thuật uy tín Đông Nam Á “UOB Painting of the Year 2023” được trưng bày tại triển lãm, đón khách tham quan từ sáng 23/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Chủ nhân bức tranh được giải cao nhất mang về phần thưởng 500 triệu đồng.