Nghĩ về thơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 1.Có thể khẳng định, Gia Lai hiện đang được xem là một miền văn học đầy tiềm năng-tiềm năng cả về lực lượng và mảng đề tài, đặc biệt là về văn hóa. Trong đó, mảng thơ của chuyên ngành Văn học được khá nhiều người viết coi trọng, cả với những tác giả đã thành danh và những người mới chập chững trên con đường sáng tác. Đây cũng được xem như một động lực thúc đẩy những người cầm bút trẻ vươn tới để có những tác phẩm đích thực, đáp ứng phần nào sự trông đợi của bạn đọc.
 Một số tập thơ đã xuất bản của các nhà thơ Gia Lai. Ảnh: T.B
Một số tập thơ đã xuất bản của các nhà thơ Gia Lai. Ảnh: T.B
Những năm gần đây, số lượng tác giả Gia Lai xuất hiện trên báo chí Trung ương khá nhiều, đặc biệt là những người viết trẻ. Tác phẩm của họ được in trên các báo văn nghệ lớn như: Văn nghệ, Văn nghệ Quân đội... Có thể kể đến một vài gương mặt như: Hoàng Thanh Hương, Ngô Thanh Vân, miêndi, Lê Vi Thủy, Đào An Duyên... Họ đã và đang góp cho vườn văn chương Gia Lai thêm hương sắc. Ghi nhận những đóng góp này của họ, dịp cuối năm 2017, đã có thêm 2 tác giả của Gia Lai được các hội Trung ương kết nạp, gồm Ngô Thanh Vân-hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và Đào An Duyên-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
2. Ngày Thơ Việt Nam năm nay có một điểm mới quan trọng, đó là Hội Nhà văn Việt Nam đã có những động thái tích cực để trong một tương lai gần, Ngày Thơ sẽ trở thành Ngày Văn học Việt Nam, qua đó nhằm tôn vinh một cách đầy đủ và rộng khắp những sáng tạo của các nhà văn trên mọi lĩnh vực, từ thơ, văn xuôi đến lý luận phê bình, văn học dịch. Trong hành trình chuyển hướng ấy, “Ngày Thơ Việt Nam” lần thứ XVI-Nguyên Tiêu Mậu Tuất 2018 cũng đã và đang được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú xoay quanh chủ đề trọng tâm “Văn học đồng hành cùng đất nước”.
Theo thông tin từ Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, Ngày Thơ Việt Nam cũng diễn ra với 2 đêm thơ, một được Hội tổ chức tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) vào đúng đêm Rằm tháng Giêng (ngày 2-3) và đêm còn lại được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh (ngày 3-3). Cùng với đó, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh và Du lịch Gia Lai, Câu lạc bộ Văn học-Nghệ thuật Nguồn Việt cũng tổ chức buổi giao lưu thơ ca với sự góp mặt của các tác giả và người yêu thơ trên địa bàn tỉnh. Tại các đêm thơ, công chúng yêu văn học nghệ thuật thêm một lần được thưởng thức chương trình thơ-nhạc phong phú gồm những sáng tác mới của các tác giả tiêu biểu trong tỉnh như: Phạm Đức Long, Thu Loan, Kim Sơn, Nguyễn Đình Phê…
3. Dù thế, cũng không thể phủ nhận một điều rằng, ở ngay chính miền văn học đầy tiềm năng này, số tác giả thơ thực sự đắm đuối với nghiệp viết mà mình đang theo đuổi, có những tìm tòi sáng tạo và có sự đóng góp nhất định cho thơ không nhiều. Người làm thơ thì khá đông đảo nhưng những tác phẩm thực sự được công chúng mong đợi, đón đọc còn khá khiêm tốn. Đó cũng là một trong những lý do khiến công chúng thực lòng yêu mến thơ ngày một vợi, một thưa. Cứ điểm lại lượng khán giả đến với những đêm thơ-nhạc được Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức thường niên vào những dịp lễ trọng của năm và lượng công chúng có mặt trong những đêm thơ Nguyên Tiêu suốt thời gian qua, ta sẽ rõ hơn điều này. Vậy nên, dưới góc độ là một người yêu thơ, người viết bài này chỉ có một nỗi ước mong bé mọn, ấy là mong sao ở Gia Lai ta, người làm thơ ngày một tinh, người yêu thơ ngày một thêm thắm. Được như vậy, thiết nghĩ cũng đã là thỏa nguyện rồi.
Thái Bình

Có thể bạn quan tâm

Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...