Dùng 'mác' ngoại giao né thuế xe sang: Lật tẩy siêu xe 'sổ' biển tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhiều dân chơi chạy siêu xe, xe sang mang biển số NG, CV trên đường phố TP.HCM, kể cả tham dự Car & Passion 2018...

Nhiều dân chơi chạy siêu xe, xe sang mang biển số NG, CV trên đường phố TP.HCM, kể cả tham dự Car & Passion 2018, trong khi những xe này được nhập vào VN miễn thuế dành cho người đại diện cơ quan ngoại giao tại VN sử dụng.

Vài tỉ là sở hữu siêu xe


Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, giữa năm 2016, dân chơi xe ở VN bất ngờ khi chiếc Mercedes Benz GTS AMG 2 cửa, màu đỏ, đời 2015 (giá thị trường hơn 8 tỉ đồng sau khi ra biển số trắng lăn bánh ở VN) xuất hiện trên đường phố Hà Nội mang BS 80-xxx-CV-08.

Chiếc Lamborghini Aventador và xe BMW cùng biển số
Chiếc Lamborghini Aventador và xe BMW cùng biển số



Mặc dù xe này do ông P.S (công tác tại một đại sứ quán ở Hà Nội) đứng tên nhưng mỗi lần xuất hiện trên phố lại do một “thiếu gia” ở Hà Nội chạy. Sau một thời gian phô diễn trên đường, có lẽ do lo ngại “bị dòm ngó” nên người này bán lại cho một salon ở Hà Nội. Đến tháng 4.2017, C. (tay chơi xe nổi tiếng ở Sài thành) mua chiếc Mercedes Benz GTS AMG này đem vào TP.HCM thay “áo mới” bằng decal màu xám đen. Chơi một thời gian, C. cũng bán cho người khác và sau khi qua tay thêm một vài chủ nhân nữa thì nay siêu xe này thuộc về chủ một cửa hàng thời trang ở Q.5 (TP.HCM) với giá 140.000 USD.

Lại có trường hợp, siêu xe trải qua 3 thân phận khác nhau (tức 3 “sổ” biển tây), trôi dạt từ miền Trung vào miền Nam. Đó là chiếc Audi R8, đời 2010, giá xuất xưởng 150.000 USD (ra biển số trắng khoảng hơn 9 tỉ đồng).

Cụ thể, ngày 10.1.2012, chiếc này được đăng ký lần đầu tại TP.Đà Nẵng, mang BS 43-NG-xxx.43. Tháng 8.2014, xe được đưa vào TP.HCM đăng ký lần hai, do ông B.Y (công tác tại một tổng lãnh sự quán ở TP.HCM) đứng tên với BS 41-xxx-NG-03, thời hạn đăng ký đến hết 15.8.2016. Tháng 4.2017, chiếc xe chục tỉ này lại được đem đi đăng ký lần 3 để gia hạn với BS 41-xxx-CV-01, thời hạn đăng ký đến hết 10.7.2019, người đứng tên là bà E.Th (công tác tại một tổng lãnh sự quán ở TP.HCM).
“Tháng 8.2016, chiếc Audi R8 vào tay Tr., chủ một quán cơm ở Q.1. Do sắp hết hạn đăng ký nên Tr. nhờ B. (mua bán xe “sổ” biển tây) mua suất của bà E.Th gắn vào để tiếp tục lưu hành”, một dân chơi xe Sài thành tiết lộ.

Loạn xe “sổ” biển tây

Tuy nhiên, không phải thương vụ mua bán “sổ” biển tây nào cũng trơn tru, vì thế mới có những chuyện siêu xe phải gắn biển giả, “xe đi xét”... để chạy ngoài đường.
Đầu năm 2018, người đi đường đắm đuối với chiếc Lamborghini Aventador màu trắng, đời 2015, gắn BS 51G-550.74 (trị giá thị trường hơn 26 tỉ đồng) lướt trên phố do C., tay chơi xe nổi tiếng ở TP.HCM, cầm lái.

