Gia Lai: Án chung thân cho kẻ giết người trong rẫy mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 25-4, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt chung thân đối với Ksor Lưn (tên thường gọi Ama Duyên, SN 1968, trú tại buôn Mláh, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”. 
Theo cáo trạng, chị Ksor H’Lâm (SN 1987, trú tại buôn Mláh, xã Phú Cần) với Ksor Lưn ở cạnh nhà nhau. Gia đình Ksor Lưn chăn thả bò ở bãi cỏ sau nhà, thỉnh thoảng bò của gia đình Ksor Lưn đi vào vườn mì của gia đình chị H’Lâm để ăn cỏ và lá mì làm hư hỏng cây trồng nên chị H’Lâm đã nhắc nhở Ksor Lưn. Vào khoảng tháng 6-2018, bò của gia đình Lưn lại tiếp tục vào vườn nhà chị H’Lâm phá hoại cây trồng. Bực tức, chị H’Lâm đã có lời nói xúc phạm Lưn, vì vậy giữa Lưn và H’Lâm đã xảy ra xô xát với nhau.
Vào khoảng 7 giờ ngày 15-10-2018, Lưn điều khiển xe máy vào rẫy trồng mì và keo của gia đình mình tại khu vực núi Chư Mố, xã Phú Cần để chở củi về nhà. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Lưn điều khiển xe máy chở củi từ rẫy về nhà, khi đến đoạn ngang qua rẫy trồng mì của gia đình ông Bùi Đình Hiến tại khu vực núi Chư Mố, xã Phú Cần thì phát hiện chị Nay H’Nhá (SN 1987, trú tại buôn Mláh, xã Phú Cần) đang điều khiển xe máy đi ngược chiều rẽ trái vào rẫy mì của gia đình ông Hiến. Thấy người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang và có dáng người giống với chị H’Lâm nên liền nảy sinh ý định đánh trả thù. 
Ksor Lưn đã bị tuyên phạt án chung thân. Ảnh: Văn Ngọc
Ksor Lưn đã bị tuyên phạt án chung thân. Ảnh: Văn Ngọc
Ksor Lưn tiếp tục điều khiển xe máy chở củi đi đến ngã 3 đường, cách rẫy mì nhà ông Hiến khoảng 700 m thì dừng xe lại, sau đó đi bộ quay lại rẫy nhà ông Hiến với mục đích đánh chị H’Lâm. Khi đến cổng rẫy nhà ông Hiến thì Lưn tìm nhặt một đoạn cây gậy bằng gỗ tròn dài  47 cm rồi đi tìm chị H’Lâm. Lúc này chị H’Nhá đội mũ lưỡi trai bằng vải, đeo khẩu trang bịt mặt đang ôm cỏ đi từ trong rẫy mì ra phía đường mòn. Khi đi đến đối diện cách chị H’Nhá khoảng 1,2 m, Lưn cầm cây gậy gỗ bằng tay phải giơ lên cao đánh một nhát vào đỉnh đầu trái làm chị H’Nhá kêu lên choáng váng, buông thả bó cỏ xuống đất rồi cúi người xuống.
Lưn tiếp tục dùng đoạn cây gậy gỗ đánh thêm 3-4 cái vào vùng đầu làm chị H’Nhá ngã gục xuống đất, rơi khẩu trang ra ngoài. Lúc này Lưn phát hiện đã đánh nhầm người. Do chị H’Nhá chưa chết nên bò lết, vùng vẫy làm gãy một số cành cây mì. Lưn cầm đoạn cây gậy gỗ đến gần xem tình trạng của chị H’Nhá thế nào rồi ném đoạn cây gậy gỗ vào trong đám cây mì. Thấy nạn nhân chưa chết Lưn tiếp tục dùng hai tay vòng từ sau xốc nách chị H’Nhá, hai bàn tay bóp cổ kéo chị ra hướng đường mòn đi vào chân núi Chư Mố. Sau đó phát hiện nạn nhân đã chết, Lưn để chị H’Nhá nằm ngửa dưới đất trong rẫy mì rồi lên xe điều khiển chở củi về nhà thay quần áo có dính máu đem đi cất giấu ở chuồng gà nhà Lưn.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Ksor Tinh về nhà không thấy vợ đâu nên đã điều khiển xe máy đi đến khu vực núi Chư Mố để tìm thì phát hiện thấy xe mô tô của chị H’Nhá đang dựng tại cổng rẫy mì của gia đình ông Hiến nhưng không thấy chị H’Nhá. Anh Tinh liền quay về nhờ người làng đến khu vực rẫy mì của ông Hiến tìm kiếm. Sau 12 ngày gây án, Ksor Lưn đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. 
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.