Bật nắp quan tài, choáng ngất thi hài 200 năm vẫn nguyên vẹn như mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thi hài một phụ nữ trẻ được tìm thấy tại công trường thuộc quận Queens, thành phố New York, Mỹ từng gây xôn xao dư luận khi nhìn giống như mới chết cách đó vài ngày. Tuy nhiên, thực tế, cô gái này qua đời 170 năm trước 
 

Vào tháng 10-2018, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về việc phát hiện thi hài một phụ nữ trẻ bên trong quan tài sắt tại công trường thuộc quận Queens, thành phố New York, Mỹ.
Vào tháng 10-2018, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về việc phát hiện thi hài một phụ nữ trẻ bên trong quan tài sắt tại công trường thuộc quận Queens, thành phố New York, Mỹ.
 Thi hài kỳ lạ này được các công nhân phát hiện một cách tình cờ trong lúc thi công dự án.
Thi hài kỳ lạ này được các công nhân phát hiện một cách tình cờ trong lúc thi công dự án.
Ban đầu, cảnh sát địa phương cho rằng thi hài trên thuộc về một phụ nữ trẻ mới bị giết cách đó mấy ngày bởi tử thi còn khá nguyên vẹn.
Ban đầu, cảnh sát địa phương cho rằng thi hài trên thuộc về một phụ nữ trẻ mới bị giết cách đó mấy ngày bởi tử thi còn khá nguyên vẹn.
 Theo đó, cảnh sát suy đoán, người phụ nữ trẻ có thể là nạn nhân một vụ án mạng xảy ra gần đây.
Theo đó, cảnh sát suy đoán, người phụ nữ trẻ có thể là nạn nhân một vụ án mạng xảy ra gần đây.
 Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi khiến giới chức trách Mỹ và công chúng vô cùng bất ngờ.
Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi khiến giới chức trách Mỹ và công chúng vô cùng bất ngờ.
Kết quả kiểm tra chỉ ra thi hài mới được tìm thấy thuộc về một phụ nữ qua đời cách đây 170 năm. Cô khoảng 25 - 30 tuổi, cao 1,6m, người Mỹ gốc Phi.
Kết quả kiểm tra chỉ ra thi hài mới được tìm thấy thuộc về một phụ nữ qua đời cách đây 170 năm. Cô khoảng 25 - 30 tuổi, cao 1,6m, người Mỹ gốc Phi.
Người phụ nữ này mặc áo ngủ lụa thế kỷ 19, đội mũ đan và đi tất kéo dài lên tận gối. Cô còn được tắm rửa và làm tóc cẩn thận trước khi đặt trong chiếc quan tài rồi đem đi chôn cất.
Người phụ nữ này mặc áo ngủ lụa thế kỷ 19, đội mũ đan và đi tất kéo dài lên tận gối. Cô còn được tắm rửa và làm tóc cẩn thận trước khi đặt trong chiếc quan tài rồi đem đi chôn cất.
Điều khiến các chuyên gia kinh ngạc là dù đã qua đời gần 200 năm trước nhưng thi hài người phụ nữ này còn gần như nguyên vẹn với phần da được bảo quản tốt đến mức có thể nhìn thấy rõ những dấu vết giống như tổn thương của bệnh đậu mùa trên trán và ngực. Đây được cho có thể là lý do khiến cô tử vong.
Điều khiến các chuyên gia kinh ngạc là dù đã qua đời gần 200 năm trước nhưng thi hài người phụ nữ này còn gần như nguyên vẹn với phần da được bảo quản tốt đến mức có thể nhìn thấy rõ những dấu vết giống như tổn thương của bệnh đậu mùa trên trán và ngực. Đây được cho có thể là lý do khiến cô tử vong.
Các chuyên gia không tìm thấy bất cứ hóa chất nào dùng để ướp xác, bảo quản thi hài được phụ nữ trên. Theo đó, thi thể người phụ nữ trẻ này được bảo quản một cách tự nhiên
Các chuyên gia không tìm thấy bất cứ hóa chất nào dùng để ướp xác, bảo quản thi hài được phụ nữ trên. Theo đó, thi thể người phụ nữ trẻ này được bảo quản một cách tự nhiên
 Từ đây, các chuyên gia suy đoán cỗ quan tài bằng sắt có thể chính là
Từ đây, các chuyên gia suy đoán cỗ quan tài bằng sắt có thể chính là "bảo bối" giúp bảo quản thi hài cô gái trẻ trên.

(Theo Kiến Thức)

Có thể bạn quan tâm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Phát hiện rừng hóa thạch 390 triệu năm

Nghiên cứu mới cho thấy những cây hóa thạch được phát hiện tình cờ ở phía tây nam nước Anh thuộc khu rừng được biết đến sớm nhất trên Trái đất. Hóa thạch 390 triệu năm tuổi đã soán ngôi khu rừng lâu đời nhất thế giới của khu rừng hóa thạch Gilboa ở bang New York, có niên đại 386 triệu năm.