Nhưng dân chơi xe lại rỉ tai nhau C. đổi chiếc Porsche 911 GT3 mang BS 80-xxx-CV-01 với ông “trùm” P.D (ngụ Hà Nội, chuyên mua bán xe “sổ” biển tây) lấy chiếc Lamborghini Aventador trên kèm “sổ” biển tây, bù thêm 6,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, do sau đó P.D chưa kiếm được suất cho C. nên tay chơi này gắn biển số giả 51G-550.74 đem chạy.

Qua xác minh, chúng tôi phát hiện BS 51G-550.74 C. gắn vào chiếc Lamborghini Aventador là của xe BMW đời 2014, đăng ký mới ngày 24.1.2018 do Tr.H.T (ngụ Q.1) đứng tên. Đến nay, giữa P.D và C. còn đang nhùng nhằng với nhau về thương vụ này.

Ngoài chiếc Lamborghini Aventador, C. còn sở hữu 1 chiếc Ferrari 448 đời 2016, mang BS 80-xxx-CV-13 do S.T (công tác tại một đại sứ quán ở VN) đứng tên, thời hạn đăng ký xe đến hết ngày 1.8.2019. Chiếc siêu xe này C. mua của chủ salon T.H ở Hà Nội với giá 280.000 USD...

Không chỉ C., một số dân chơi xe mới nổi ở TP.HCM cũng nhắm đến siêu xe “sổ” biển tây giá rẻ này vì trốn được thuế. Tháng 4.2018, Ph. “bún” (ngụ Q.2) là người đặt mua chiếc siêu xe McLaren 720S màu đỏ, đời 2017, giá xuất xưởng gần 300.000 USD (nếu ra biển trắng tại VN hơn 22 tỉ đồng) kèm “sổ” biển tây của P.D. Sau đó, siêu xe này được chuyển bằng đường bộ vào Nam nhưng do P.D không giao “sổ” đúng theo hợp đồng nên Ph. “bún” trả lại...

Tại TP.HCM hiện có một chiếc McLaren 720S màu xám ghi, được ông “trùm” Th. (chuyên mua bán xe “sổ” biển tây, ngụ TP.HCM) nhập về bán lại một chủ khách sạn tên Q. ở Q.Tân Bình, cũng bằng hình thức kèm theo “sổ” biển tây. Cũng do chưa có “sổ” biển tây nên khổ chủ dán trước kính tờ giấy “Xe đi xét” để ra đường đối phó với CSGT khi bị “hỏi thăm sức khỏe”...

Trước đây, Công an Q.7 (TP.HCM) từng tạm giữ xử lý 13 ô tô hạng sang như Bentley, Porsche, Lexus... mang biển số, giấy tờ giả, trong đó có cả xe mang biển số ngoại giao. Sau đó, công an tiến hành rà soát loại xe này và tình hình có vẻ lắng xuống. Song thực tế phong trào “mua suất” xe ngoại giao vẫn tồn tại, gây nhiều hệ lụy về kinh tế, xã hội…


Siêu xe biển CV trong đường dây ma túy

Giữa năm 2017, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) triệt phá đường dây sản xuất thuốc lắc quy mô cực lớn do Hoàng “béo” (tức Văn Kính Dương, 38 tuổi, ngụ Hà Nội) cầm đầu, thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột thuốc lắc bán thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc) tổng trị giá hơn 200 tỉ đồng, 10 tỉ đồng tiền mặt, kê biên 3 căn hộ cùng 7 ô tô.

Trong số đó, đáng chú ý nhất là chiếc siêu xe McLaren 570S mang BS 80-166-CV-11, đời 2015 do ông K.V (đang công tác tại một đại sứ quán trên đường Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đứng tên. Chiếc xe này được đăng ký tại Cục CSGT (Bộ Công an) vào ngày 7.10.2016. Đến ngày 18.10.2016, xe được mang đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-05V, chi nhánh Hồng Hà (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) đăng kiểm, thời hạn lưu hành đến 17.4.2019.

Theo giới chơi xe ở TP.HCM, chiếc McLaren 570S của Hoàng “béo” là chiếc thứ hai được nhập về VN, có giá hơn 10 tỉ đồng (sau khi ra biển số trắng) nhưng mang biển số NN, NG… thì giá giảm xuống còn 4 tỉ đồng.


Nguyên Bảo (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm