Thiếu tướng Rah Lan Lâm trao nhà tình nghĩa cho cán bộ Công an khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 19-8, tại buôn Gum Gốp (xã Ia Rmok, huyện Krông Pa), đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai Rah Lan Lâm làm trưởng đoàn đã tổ chức trao tặng nhà tình nghĩa cho Thượng úy Nay Thuyết-cán bộ Công an xã Chư Ngọc.

Thượng úy Nay Thuyết được Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tuyển dụng vào ngành Công an năm 2013 và công tác tại Phòng Cảnh sát Cơ động. Đến năm 2016, Thượng úy Nay Thuyết được điều động về công tác tại Đội Xây dựng phòng trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Krông Pa. Thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã, tháng 3-2020, Thượng úy Nay Thuyết xung phong và được Giám đốc Công an tỉnh điều động đảm nhiệm chức danh Công an xã Chư Ngọc đến nay.

Thời gian qua, cuộc sống gia đình Thượng úy Nay Thuyết gặp nhiều khó khăn, gia đình có 2 con nhỏ nhưng đang ở chung với bố mẹ vợ trong căn nhà sàn đã xuống cấp.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm-UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đại biểu khánh thành nhà nghĩa tình nghĩa. Ảnh: Nguyễn Hữu
Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh (thứ 4 từ phải sang) cùng các đại biểu bàn giao nhà tình nghĩa cho Thượng úy Nay Thuyết. Ảnh: Nguyễn Hữu

Để chia sẻ với những khó khăn của cán bộ chiến sĩ (CBCS), Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã kêu gọi, vận động Agribank-Chi nhánh huyện Krông Pa hỗ trợ 100 triệu đồng, cùng sự đóng góp ngày công của CBCS Công an huyện và hỗ trợ từ người thân, bà con lối xóm đã giúp gia đình Thượng úy Nay Thuyết xây dựng được căn nhà cấp 4 có diện tích 127 m2 với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.
 
Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, Thiếu tướng Rah Lan Lâm chúc mừng gia đình Thượng úy Nay Thuyết và khẳng định: Những năm qua, việc vận động, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an tỉnh Gia Lai nói riêng, giúp CBCS yên tâm công tác, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Dịp này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Công an huyện Krông Pa và chính quyền địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa chúc mừng gia đình Thượng úy Nay Thuyết.
 
Được biết, thời gian qua, Công an tỉnh đã vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí, chung tay xây dựng nhiều căn nhà tình nghĩa cho CBCS và một số hộ gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Riêng trên địa bàn huyện Krông Pa, đơn vị đã xây dựng và trao tặng 4 căn nhà tình nghĩa; hiện đang tiếp tục xây dựng 2 căn nhà cho 2 CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Công an tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022).

 

NGUYỄN HỮU
 
 

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.