Thực hư trang kêu quyên góp tiền đưa du học sinh Việt ở Vũ Hán về nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa qua, một fanpage có tên NĐSV Việt Nam đã kêu gọi nhiều người quyên góp tiền bạc để đưa 24 du học sinh Việt Nam vẫn còn bị kẹt lại ở Vũ Hán về nước, tuy nhiên Bộ GD-ĐT đã làm rõ thông tin này.
Đỗ Quang Duy cùng gia đình và các du học sinh, người nhà du học sinh đã được Nhà nước Việt Nam đưa ra khỏi Vũ Hán và trở về Việt Nam ngày 10.2.2020. Ảnh: Đỗ Quang Duy
Kêu gọi quyên tiền giúp du học sinh ở Vũ Hán
Thông tin từ Fanpage đăng tải : Hiện nay, có ít nhất 24 du học sinh Việt Nam đang bị kẹt lại ở Thành phố Vũ Hán-Trung Quốc do nạn dịch virus Corona. Thành phố bị phong tỏa. Các em không có đủ mỗi em 1.000 USD để được về nước. Tin từ chị Anna Nguyễn cho biết như vậy trong Hội lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.
Chỉ riêng tiền vé xe từ nhà ra sân bay đã là 8 triệu đồng mỗi người (tương đương khoảng 350 USD/người. Vì vậy, chỉ một số ít bạn (29) có điều kiện để về. Những bạn còn lại, do không có điều iện, đang bị kẹt lại tại thành phố nơi xảy ra dịch bệnh virus Corona.
Trang này còn xuyên tạc cho rằng thiếu tiền để đưa các du học sinh này về nước nên trang mới tổ chức quyên tiền của đồng bào Việt Nam trong nước và hải ngoại. Ngoài ra, trang còn đề nghị các bạn ở Vũ Hán cử ra 1 người làm đại diện để nhận số tiền quyên góp trên, đồng thời công bố thu-chi một cách công khai. Nếu dư, số tiền trên sẽ được dùng để đưa cả những người lao động tay chân ở Vũ Hán cũng được về nước.
Trong lời kêu gọi, trang còn liệt kê tên một số cá nhân, tập thể đã gửi ủng hộ: (Tổng cộng 324 USD cập nhật 11 giờ 21 giờ Việt Nam, ngày 16.02.2020) và kêu gọi ủng hộ chi phí vé máy bay.
Sự thật như thế nào?
Du học sinh Đỗ Quang Duy (Gà Đồi Văn Duy), tác giả bài viết trên Thanh Niên: "Người Việt tường trình từ 'tâm bão' Corona Vũ Hán: Vợ khóc, con gái không ra ngoài" và bài viết "Người Việt trên chuyến bay rời Vũ Hán: 24 tiếng nhiều lần không kiềm được nước mắt" vừa theo đoàn du học sinh và người Việt được Nhà nước Việt Nam giải cứu ra khỏi Vũ Hán và trở về Việt Nam vừa qua lên tiếng: Từ ngày Vũ Hán đóng cửa thành, toàn bộ du học sinh còn ở lại đã liên hệ với nhau và tạo thành một nhóm để hằng ngày chia sẻ thông tin, cho tới ngày 10.2, Nhà nước mình đã sơ tán gần hết du học sinh bọn mình về nước, chỉ còn lại vài người vì lý do cá nhân nên chưa về.
Quang Duy cũng cho biết: Hiện tại dù công dân nước nào muốn rời khỏi Vũ Hán thì cũng cần đến sự thống nhất và giúp đỡ của Chính phủ hai nước, không thể tự mua vé hay đặt xe rời thành phố. Tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt là kiều bào ta ở nước ngoài hãy cập nhật thông tin chính xác, không để kẻ xấu lợi dụng lòng tốt của mình.
Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Hải Thanh, Phó cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD-ĐT khẳng định: Thông tin là còn nhiều em du học sinh bị kẹt lại ở Vũ Hán là không đúng. Trước ngày 10.2, chúng ta có 26 du học sinh và người nhà du học sinh ở Vũ Hán. Ngày 10.2 thì có 17 du học sinh và 3 người nhà (tổng cộng là 20) đã được đưa về Việt Nam. Còn lại 6 du học sinh không về vì các bạn ấy không muốn về (vì lý do cá nhân) chứ không phải là không về được.
Giang Vũ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.