Thừa Thiên - Huế: Đi đám tang bị con bạn cứa cổ tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi đi đưa đám tang bạn trở về, ông Dũng bị con trai của bạn cứa cổ tử vong.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.D
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.D



Trưa 20-8, Cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai đối với Lê Viết Thịnh (23 tuổi, ở tại kiệt 23 đường Nhật Lệ, TP Huế) vì liên quan đến vụ án giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối 19-8, ông Dũng (55 tuổi, ngụ ở Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) ra Huế viếng đám tang của bạn là ông L.V.T (cha của Lê Viết Thịnh).

Đến trưa nay, sau khi đưa tang, ông Dũng quay lại nhà để thắp hương cho bạn trước khi quay trở lại Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi mọi người đang chuẩn bị làm lễ cúng cho ông L.V.T thì Thịnh ở sau nhà đi ra cầm theo con dao bất ngờ cứa cổ ông Dũng.

Mọi người chứng kiến vụ việc nhanh chóng đưa ông Dũng đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Dũng đã tử vong.

Theo người dân cho biết, Lê Viết Thịnh thời gian gần đây có biểu hiện bị trầm cảm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nguyễn Do (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.