Chăm lo đoàn viên, người lao động nghèo trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn” là những hoạt động thiết thực do Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai triển khai để chăm lo cho đoàn viên, công nhân nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Khám bệnh cho công nhân nghèo
Sáng 1-6, chúng tôi cùng cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện 331 đến Nông trường Cao su Ia Púch (Công ty TNHH Kinh doanh Hàng xuất khẩu Quang Đức) để khám bệnh cho đoàn viên, công nhân nghèo. Từ mờ sáng, đoàn viên, công nhân nghèo đã có mặt tại địa điểm tập kết. Đội hình công tác nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, tập trung khám bệnh, siêu âm, cấp phát thuốc, tư vấn cho mọi người.
Ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, nhân viên bảo vệ Nông trường Cao su Ia Púch) cho hay: Thời gian qua, ông khá mệt mỏi vì bệnh gan hành hạ. Lịch tái khám đã hơn 1 tháng rồi mà ông vẫn không lo đủ tiền nên chưa đi khám lại. Nghe thông báo có đoàn bác sĩ về tận nơi khám, phát thuốc miễn phí, ông rất phấn khởi nên đến đây từ sớm. “Tôi được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn kỹ lưỡng. Tôi sẽ thực hiện như lời khuyên của bác sĩ, ăn uống điều độ, bỏ bia rượu, thường xuyên tập thể dục, uống thuốc đều đặn để tránh thương tổn gan”-ông Bình chia sẻ.
Tại chương trình “Tết sum vầy 2019”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 20 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng giá trị 630 triệu đồng. Ảnh: Đức Thụy
Tại chương trình “Tết sum vầy 2019”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 20 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng giá trị 630 triệu đồng. Ảnh: Đức Thụy
Trong lúc chờ nhận thuốc, chị Rơ Châm Kha-công nhân Nông trường Cao su Ia Púch-cho biết: Chị vẫn thường dậy sớm để đi cạo mủ cao su vì nhà cách vườn cây hơn 10 km. Nói về nguyên nhân dẫn đến bệnh thoái hóa cột sống lưng, chị Kha cho rằng, do công việc cạo mủ cao su phải gập người nhiều nên đau lưng, đau vai, đau ngực… “Bác sĩ dặn phải uống thuốc và nghỉ ngơi thì bệnh mới thuyên giảm. Tuy nhiên, nhà nghèo, con đông, chồng lại không có việc làm ổn định nên mình phải cố gắng”-chị Kha tâm sự.
Không chỉ được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, 200 đoàn viên Công đoàn khó khăn còn được tặng quà. Trong bộ quần áo công nhân, ông Đinh Văn Tráng-công nhân Nông trường Cao su Ia Púch rất phấn khởi khi được trao quà tận tay. Túi quà giá trị không lớn nhưng là hàng hóa thiết yếu nên rất ý nghĩa đối với công nhân nghèo như ông. 
Theo bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiều công nhân, lao động nghèo ở vùng sâu không có điều kiện hoặc ít có thời gian để đi thăm khám, phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm. Vì vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Y tế và các bệnh viện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí nhằm giúp họ có sức khỏe tốt để lao động sản xuất. Sau 1 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn đã khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 800 đoàn viên, công nhân nghèo nơi đây.
Chăm lo cuộc sống người lao động
Song song với hoạt động trên, từ ngày 15-5 đến 3-6, Liên đoàn Lao động tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, tặng 40 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các đoàn viên, công nhân nghèo bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo thuộc 5 Công đoàn ngành và 17 huyện, thị xã, thành phố.
Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (bìa phải) trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Đinh Thị Hiệp (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Ảnh.: Đ.Y
Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh (bìa phải) trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình chị Đinh Thị Hiệp (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông). Ảnh.: Đ.Y
Anh Lê Thanh Tuấn-công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai bị chấn thương sọ não trong lúc làm việc. Năm 2018, trong khi đang vận hành xe chở rác thì anh bị thùng rác đập mạnh vào đầu gây chấn thương sọ não. Lúc ấy, chi phí điều trị lên đến 150 triệu đồng. Công ty cũng đã tích cực hỗ trợ anh trong quá trình điều trị. “Hoàn cảnh của tôi hiện rất khó khăn, vợ chưa có việc làm, con thì nhỏ. Được lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm giúp đỡ, tôi rất biết ơn”-anh Tuấn xúc động khi cầm túi quà ý nghĩa từ đoàn công tác.
 Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh còn trao 20 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên, công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng giá trị 630 triệu đồng. Chị Đinh Thị Hiệp-đoàn viên Công đoàn xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) là một trong những trường hợp nhận được hỗ trợ từ chương trình. Quá trình xây dựng ngôi nhà rộng 46 m2 với trị giá hơn 80 triệu đồng, chị được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ “Tấm lòng vàng” của Liên đoàn Lao động tỉnh, 3,2 triệu đồng của đoàn viên Công đoàn xã Ia Piơr và sự chung tay giúp sức của bạn bè, người thân. Chị Hiệp phấn khởi cho biết: “Tôi rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhất là Liên đoàn Lao động tỉnh. Tôi mong là ngày càng có nhiều gia đình đoàn viên khó khăn cũng sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ để ổn định cuộc sống”.
Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, khám bệnh, tặng quà cho đoàn viên, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là những hoạt động thể hiện vai trò của tổ chức Công đoàn nói chung, các cấp Công đoàn trong tỉnh nói riêng nhằm đảm bảo quyền lợi, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, công nhân, đồng thời hưởng ứng “Năm Vì lợi ích đoàn viên” và “Tháng Công nhân”. “Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để có kế hoạch bảo vệ, chăm lo tốt hơn đoàn viên, công nhân, nhất là những trường hợp kém may mắn. Đồng thời, chỉ đạo Công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” để có thêm điều kiện hỗ trợ cho những đoàn viên, công nhân khó khăn”-bà Nhung cho biết thêm. 
 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.