"Cầy tơ thời hội nhập(*): Bổ béo đâu cứ là thịt chó!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người Việt cần giữ gìn bản tính nhân văn vốn có và ứng xử có tình đối với những ai trung thành với mình
Vụ ngộ độc thực phẩm ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (tỉnh Hà Tây cũ nay thuộc Hà Nội) do thịt chó và mắm tôm... khiến nhiều người nhớ lại chuyện bên xứ Hàn.
Thịt chó không chỉ là chuyện nhỏ
Theo báo chí Hàn Quốc và những thông tin trên các website liên quan đến thịt chó, mỗi năm xứ sở Kim chi đã tiêu diệt đến gần 4 triệu con chó để mua bán thịt.
Chó là loài vật trung thành với con người trong bất cứ hoàn cảnh nào, tại sao nỡ bắt bớ, giết thịt? Ảnh: THANH TUẤN
Chó là loài vật trung thành với con người trong bất cứ hoàn cảnh nào, tại sao nỡ bắt bớ, giết thịt? Ảnh: THANH TUẤN
Còn tại Philippines, chỉ riêng một tỉnh nhỏ Baguio gần thủ đô Manila, nơi mà "phong trào" thịt chó mới xuất hiện vài chục năm gần đây thì mỗi năm cũng có đến nửa triệu con vật trung thành này bị hành quyết.
Báo chí ở Philippines tường thuật rằng: Người "Phi" trước đây chỉ giết chó làm vật tế thần mang tính chất tôn giáo hoặc chỉ ăn thịt chúng như một cách xả xui nhưng nay thì đã trở thành chuyện lớn. Người ta đã đối xử với con vật này đến mức dã man và buộc các tổ chức bảo vệ quyền súc vật khắp thế giới phải lên tiếng phản đối.
Ngay tại Hàn Quốc, hãng tin AFP từng cho biết riêng tại thủ đô Seoul đã có đến 530 tiệm bán thịt chó bất hợp pháp và vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm...
Những tiệm ăn như thế được coi là vi phạm pháp luật. Để ngăn ngừa tác hại công cộng trước Olympic 1988 (và sau này là World Cup 2002 tổ chức chung giữa Nhật Bản và Hàn Quốc), chính quyền TP Seoul cũng đã từng cấm bán thịt chó và thịt rắn vốn được xem như loại "thực phẩm đáng ghê tởm" (abhorrent food).
Nhưng đến nay quy định đó đã bị lờ đi trên thực tế. Nhiều công dân Hàn Quốc thích thú món thịt chó dù bị cấm. Không có những quy định về vệ sinh thực phẩm trong khâu giết mổ lẫn mua bán bởi vì chó không được xếp vào danh mục các thú nuôi.
Sau World Cup 2002, chính quyền TP Seoul đã đề nghị tái xếp chó vào loại thú nuôi và có thể giết thịt theo các tiêu chuẩn an toàn. Đề nghị trên được gửi lên chính phủ và đã tạo ra phản ứng tức giận nhanh chóng từ các nhà hoạt động về bảo vệ súc vật. Họ đã tổ chức các cuộc phản kháng công khai trên đường phố và mở các chiến dịch lấy chữ ký trên internet...".
Thời đại kỹ thuật số rõ ràng đã có tác động đến điều nhỏ nhặt nhất, mà chuyện ăn thịt chó hay không chỉ là một ví dụ.
Cả 2 website dogmeattrade.com ở Philippines và seoulsearching.com ở Hàn Quốc cũng đã mở chuyên mục anti-dogmeat và gửi thư ngỏ lấy chữ ký phản đối việc ăn thịt chó đến cả những người... không ăn thịt chó trên toàn cầu để bảo vệ con vật nuôi trung thành nhất với con người này.
Theo Hiệp hội Bảo vệ động vật Hàn Quốc, thậm chí "nhiều người Hàn Quốc đang tìm chó ăn thịt ở ngay láng giềng, bắt trộm và bán để làm thịt".
