Đak Đoa trong tầm ngắm tương lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nếu đúng như dự kiến thì từ nay đến đầu năm tới, Đak Đoa sẽ trở thành một công trường lớn và hạ tầng cơ sở trên mảnh đất này sẽ thay đổi từng ngày.

Từ trung tâm thị trấn Đak Đoa, chúng tôi rẽ về phía Nam để tìm đến “cánh đồng” điện gió Ia Pết đang trong thời điểm thi công nước rút cho kịp giờ về đích đóng điện thử nghiệm công nhận vận hành thương mại (COD). Chúng tôi đi qua cánh rừng thông ba lá bạt ngàn chạy dọc theo con đường từ thị trấn đến xã Glar, Tân Bình kéo dài hàng chục cây số, nơi mà Dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Gia Lai bắt đầu được khởi động xây dựng với diện tích khoảng 500 ha, trong đó bao hàm cả rừng thông (156 ha), đồi cỏ hồng nổi tiếng. Công nhân bắt đầu lập rào chắn bằng tôn toàn bộ khu quy hoạch. Những hàng thông xanh có tuổi đời 45 năm nơi đây cũng được phong tỏa nhường lại cho công trường xây dựng chuẩn bị đặt những viên đá đầu tiên. Nhìn những cây thông có dáng bonsai đẹp mắt, chúng tôi thầm mong các nhà quy hoạch dự án quần thể nghỉ dưỡng sẽ lưu lại rừng thông quý giá này làm khu sinh thái hay công viên vui chơi ngoài trời, vì không phải nơi nào của cao nguyên cũng có đồi thông tạo dáng đặc thù như thế và không phải loài thông nào cũng phát triển có hình thù uốn lượn một cách tự nhiên như cây thông ba lá nơi đây.
 

 Các dự án điện gió ở huyện Đak Đoa nỗ lực về đích đóng điện thử nghiệm công nhận vận hành thương mại. Ảnh: Hùng Hoa Lư
Các dự án điện gió ở huyện Đak Đoa nỗ lực về đích đóng điện thử nghiệm công nhận vận hành thương mại. Ảnh: Hùng Hoa Lư


Trên một dải đất rộng hàng trăm héc ta chúng tôi đi qua, dân cư còn thưa thớt, nương rẫy đang canh tác không nhiều, có lẽ hiệu quả của các loại cây trồng những năm qua thường quay mặt với người nông dân nơi này. Chúng tôi hình dung, một tương lai không xa nếu Dự án du lịch nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC trở thành hiện thực, được đầu tư xây dựng thông suốt như ý tưởng ban đầu thì vùng đất hoang sơ nơi đây sẽ đổi đời, biến thành khu vực dịch vụ cao cấp ở Tây Nguyên, với các hạng mục: sân golf 36 lỗ, trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn, khu biệt thự, khu vui chơi, thể thao ngoài trời, trường học liên cấp… Theo kế hoạch, phía nhà đầu tư sẽ hoàn thành xây dựng ở giai đoạn 1 đến cuối năm 2022 trên diện tích 197 ha với 3.635 tỷ đồng. Nếu đúng như dự kiến thì từ nay đến đầu năm tới, Đak Đoa sẽ trở thành một công trường lớn và hạ tầng cơ sở trên mảnh đất này sẽ thay đổi từng ngày. Người dân Đak Đoa và cả TP. Pleiku có việc làm thường xuyên, đem lại nguồn thu nhập khá. Hình dung về một dự án khá đồ sộ, chúng tôi vẫn tin rằng, phía lãnh đạo địa phương và các cơ quan chuyên môn đã có sự thẩm định kỹ càng về thực lực và tiềm năng của nhà đầu tư trước khi đi đến quyết định chính thức. Nghĩ về một tương lai xán lạn trên vùng đất nghèo của đại ngàn đầy nắng và gió, chúng tôi dường như quên đi những khoảng lặng phía sau đè nặng bởi dịch bệnh đang hoành hành, kinh tế khó khăn mà cảm thấy một nguồn năng lượng mới tràn đầy cơ thể với không khí trong lành của buổi sáng đầy nắng ấm.
 
