Sẻ chia cùng phụ nữ nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày cận kề với Tết cổ truyền, chị em phụ nữ nghèo tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro) vô cùng phấn khởi khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của các tổ chức xã hội. Mỗi phần quà mà các chị nhận về không chỉ là nơi kết nối những tấm lòng nhân ái mà còn động viên tinh thần để chị em vươn lên trong cuộc sống.

Chị em phụ nữ nghèo tại xã Chơ Glong xúc động khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: Trần Dung
Chị em phụ nữ nghèo tại xã Chơ Glong xúc động khi nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Ảnh: Trần Dung

Mặt trời vừa lên cao, đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng đã có mặt tại xã Chơ Glong (huyện Kông Chro). Trong chuyến thăm hỏi, đoàn đã trực tiếp gặp gỡ và trao tận tay các chị em là hội viên Hội LHPN xã Chơ Glong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 100 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất, bao gồm các nhu yếu phẩm hàng ngày và một số bánh mứt… với hy vọng góp một phần nào đó cho ngày Tết của chị em nghèo nơi đây được đủ đầy hơn, no ấm hơn.

Xã Chơ Glong có 9 thôn, làng với 668 phụ nữ, trong đó có 136 chị em thuộc diện hộ nghèo. Hầu hết họ là những người phụ nữ Banah có hoàn cảnh khó khăn về vật chất cũng như tinh thần. “Rất nhiều chị em phụ nữ nghèo luôn có mặc cảm với cuộc sống. Bởi vậy, khi nhận được sự quan tâm của các tổ chức xã hội, họ rất cảm động và xóa bớt được phần nào những tự ti, mặc cảm đó. Chúng tôi bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới sự thăm hỏi, động viên của đoàn công tác. Hi vọng, đây sẽ là món quà tinh thần lớn lao cho những người phụ nữ nghèo, giúp họ vượt qua hoàn cảnh để đón một cái Tết ấm áp”- ông Vũ Đình Hựu (Bí thư Đảng ủy xã Chơ Glong) cho biết.

Sự sẻ chia nhỏ giúp phụ nữ nghèo có được niềm vui lớn. Ảnh: Trần Dung
Sự sẻ chia nhỏ giúp phụ nữ nghèo có được niềm vui lớn. Ảnh: Trần Dung

Trong trang phục truyền thống của dân tộc mình, chị Đinh Thị Tek (làng Klah- xã Chơ Glong) bẽn lẽn cười hiền khi được cùng chị em trong làng ra nhận những món quà ý nghĩa từ đoàn công tác. Và hôm nay là ngày chị Tek thấy mình vui nhất, được nhiều người hỏi han, cho quà. Chị không còn thấy mình cô độc nữa. Chị Tek buồn giọng kể: “Mình lấy chồng sớm lắm. Con trai nay đã 4 tuổi. Chồng mình mất do đau bệnh cách đây vài tháng. Cuộc sống đã khó khăn nay lại càng vất vả, khó nhọc hơn. Bố mẹ mình cũng không còn nên chỉ còn lại hai mẹ con sống với nhau thôi. Từ hồi chồng mất, mình không biết làm gì để nuôi con. Mình buồn nên ở trong bếp miết thôi, không muốn ra ngoài. Bây giờ được tới đây gặp gỡ mọi người, được xem văn nghệ, được mọi người nói về khó khăn của mình nên cũng bớt buồn nhiều lắm”. Mỗi người phụ nữ nghèo ở đây đều có những hoàn cảnh, những nỗi buồn rất riêng. Vậy nhưng, khi được sẻ chia bằng những cái nắm tay ấm áp, những lời động viên chân thành cùng với những phần quà nhỏ ý nghĩa, tất cả họ đều nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc. “Dù mình nghèo khổ nhưng không ai bỏ rơi mình đâu. Mọi người hỏi về ngôi nhà của mình, những đứa con của mình, những ngày đi làm thuê của mình… Và còn cho mình quà để về ăn Tết nữa”- chị Đinh Thị Bruh (làng Klah-xã Chơ Glong) phấn khởi nói về niềm vui của mình.

Những món quà tinh thần lớn lao cho những người phụ nữ nghèo, giúp họ vượt qua hoàn cảnh để đón một cái Tết ấm áp. Ảnh: Trần Dung
Những món quà tinh thần lớn lao cho những người phụ nữ nghèo, giúp họ vượt qua hoàn cảnh để đón một cái Tết ấm áp. Ảnh: Trần Dung

Trong chuyến thăm hỏi, đại diện của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Đại tá Lê Cao Thịnh (Chủ nhiệm Chính trị) xúc động chia sẻ: “Tới đây, chúng tôi cảm nhận được sự khó khăn, thiếu thốn của bà con vùng sâu, vùng xa. Với những phần quà nhỏ nhưng gửi gắm những tình cảm lớn lao, tôi chia sẻ sâu sắc và mong muốn tất cả bà con tiếp tục cố gắng lao động, sản xuất để cải thiện cuộc sống, và mọi người đều được đón Tết cổ truyền trong no ấm, đầy đủ”. Được gặp gỡ, thăm hỏi, chứng kiến niềm vui của nhiều hội viên phụ nữ nghèo ở xã Chơ Glong, chúng tôi- những thành viên trong đoàn công tác đều mong muốn được xây dựng nhiều hơn nữa những chương trình ý nghĩa như hôm nay. Điều đó cần có sự chung tay của cả cộng đồng trong việc huy động các nguồn lực hỗ trợ để những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không bị bỏ lại phía sau, giúp họ từng bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Trần Dung

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

Thủ tướng Chính phủ: Binh đoàn 12 cần thực hiện '3 tiên phong' trong thời kỳ mới

(GLO)- Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ tới thăm, làm việc với Binh đoàn 12-Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Hội Truyền thống Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2024).
Tự hào những dấu son lịch sử

Tự hào những dấu son lịch sử

(GLO)- Khoảng 1 tháng trước khi lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) diễn ra tại tỉnh Điện Biên, trên khắp mạng xã hội đã rầm rộ lan truyền hàng ngàn clip ngắn quay lại cảnh tập luyện diễu binh, diễu hành của các lực lượng.
Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

Tự hào là chiến sĩ Điện Biên

(GLO)-

94 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, đôi tai không còn nghe rõ, nhưng ký ức về những ngày tham gia giải phóng Điện Biên vẫn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh Lưu Thế Quý (thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê).

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

Đồn Biên phòng Ia Púch tiếp sức để dân thoát nghèo

(GLO)- Bằng nhiều hoạt động mang tính thiết thực, cán bộ và chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Púch) đã giúp nhiều hộ dân ở xã biên giới Ia Púch (huyện Chư Prông) thay đổi nếp nghĩ, cách làm và vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là các hộ dân người dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.