Trang này còn đưa ra một phóng sự và những hình ảnh về sự bẩn thỉu, tàn nhẫn của một trại giết mổ chó ở ngoại ô thủ đô: "Thẳng thắn mà nói, đó là một nơi bẩn thỉu, tồi tệ. Những con chó được giam cầm trong sự nóng bức, tối tăm và chật chội. Phân và nước tiểu tràn ra mọi chỗ. Ruồi nhặng khủng khiếp. Đàn chó bốc mùi hôi thối và được nuôi trong điều kiện có rất ít thức ăn, uống nước bẩn. Chúng tôi chứng kiến từng đống phân chó bên cạnh cái tủ lạnh chứa thịt chó mới mổ và ngay chỗ nấu thịt. Một chiếc xe đông lạnh vận chuyển thịt chó đi các chợ và nhà hàng khác nhau đang dừng gần đó. Chứng kiến những chú chó bị giết đang kêu inh ỏi và những con khác gần đó cũng kêu la thảm thiết trước giờ bị hành quyết, khó có ai có thể yên lòng...".
Những hình ảnh đó ở các trại giết mổ, nạn buôn bán chó từ nông thôn ra thành thị ở Hàn Quốc cũng không xa lạ gì với chúng ta. Việc giết mổ mất vệ sinh dẫn đến ngộ độc như trường hợp ở xã Hữu Bằng nêu trên là không hiếm.
Ở Mỹ có chuyện một người Việt thèm thịt chó đã làm thịt con vật mình nuôi rồi báo cảnh sát nó bị đi lạc. Một tuần sau cảnh sát phát hiện bộ xương, lông con chó ấy bỏ trong một bãi rác. Người Việt kia đã bị phạt 10.000 USD và mấy tháng tù!
Hãy nói không với thịt chó!
Nhờ thông tin toàn cầu ngày nay mà ta biết được nhiều chuyện, trong đó có chuyện... chó. Nhưng biết cũng là để nhìn lại mình.
Trong lịch sử Việt Nam, loài chó là con vật trung thành gắn liền với nhiều sự kiện văn hóa, lịch sử lẫn truyền thuyết. Những câu thơ của nhà thơ Quang Dũng trong bài "Sử một trung đoàn" đã mô tả rất hay lòng trung thành của con vật đáng quý mến này: Nhớ buổi trung đoàn ta ra đi/ Dân ta gánh gồng cả cơ nghiệp/ Mái nhà trăm năm thôi để lại/ Lạc chủ chó gầy mắt hoang dại.
Năm 1971, cố họa sĩ Bửu Chỉ từng có bức tranh chó và trăng khá ấn tượng mô tả một người dân nghèo khổ bên con chó gầy dưới bóng trăng, tất cả được thể hiện bằng một màu đen trên nền giấy trắng như nói lên sự trung thành của con vật ngay trong những ngày đen tối nhất của mỗi người!
Bởi vậy, ngoài chuyện an toàn về thực phẩm, bài phóng sự này muốn làm toát lên tính nhân văn của mỗi người Việt: Cần một thái độ tương thích với những ai trung thành với mình và hãy nói không với thịt chó!
Và chuyện "bổ dương, bổ âm" thì đâu phải cần đến món "cờ tây"! 
Nhập khẩu cả chó để ăn

Truyền hình và báo chí Thái Lan mấy năm trước đã đưa tin và bình luận nhiều quanh chuyện bắt giữ một vụ mang hơn 800 con chó từ Thái Lan sang Việt Nam để mổ thịt. Một quan chức Thái tên Apai Suthisung cho hay "chó được bắt từ các tỉnh phía Bắc nước Thái và đem đổi lấy ống nhựa".

Nguồn tin này cũng giải thích các lò mổ có giấy phép có quyền bán thịt nhưng xuất lậu thịt chó qua biên giới là trái phép, với mức án có thể lên đến 2 năm tù và khoảng 1.000 USD tiền phạt.

Hai ông Lý và Khánh là người gốc Việt sống ở tỉnh Nakhon Phanom cho biết đa số dân Thái không ăn thịt chó nhưng cũng có một số vùng bán và ăn thịt chó.

Trương Điện Thắng (Người lao động)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Sống cả phần đồng đội đã hy sinh

Trở về thời bình sau cuộc chiến, như nhiều cựu chiến binh khác, ông Lê Trường Giang (Trưởng ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 16, Ủy viên Ban chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh) bắt tay chăm lo kinh tế.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.