Đọt Chuối Non và 'Cơm Có Thịt Tây Nguyên' lần đầu đến Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 7/1/2019, báo Tiền Phong tổ chức trao học bổng Đọt Chuối Non cho học sinh 4 huyện thị phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, và khai trương bếp 'Cơm Có Thịt Tây Nguyên' tại trường TH-THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa. Lần đầu tiên báo Tiền Phong triển khai đồng loạt cả hai chương trình thiện nguyện tại một xã nghèo vùng sâu của tỉnh Gia Lai.
Lan tỏa gương sáng học đường
Đây là lần thứ 12 báo Tiền Phong tổ chức trao học bổng Đọt Chuối Non trên Tây Nguyên, nhưng là lần đầu tiên chính thức trao trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây cũng là lần đầu tiên Quỹ Hỗ trợ Tài năng Trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn dành trao 4 suất học bổng đặc biệt trong chương trình này cho những học sinh xuất sắc hơn cả.
Dưới sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai, các Phòng GD-ĐT đã nhanh chóng triển khai việc xét chọn 60 học sinh tiêu biểu hiếu học, hiếu thảo, vượt khó được nhận học bổng (mức 2 triệu đồng/suất), và “cân đo đong đếm” tỉ mỉ để đề cử 4 học sinh nổi bật để nhận suất học bổng đặc biệt (5 triệu đồng/suất). Đó là các em: Huỳnh Thị Thu Nghiệp huyện Ia Pa, Lê Thanh Yên huyện Phú Thiện, Rơ Ô H’Phia huyện Krông Pa, Nguyễn Lê Anh Vũ thị xã Ayunpa.
Em Rơ ô H’Phia nhà ở buôn Nu B, xã Ia Siơm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, lớp 9A, trường THCS Lê Quý Đôn là học sinh giỏi môn Sử cấp huyện, thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019. Sức khỏe kém, nhưng H’Phia buổi sáng vẫn học đều tại trường THCS Nội Trú ở thị trấn Phú Túc cách nhà khoảng 20km. Buổi chiều lại học bồi dưỡng cùng đội tuyển học sinh giỏi tỉnh tại trường THCS Lương Thế Vinh ở xã Phú Cần, cách nhà khoảng 4km.
Em Lê Thanh Yên nhà ở thôn Bình Nam, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, học sinh lớp 9 trường THCS Nguyễn Du. Gia đình nông dân mà không có đất, phải đi làm thuê, bố Yên lại mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay nên gia đình đành giữ sổ “nghèo bền vững”, nhưng năm nào Yên cũng là học sinh giỏi, và thành viên đội tuyển HSG môn Hóa.
Em Nguyễn Lê Anh Vũ học sinh lớp 9.2 trường THCS Nguyễn Huệ thị xã Ayunpa, là thành viên đội tuyển HSG môn Sinh cấp tỉnh. Hai lần phải lên bàn phẫu thuật cắt khối u vỏ não, gia cảnh rất khó khăn, Vũ phải nỗ lực vượt bậc so với các bạn đồng trang lứa mới có thể tiếp tục theo đuổi việc học, và học giỏi.
Còn Huỳnh Thị Thu Nghiệp là lớp trưởng lớp 7.1, trường THCS Phan Bội Châu, nhà ở thôn Đoàn Kết, xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa. Không biết mặt cha, đêm đêm phải cùng mẹ làm rau, bán rau kiếm sống, nhưng Nghiệp vẫn là học sinh giỏi nhiều năm liền, học giỏi nhất trường môn Văn, được mọi người yêu mến.
 
Chân trần tới lớp
Cơm ngon cho trò nghèo vùng sâu
Tháng 9/2018, tôi đến huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) khảo sát khả năng hỗ trợ bữa cơm trưa miễn phí cho cả trăm học sinh nghèo tại trường tiểu học Kim Đồng xã Ia Tul, theo nguyện vọng tha thiết mà lá thư thầy Trần Đăng Khoa -Hiệu trưởng đã trình bày, nhằm giúp học sinh J’rai học lớp 1 được ở trọn ngày 2 buổi ở trường thì mới có thể nói được, viết được chữ phổ thông. Thống nhất xong kế hoạch sẽ khai trương bếp “Cơm Có Thịt Tây Nguyên” đầu tiên tại trường Kim Đồng vào ngày 1/10/2018, chúng tôi cùng thầy Phạm Văn Đức trưởng Phòng GD-ĐT tiếp tục đến thăm “nơi còn nghèo khó hơn nhiều”, ở xã Pờ Tó.
Dưới màn mưa lạnh, tôi chứng kiến trên nền đất sình lầy, nhiều em nhỏ đi học với đôi chân trần. Đã gần trưa, tôi vào từng lớp, hỏi trực tiếp học trò: “Sáng nay cháu nào chưa được ăn gì trước khi đi học?”, thì hàng loạt cánh tay giơ lên. Khối lớp 1, có những cháu bé ba mẹ lên rẫy trưa không về, phải chia nhau nhai những gói mì tôm mua chịu ngoài quán tạp hóa.
 
Những cánh tay giơ lên khi PV hỏi: "Em nào muốn ăn cơm ở trường?"
Bếp “Cơm Có Thịt Tây Nguyên” đầu tiên do báo Tiền Phong và Quỹ Trò nghèo Vùng cao hỗ trợ thầy Trần Đăng Khoa triển khai thuận lợi, thu hút được nhiều Mạnh thường quân, là động lực để chúng tôi quyết định mở thêm điểm số 2 cho trường TH-THCS Đinh Núp, cũng huyện này. Thầy Khoa cho biết: Tới nay tổng số tiền và vật dụng, vật tư quyên góp được, cộng với 100 triệu đồng gia đình thầy tự nguyện ủng hộ chương trình, đủ để bếp Cơm Có Thịt cho học trò lớp một trường Kim Đồng duy trì tới hết niên khóa 2019-2020.
Không “đua” nổi với thầy Khoa về độ hào phóng, nhưng thầy Lê Công Tấn hiệu trưởng trường TH-THCS Đinh Núp cũng xung phong ủng hộ chương trình 5 triệu đồng để phát động phong trào. Sau khi họp thông báo tin vui cho toàn thể phụ huynh về việc học sinh lớp một xã Pờ Tó sắp được hỗ trợ “Cơm Có Thịt Tây Nguyên”, thầy Tấn đã vận động được phụ huynh ủng hộ việc quy tụ con em học lẻ ở các điểm trường Bi Dông, Bi Da về trường chính, giúp trường dựng bếp, làm phòng ăn, vỡ đất trồng rau sạch. Toàn thể giáo viên nhà trường đều thông suốt tinh thần vô tư phục vụ, vì các cháu dùng cơm và ở lại trường cần thêm giáo viên chia nhau trực trưa với cô cấp dưỡng.
Hoàng Thiên Nga (Tiền Phong)

Có thể bạn quan tâm

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

Krông Pa tổ chức ngày hội “Sách-Hành trang trí thức”

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và bản quyền thế giới, sáng 22-4, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị trấn Phú Túc) tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2024 với chủ đề “Sách-Hành trang trí thức”.
Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.