Thụy Điển lần đầu vào tứ kết World Cup sau 24 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đội bóng Bắc Âu thắng Thụy Sỹ 1-0 tối 3-7, trong trận đấu mà họ kiểm soát bóng ít hơn nhưng vượt trội về số cơ hội nguy hiểm.
Forsberg là người hùng của Thụy Điển tối 3/7. Ảnh: AP.
Forsberg là người hùng của Thụy Điển tối 3-7. Ảnh: AP.
Bàn thắng: Forsberg 66'
Thẻ đỏ: Lang 90'+3
Thụy Điển vắng mặt ở hai vòng chung kết World Cup gần nhất, 2010 và 2014. Họ dự giải đấu trên đất Nga với nhiều ánh mắt nghi ngờ, dù từng loại cả Hà Lan lẫn Italy trên con đường giành vé dự World Cup 2018. Ngay cả khi lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào vòng 1/8, bằng chiến thắng 3-0 trước đội bóng có phong độ cao Mexico, thầy trò Janne Andersson vẫn bị đặt ở cửa dưới so với Thụy Sỹ.
Nhưng đại diện Bắc Âu đã chứng tỏ, không phải tự nhiên mà họ đã làm Đức thất điên bát đảo ở vòng bảng. Trước một Thụy Sỹ không quá vượt trội về lực lượng, Thụy Điển giữ lối chơi phòng ngự, kỷ luật, và chỉ tập trung tấn công đối thủ bằng những miếng đánh biên. Chính từ một pha dàn xếp như vậy, Emil Forsberg đã ghi bàn duy nhất giúp HC đồng World Cup 1994 lọt vào tứ kết.
Thành tích mà Thụy Điển đạt được càng đáng trân trọng bởi thế hệ dự World Cup 2018 của bóng đá nước này bị đánh giá thấp nhất trong vòng chục năm trở lại đây. Sau khi ngôi sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic, giã từ đội tuyển vào hè 2016, đất nước Bắc Âu không tìm ra một ngôi sao đủ sức thay thế. Bù lại, lối chơi tập thể được họ phát huy, và chính sức gắn kết ấy đã giúp họ vào vòng tám đội của World Cup, lần đầu tiên sau 24 năm.
Tình huống dứt điểm ghi bàn của Forsberg. Ảnh: AP.
Tình huống dứt điểm ghi bàn của Forsberg. Ảnh: AP.
 
Bóng đã chạm chân Akanji (số 5) trước khi đi vào lưới. Ảnh: AP.
Bóng đã chạm chân Akanji (số 5) trước khi đi vào lưới. Ảnh: AP.
Thụy Điển toàn thắng trong ba trận gần nhất tại các vòng chung kết World Cup, khi có tỷ số hòa trước giờ nghỉ, trước khi gặp Thụy Sỹ tối 3-7. Chuỗi thành tích này được nối dài nhờ bản lĩnh của đội trưởng Andreas Granqvist. Trung vệ cao 1m92 chống mọi đường bóng bổng được Thụy Sỹ tạt vào từ hai cánh. Anh có bảy lần giải nguy, nhiều nhất trận, và luôn xuất hiện ở những điểm nóng bên phần sân nhà.
Ngôi sao được kỳ vọng nhất phía Thụy Sỹ, Xherdan Shaqiri mất hút trước hàng thủ cao to của Thụy Điển. Tiền vệ của Stoke City không thể nhận bóng quanh khu vực cấm địa. Anh thường phải tạt bóng từ sớm, cách xa khung thành. Rất nhiều lần trong 90 phút, Shaqiri thử đột phá, nhưng không lần nào, cầu thủ gốc Kosovo thực hiện thành công.
Niềm vui của Thụy Điển khi chiến thắng. Ảnh: AP.
Niềm vui của Thụy Điển khi chiến thắng. Ảnh: AP.

.

