Đầu năm đi lễ chùa, viếng mộ người thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau thời khắc giao thừa và sáng nay-Mùng 1 Tết, nhiều người dân đã nô nức đi lễ chùa cầu cho mình và người thân sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc trong năm mới Kỷ Hợi 2019. Tại các ngôi chùa ở Gia Lai đều tấp nập người người đi lễ chùa. Ai cũng mang trong mình một tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc, cầu cho một năm mới an lành, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.
Sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi 2019, hàng trăm người đã tập trung đến chùa Minh Thành để cầu bình an cho gia đình và mọi người trong năm mới. Năm nào cũng vậy, sau khi cúng ông bà gia tiên, cô Nguyễn Thị Ai (phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) cùng các con, cháu đi lễ chùa. Cô Ai chia sẻ, với cô đi lễ chùa đầu năm giờ đã trở thành truyền thống của gia đình, là việc làm thiêng liêng của đầu năm mới. “Đi lễ chùa đầu năm không chỉ đơn giản là cầu xin các vị Chư Phật phù hộ cho gia đình, người thân và bạn bè mình một năm an lành, hạnh phúc, công việc của các con được thuận lợi. Việc đi lễ chùa còn giúp cô khuyên dạy con, cháu mình hướng thiện, sống lễ phép, có hiếu với ông bà, cha mẹ. 
Người dân đi lễ tại chùa Minh Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Ngọc Sang
Người dân đi lễ tại chùa Minh Thành (TP. Pleiku). Ảnh: Ngọc Sang
Mua gói muối tài lộc. Ảnh: Ngọc Sang
Mua gói muối tài lộc. Ảnh: Ngọc Sang

Cũng như gia đình cô Ai, anh Trần Văn Bảo (38 tuổi, trú phường Hội Phú, TP. Pleiku) cho biết, năm nào vợ chồng anh cũng đưa 2 con đi lễ chùa, dạy cho các cháu các điều hiếu nghĩa, mong các cháu chăm ngoan, học giỏi và lễ phép với người lớn tuổi. Ngoài ra, gia đình anh cũng cầu Phật phù hộ độ trì cho những người thân của mình có một năm an lành, làm ăn khấm khá, mọi người mạnh khỏe…

Người dân đi lễ tại chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku). Ảnh: Ngọc Sang
Người dân đi lễ tại chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku). Ảnh: Ngọc Sang
Không khí ngày đầu năm tại thị xã An Khê cũng rộn ràng từ sáng sớm, nhiều gia đình đưa con cháu đi tảo mộ, thắp nhang cho ông bà; từng dòng người nối nhau về các ngôi chùa cầu an. 
Người dân đi chùa cầu an đầu năm mới và thưởng thức múa lân sư rồng tại chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê). Ảnh: Chí Hào
Người dân đi chùa cầu an đầu năm mới và thưởng thức múa lân sư rồng tại chùa Quan Âm (xã Song An, thị xã An Khê). Ảnh: Chí Hào
Người dân đi lễ tại chùa Quan Âm (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Tú
Người dân đi lễ tại chùa Quan Âm (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Tú
Tại các ngôi chùa, ngay từ sáng sớm mùng 1 Tết đã có hàng trăm người đi cầu may mắn, bình an cho gia đình. Dắt theo hai cháu đi chùa, bà Lê Thị Nga, tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết: “Nhà tôi ở gần chùa nên việc đi lễ chùa đã thành thói quen, nhất là sáng mùng1 Tết. Đi chùa, lễ trời, lễ Phật cầu mong năm mới mọi sự tốt lành đến với gia đình. Hai cháu nội ngoan học giỏi”.
Bà Nga dắt hai cháu đi lễ chùa. Ảnh: Ngọc Minh
Bà Nga dắt hai cháu đi lễ chùa. Ảnh: Ngọc Minh
Ngày đầu năm mới vợ chồng anh Đào Văn Bình, thôn An Quý, xã Phú An, huyện Đak Pơ cũng có mặt tại Tịnh xá Ngọc Trung từ sớm. Anh Bình chia sẻ: “Vợ chồng mình hiện công tác trong TP. Hồ Chí Minh. Đầu Xuân năm mới đi lễ chùa cầu bình an, sức khỏe cho vợ chồng và gia đình. Cứ sống đúng đạo nghĩa thì mọi sự an lành tốt đẹp sẽ đến với mình”.
Là một trong những nét văn hóa tâm linh, tục viếng mộ đầu năm được người dân thành phố Pleiku tiến hành ngay từ sáng sớm. Với quan niệm, đây là ngày người thân trong gia đình phải tưởng nhớ về ông bà, tổ tiên đã khuất và nhắc nhớ cội nguồn của mình nên tại các nghĩa trang TP. Pleiku đã có rất đông người đến viếng mộ. Từng dòng người đổ về các khu nghĩa trang để viếng mộ, từ những người lớn tuổi đến trẻ nhỏ, quần áo chỉnh tề, tay cầm nén nhang thắp cho người thân đã mất. Tất cả đã làm không khí nơi nghĩa trang trở nên  ấm cúng hơn. 
 Dòng người đổ về nghĩa trang TP. Pleiku ngay từ sáng sớm. Ảnh: Ngọc Thu.
Dòng người đổ về nghĩa trang TP. Pleiku ngay từ sáng sớm. Ảnh: Ngọc Thu.
Anh Hoàng Thế Dũng, tổ 5, phường An Phú, TP. Pleiku đang nhẹ nhàng hướng dẫn hai con thắp hương cho ông nội đã mất và lần lượt kể cho con nghe về ông bà của mình. Hàng năm, cứ vào sáng mùng 1 Tết, anh đều cùng gia đình tụ họp đi viếng mộ đầu năm. “Thắp nhang cho ông bà, tổ tiên không chỉ thể hiện sự tưởng nhớ mà còn thể hiện tấm lòng, đạo nghĩa của người còn sống đối với những người đã khuất. Đây cũng là dịp để cầu mong ông bà, tổ tiên phù hộ, che chở cho gia đình có thêm sức khoẻ, thêm bình an trong năm mới”. Anh  Dũng cho hay.
Người dân đi viếng mộ người thân tại nghĩa trang TP. Pleiku. Ảnh: Ngọc Thu.
Người dân đi viếng mộ người thân tại nghĩa trang TP. Pleiku. Ảnh: Ngọc Thu.
Gia đình chị Hoàng Thị Cẩm Vân (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thắp hương viếng mộ người thân. Ảnh: Ngọc Sang
Gia đình chị Hoàng Thị Cẩm Vân (phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) thắp hương viếng mộ người thân. Ảnh: Ngọc Sang
Tại nghĩa trang TP. Pleiku (xã Trà Đa), nhiều gia đình cũng đổ về các nghĩa trang để viếng mộ, thắp hương cho người thân đã khuất. Gia đình chị Hoàng Thị Cẩm Vân, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku cũng đang sắp xếp những vật cúng, đặt hoa và thắp nhang. “Vợ chồng chị cùng các con đến thắp hương cho mộ mẹ mình. Năm nào cũng vậy, vào sáng mùng 1 Tết, vợ chồng tôi cùng các con ra nghĩa trang lo hương khói cho bà. Đây cũng là ngày để con cháu thể hiện lòng biết ơn đối với ông bà, tổ tiên đã sinh thành, dưỡng dục mình”-chị Vân tâm sự.
Ngọc Thu-Nguyễn Sang-Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.