Bị rầy la chuyện ăn nhậu, con trai cứa cổ mẹ già 72 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị mẹ rầy la chuyện ăn nhậu, không chịu lao động giúp gia đình, Phạm Văn Tho Em lấy dao cứa cổ mẹ ruột làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 13-11, Viện Kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Tho Em (28 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 29-10, Tho Em đi nhậu và sau đó lặn xuống sông Cái Sắn để tắm và mò bắt tôm.

Đến hơn 16h cùng ngày, Tho Em bắt được 4 con tôm rồi đem đi bán. Trên đường đi Tho Em được bạn bè rủ tiếp tục nhậu. Sau đó Tho Em về nhà gặp mẹ ruột là bà Phạm Thị Thiểu (72 tuổi). Bà Thiểu la mắng Tho Em không lo làm ăn, phụ giúp gia đình mà tối ngày lo ăn nhậu.

Giữa hai mẹ con xảy ra cự cãi, Tho Em bỏ đi ra ngoài đường. Đi được một đoạn, Tho Em bực tức nên quay lại nhà, đi thẳng vào bếp cầm lấy con dao rồi cứa cổ mẹ ruột khiến bà Thiểu tử vong tại chỗ.

 

Chí Hạnh (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nữ luật sư 9X ham học hỏi

Nữ luật sư 9X ham học hỏi

Với Trần Phan Hoài Phương, việc học là hành trình bền bỉ chứ không phải điểm đến một sớm một chiều. Nhờ học hỏi không ngừng, cuộc sống của cô thêm sắc màu đẹp đẽ.