Tổ chức Đêm thơ-nhạc "Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 2-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai đã tổ chức Đêm thơ-nhạc chào mừng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI-2018 với chủ đề “Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước”. Tham dự đêm thơ-nhạc có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, Ủy viên Ban Chấp hành, hội viên, cộng tác viên của Hội Văn học-Nghệ thuật Gia Lai; những người yêu thơ và đông đảo nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku.
 Th.s Nhan Thị Hằng Nga với giọng ngâm thơ đầy xúc cảm trong bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Th.s Nhan Thị Hằng Nga với giọng ngâm thơ đầy xúc cảm trong bài thơ Nguyên tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Linh
Đêm thơ-nhạc có 23 tiết mục mang nội dung nói về đất nước, mùa xuân. Có thể kể đến một số tác phẩm nổi tiếng như “Nguyên tiêu” (Hồ Chí Minh), “Quê hương” (thơ Đỗ Trung Quân, nhạc Giáp Văn Thạch); “Lời ru trên nương” (thơ Nguyễn Khoa Điềm, nhạc Trần Hoàn); “Mùa xuân nho nhỏ” (thơ Thanh Hải, nhạc Trần Hoàn)… Đặc biệt, đêm thơ-nhạc còn có sự góp mặt của 16 tác phẩm do chính các tác giả là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, người yêu thơ trên địa bàn tỉnh sáng tác như: “Tổ quốc” (nhà thơ Phạm Đức Long), “Sợi nắng đầu tiên của mùa xuân” (nhà thơ Hoàng Thanh Hương), “Giấc mơ quê” (nhà thơ Ngô Thanh Vân), “Dã quỳ” (nhà thơ Vũ Thu Huế), “Xuân tình yêu” (nhà thơ Lê Vi Thủy), “Tháng 3 trôi” (tác giả Nguyễn Minh Tuấn), “Nửa chiều Pleiku” (tác giả Nguyễn Như Bá),… 
Đêm thơ-nhạc “Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước” sẽ tiếp tục được tổ chức vào tối 3-3 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh.
Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XVI-2018 mang chủ đề “Văn học nghệ thuật đồng hành cùng đất nước” được tổ chức nhằm khẳng định lòng yêu nước, tự hào về truyền thống dân tộc và vai trò của nhân dân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Đồng thời, chương trình cũng thiết thực góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp thêm không khí vui tươi trong mùa xuân, tiếp thêm sức mạnh bước vào năm mới.
Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.