Quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người khuyết tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Chư Pưh đã huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở, giúp họ thuận lợi trong sinh hoạt hàng ngày.
Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, anh Kpăh Pôn (làng Kênh Hmek, xã Ia Le) kể: Năm 2013, anh bị tai nạn giao thông và bị liệt phải nằm một chỗ. Lúc ấy, vợ chồng còn trẻ, chưa có vốn liếng làm ăn và phải sống trong căn nhà dột nát. Từ một người khỏe mạnh, trụ cột của gia đình, anh bỗng dưng trở thành gánh nặng khiến gia cảnh càng thêm khốn khó. “Tôi bị liệt nên không còn khả năng lao động. Tất cả sinh hoạt, thuốc men đều phụ thuộc vào tiền công làm thuê làm mướn của vợ. Biết được hoàn cảnh khó khăn của tôi, đầu năm 2021, huyện vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà mới”-anh Pôn chia sẻ. Từ khi ngôi nhà được hoàn thành, vợ chồng anh Pôn gỡ bỏ được gánh nặng, tự tin hơn trong cuộc sống.
Căn nhà của vợ chồng anh Pôn có diện tích 30 m2 với kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh kêu gọi Công ty TNHH một thành viên cao su Trung Nguyên (tỉnh Đak Lak) tài trợ. Ngoài ra, các ban ngành, đoàn thể địa phương đã hỗ trợ nhiều ngày công để xây dựng. Bà Siu H’Bhem-Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Le-cho hay: “Toàn xã có 145 người khuyết tật. Những năm qua, ngoài việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng nhà ở cho người khuyết tật thì xã cũng đã có nhiều chính sách quan tâm đặc biệt như: tặng quà, hỗ trợ xe lăn, phục hồi chức năng, tạo ngành nghề việc làm phù hợp…”.
Căn nhà của anh Kpăh Pôn (làng Kênh Hmek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) được các ngành chức năng hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Trần Dung
Căn nhà của anh Kpăh Pôn (làng Kênh Hmek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) được các ngành chức năng hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Trần Dung
Hiện nay, huyện Chư Pưh có 711 người khuyết tật, trong đó có 162 người khuyết tật nặng. Đa số người khuyết tật đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu sống dựa vào người thân và cộng đồng. Thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn đã hỗ trợ người khuyết tật vươn lên ổn định cuộc sống. Cùng với đó, huyện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kêu gọi các tổ chức đoàn thể, các nguồn lực hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người khuyết tật.
“Riêng trong năm 2021, huyện Chư Pưh đã hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 2 gia đình có người khuyết tật từ nguồn xã hội hóa, mức hỗ trợ 50 triệu đồng/căn. Thời gian tới, huyện tiếp tục tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người khuyết tật khó khăn về nhà ở, dự kiến số tiền hỗ trợ vẫn ở mức 50 triệu đồng/nhà”-ông Nguyễn Như Trường-Phó Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết.
Hy vọng rằng, với những nỗ lực của huyện Chư Pưh cùng sự quan tâm của toàn xã hội, người khuyết tật trên địa bàn huyện sẽ được ở trong những ngôi nhà ấm áp, giúp họ có thêm động lực vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
TRẦN DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhớ rận rồng ruộng lúa

Nhớ rận rồng ruộng lúa

(GLO)- Người Bắc từ xa xưa đã có sở thích ăn con cà cuống giống như là việc sử dụng giống thủy sinh chân đốt cua đồng, tôm tép làm món ăn vậy. Mà cà cuống lại được gọi với cái tên rất ảo diệu, là con “rận rồng”.

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

Để khát vọng Pleiku "cao nguyên xanh" trở thành hiện thực

(GLO)- Pleiku đã khai thác và phát huy hiệu quả bản sắc văn hóa con người đã được vun đắp qua suốt chiều dài lịch sử. Đó là lòng yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý thức cộng đồng; là khát vọng vươn lên vì bình yên, hạnh phúc của cá nhân, gia đình, cộng đồng và Tổ quốc…
 Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 2 phụ nữ nghèo

(GLO)- Chiều 22-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHPN xã Phú An và Câu lạc bộ tấm lòng vàng thị xã An Khê thực hiện phần việc “trách nhiệm với cộng đồng” và phát động cuộc thi “Phụ nữ Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh” năm 2024
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.