Bà nghèo nuôi cháu mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Căn nhà rộng chừng 20 m2 ở làng Tơr Bang (xã Ia Bang, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) là nơi cư ngụ của 6 người trong gia đình bà Siu Dúch. Bà Dúch năm nay đã ngoài 60 tuổi nhưng là trụ cột của gia đình. Đất sản xuất không nhiều, bà Dúch lại không có việc làm, cuộc sống của 6 con người cứ thế xoay vòng trong cái đói nghèo quanh năm.
Bà Dúch sinh được 6 người con, mất 2 còn 4. Hai người con trai đã lập gia đình, sống bên nhà vợ ở địa phương khác; còn lại 1 cô gái đã có chồng được bà cho đất xây nhà ở cạnh bên. Cô út lập gia đình được một thời gian thì chồng bỏ đi khi mới sinh con được hơn 2 tháng, tinh thần nhiều lúc không ổn định. Vì vậy, bà Dúch mang về nhà cưu mang. Ở cùng bà còn có 3 cháu ngoại gồm: Siu Khuyên (SN 2010), Siu Khá (SN 2011) và Siu Khoa (SN 2015). Mẹ của các cháu qua đời từ năm 2015 do bị bệnh thận. Thương các cháu mồ côi, bà Dúch lại dang tay bảo bọc.
Bà kể: “Mẹ chúng nó mất rồi, cha bỏ đi lấy vợ khác nên mình thương chúng nó lắm. Bà cháu đùm bọc nhau mà sống, bữa đói bữa no. Cô con gái ở bên cạnh cũng quá nghèo nên không giúp được gì nhiều. Các cháu đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng bữa cơm thường xuyên thiếu thịt nên đứa nào đứa nấy gầy nhom như cành cây khô. Mình cũng xót lắm nhưng bất lực”.
Gia đình bà có 2 sào cà phê già cỗi nên thu nhập không đủ ăn. “Mình cũng muốn chăm thêm con gà, nuôi thêm con bò nhưng không có vốn mua con giống. Gia đình còn nợ ngân hàng 25 triệu đồng cũng sắp đến kỳ phải trả nhưng không biết lấy đâu ra ngần ấy tiền”-bà Dúch chia sẻ. Niềm vui của bà Dúch là 3 cháu ngoại rất ngoan, chăm học, biết phụ giúp công việc gia đình. Tuy nhiên, bà Dúch rất lo việc học của các cháu có thể bị gián đoạn vì gia đình quá khó khăn.
Bà Siu Dúch và 3 cháu ngoại. Ảnh: Như Nguyện
Bà Siu Dúch và 3 cháu ngoại. Ảnh: Như Nguyện
Trao đổi với P.V, ông Siu Nýt-Trưởng thôn Tơr Bang-cho biết: Gia đình bà Siu Dúch là hộ nghèo nhất làng, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bản thân bà Dúch già yếu không có ai thuê mướn nên không có việc làm. Ngoài ra, bà còn phải cưu mang thêm mẹ con cô gái út. “Biết hoàn cảnh bà Dúch, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nhưng cũng chỉ giúp được một phần trong lúc khó khăn. Hiện nay, căn nhà họ ở đã xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân quan tâm ủng hộ giúp gia đình bà có kinh phí sửa chữa lại căn nhà và có ít vốn để sản xuất”-ông Siu Nýt nói.
Mọi sự giúp đỡ cho gia đình bà Siu Dúch xin liên hệ ông Siu Nýt-Trưởng thôn Tơr Bang (xã Ia Bang, huyện Chư Prông) SĐT: 0388493143 hoặc gửi về tài khoản từ thiện của Báo Gia Lai số 62110002425979 tại BIDV do chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Gia Lai (SĐT: 0943065095) phụ trách.
NHƯ NGUYỆN
 

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.