>> Xem pha lập công của Emil Forsberg đã giúp Thụy Điển đi tiếp.
Phong độ của Shaqiri trái ngược với những gì Emil Forsberg, nhạc trưởng của Thụy Điển thể hiện. Tiền vệ đang đầu quân cho Leipzig là cầu thủ đen đủi nhất vòng bảng, khi tung ra 11 pha dứt điểm nhưng không lần nào xé lưới đối thủ. Tuy nhiên, thước ngắm của cầu thủ 26 tuổi đã được cải thiện trước Thụy Sỹ. Ở lần ra chân thứ ba, số 10 của Thụy Điển đã làm tung lưới của thủ thành Yann Sommer. Nhận bóng từ cánh trái, Forsberg làm động tác giả loại bỏ hậu vệ áo đỏ, trước khi sút căng ở sát vạch 16m50. Bóng chạm chân Manuel Akanji, đổi hướng, trước khi bay vào lưới. Không cầu thủ nào phải mất nhiều cú sút như Forsberg (14 lần) để tìm bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018, nhưng điều đó chẳng khiến tiền vệ này bận tâm, bởi pha lập công của anh đã giúp Thụy Điển đi tiếp.
Dù kiểm soát bóng chỉ bằng một nửa đối thủ (33% so với 67%), Thụy Điển xứng đáng với chiến thắng. Họ có lối chơi rõ ràng hơn, mạch lạc hơn. Quan trọng nhất, đội bóng áo vàng có số cơ hội nguy hiểm vượt trội. Ngoài pha ghi bàn may mắn của Forsberg, Thụy Điển có thêm ba lần nữa suýt ghi bàn. Tất cả đều diễn ra trong hiệp một. Marcus Berg hai lần bỏ lỡ cơ hội, một sút ra ngoài từ cự ly hơn 10 met, và một bị thủ môn Thụy Sỹ đẩy ra trước vạch vôi. Tình huống nguy hiểm còn lại thuộc về tiền vệ Albin Ekdal. Anh lóng ngóng đệm bóng ra ngoài từ khoảng cách hơn năm met, dù không bị ai kèm.
Thụy Sỹ từng cầm hòa Brazil, dù bị dẫn trước, và ngược dòng trước Serbia, nhưng bản lĩnh ấy không được họ thể hiện tối 3-7. Sự chắc chắn của hàng thủ áo vàng không cho chủ nhà của World Cup 1954 một cơ hội thực sự nào để ghi bàn. Cuối trận, Thụy Sỹ còn bị đuổi người, do Michael Lang truy cản trái phép Martin Olsson, khi cầu thủ Thụy Điển xâm nhập vòng cấm. Ola Toivonen không thực hiện thành công quả đá phạt trực tiếp, lấy quà mừng sinh nhật. Tuy nhiên, chân sút 32 tuổi không thấy buồn bởi chiếc vé vào tứ kết giờ là của anh cùng đồng đội.
Thắng Nguyễn (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Ai sẽ lên bục vinh quang?

Ai sẽ lên bục vinh quang?

(GLO)- Lần lượt vượt qua những cái tên sừng sỏ để có mặt ở trận đấu cuối cùng, cả đội tuyển Croatia và Pháp chỉ cách “thiên đường“ đúng một bước chân. Ai sẽ là người giành lấy chiếc cúp vàng danh giá “Gà trống Gaulois“ sẽ tái hiện lịch sử 20 năm trước hay Croatia sẽ trở thành đất nước thứ 10 giành chức vô địch World Cup?
Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

Bán kết World Cup 2018: Người Anh "vỗ ngực dương oai"

World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.
Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

Lần đầu cho "Quỷ đỏ"?

(GLO)- Đã 32 năm kể từ ngày đội tuyển Bỉ lọt vào đến bán kết của một kỳ World Cup. Giờ đây, khi đã tái lập thành tích đó, thầy trò HLV Roberto Matinez đang hướng đến trận chung kết để lần đầu biết mùi vị của ngôi vương.
Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

Một World Cup thiếu tài năng nổi bật

(GLO)- FIFA World Cup 2018 đã qua vòng bảng, 1/8, tứ kết, tiếp tục cạnh tranh xác định 4 cái tên bước vào vòng bán kết: Bỉ, Pháp, Anh và Croattia. Từ 11 đến 12-7, 2 trận thư hùng bán kết và sau đó ngày 15-7 với trận chung kết, thứ tự 4 anh hào World Cup lần này cũng sẽ an vị ngôi thứ.