Mặt trời đã lên quá ngọn cây pơ lang, dường như chúng tôi đang lạc vào vùng đất mới khi đến ranh giới xã Trang-Ia Pết với vùng đồi trập trùng, thoáng đãng có thể nhìn thấu về phố núi Pleiku với hình dáng ngọn Chư Hrung xa xa tầm mắt về hướng Nam. Bên cạnh màu xanh của trang trại khoai lang, chuối, cà phê… bạt ngàn là những trụ turbine của Nhà máy Điện gió Ia Pết-Đak Đoa 1 và Nhà máy Điện gió Ia Pết-Đak Đoa 2 đã được lắp đặt như những cánh tay khổng lồ vươn cao vẫy vào trời xanh. Người Jrai làng Breng (xã Ia Pết) ngạc nhiên lần đầu tiên nhìn thấy những cây trụ tròn màu trắng to mấy người ôm không xuể nâng cánh quạt như cánh chuồn khổng lồ vươn lên tận mây trời để làm ra điện thì quả là ngoài sức tưởng tượng. Điều ấy với họ chỉ xảy ra trong những câu chuyện sử thi giàu chất thần thoại mà già làng đã kể qua nhiều đêm. Với 44 trụ turbine có công suất thiết kế 200 MW và trạm biến áp đã được lắp đặt sẵn sàng để vận hành, Nhà máy Điện gió Ia Pết-Đak Đoa 1 và 2 được xem là “dự án kiểu mẫu” trong số 17 dự án điện gió được phê duyệt trên địa bàn tỉnh đang về đích chuẩn bị vận hành thí nghiệm. Cùng chạy đua với thời gian, các nhà máy điện gió khác như: HBRE Chư Prông, Ia Băng 1, Nhơn Hòa 1, Nhơn Hòa 2, Phát triển Miền núi cũng đang hoàn thiện các công đoạn cuối để vận hành thương mại ở thời khắc này.

Nhìn “cánh đồng” điện gió Ia Pết với những cây cánh quạt “ba lá” bề thế trên nền trời cao lộng gió như những bông hoa thép bung nở giữa đại ngàn, bên dưới là khoảng không gian màu xanh của cánh đồng cây trái đang mùa thu hoạch tạo nên một bức tranh đa sắc màu cho một cao nguyên đổi mới. Gần 1 năm qua, vùng đất phía Đông Nam Đak Đoa này đã từng bước đổi thay khi dự án điện gió được khởi động với hạ tầng được cải tạo cùng 35 km đường nông thôn được nâng cấp, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương. Các đơn vị thi công và chủ đầu tư cũng đã giúp đỡ cơ sở xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo, xây tặng phòng học cho các cháu ở buôn làng… Khi dự án hoàn thành và đi vào vận hành ổn định ngoài việc đóng góp vào nguồn điện quốc gia một lượng điện sạch đáng kể, còn bổ sung vào ngân sách địa phương hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dưới giác độ du lịch địa phương, khi các dự án lớn đã hoàn chỉnh thì Đak Đoa trở thành một điểm đến không thể thiếu của du khách trên chặng hành trình đến Gia Lai vào đầu mùa khô. Khi dừng chân ở khu nghỉ dưỡng sinh thái với rừng thông bonsai và đồi cỏ hồng nơi đây, du khách sẽ làm cuộc du ngoạn một vòng để chiêm ngưỡng “cánh đồng” điện gió Ia Pết và phong cảnh núi đồi hùng vĩ của Tây Nguyên chạy vòng đến núi Hàm Rồng để thưởng lãm mùa dã quỳ khoe sắc dưới chân ngọn núi lửa đã tắt hàng triệu năm. Ở đây, du khách sẽ có một cái nhìn cao nguyên trong kỷ nguyên mới với những điều kỳ thú cổ sơ và hiện đại.

 

BÙI QUANG VINH

 

Có thể bạn quan tâm

Lần đầu đến Krong

Lần đầu đến Krong

(GLO)- Cho đến thập niên 90 của thế kỷ trước, những người có mặt ở Gia Lai sau năm 1975 như chúng tôi cũng chỉ nghe nói đến căn cứ địa cách mạng Krong chứ không mấy ai vào được nơi này, bởi điều kiện giao thông và phương tiện đi lại vô cùng gian khó.
Sức sống mới ở làng tái định cư

Sức sống mới ở làng tái định cư

(GLO)- Sau gần 30 năm chuyển về nơi ở mới, cuộc sống của người dân 5 làng tái định cư thuộc xã Đăk Trôi (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đã thay đổi tích cực. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo bền vững, từng bước xây dựng cuộc sống no đầy.
Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng mái ấm cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Sáng 25-4, thầy giáo Vũ Văn Tùng-đại diện “Tủ bánh mì 0 đồng” phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Ia Pa tặng ngôi nhà cho gia đình em Nay H'Lại (lớp 6, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó).
Pleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

E-magazinePleiku hướng đến đô thị hiện đại, giàu bản sắc-Kỳ 1: “Đất lành chim đậu”

(GLO)-Sau ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Pleiku đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để kiến thiết, xây dựng quê hương. Từ một thị xã hoang tàn sau chiến tranh, Pleiku đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
Anh Nay Thuế (buôn Chư Jut) vui vẻ khi mùa đầu tiên trồng cây thuốc lá thành công cho thu nhập cao hơn so với trồng cây mì. Ảnh: Lê Nam

Chư Gu chú trọng công tác giảm nghèo bền vững

(GLO)- 

Xác định công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, do đó cấp ủy, chính quyền địa phương và Mặt trận, hội đoàn thể xã Chư Gu (huyện Krông Pa) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.