Đối tượng gây rối " đã chết" tại Phan Rí đã ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã trong vụ gây rối tại Phan Rí đã ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Minh Kha đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn (Ảnh do Công an Bình Thuận cung cấp)
Đối tượng Nguyễn Minh Kha đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn (Ảnh do Công an Bình Thuận cung cấp)



Công an tỉnh Bình Thuận cho biết: Chiều 24-6, Nguyễn Minh Kha, 18 tuổi, trú tại khu phố Hải Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong đã đến đồn công an thị trấn Phan Rí Cửa đầu thú.

Tại đây, Kha thừa nhận hành vi tập trung gây rối và ném đá vào lực lượng cảnh sát cơ động vào ngày 10/6 tại khu vực Cầu Nam trên Quốc lộ 1. Đối tượng ra đầu thú để mong được hưởng chính sách khoan hồng.

Trước đó, khi bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong khởi tố, Nguyễn Minh Kha đã rời địa phương, vào TPHCM lẩn trốn. Ngoài ra, Kha và người thân còn trả lời trên đài nước ngoài vu cáo lực lượng công an đã đánh đập khiến đối tượng bị thương nặng dẫn đến nguy kịch. Thậm chí còn có thông tin trên mạng cho rằng Kha đã chết.

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt nhằm bêu xấu lực lượng công an, kích động nhân dân, gây mất ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Việt Quốc/VOV

Có thể bạn quan tâm

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

Quân đoàn 3: Vang mãi bản hùng ca

(GLO)- Trong 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đoàn 3 không chỉ đóng góp quan trọng trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn đứng chân.