Chư Păh: Khởi công xây dựng nhà "Mái ấm tình thương"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khởi công xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên, phụ nữ nghèo.

 Chị Rơ Châm Blim (bìa phải) được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”. Ảnh: Lê Đại
Chị Rơ Châm Blim (bìa phải) được hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”. Ảnh: Lê Đại

Gia đình được xây tặng “Mái ấm tình thương” đợt này là chị Rơ Châm Blim-hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở tại làng Mun, thị trấn Ia Ly. Gia đình chị thuộc diện hộ nghèo, nhà ở xuống cấp, hư hỏng nhưng không có khả năng sửa chữa, xây mới.

Kinh phí xây dựng nhà do Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng (thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện), còn lại do gia đình đóng góp. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vận động sự ủng hộ ngày công, vật liệu xây dựng từ các cấp hội, các tổ chức đoàn thể địa phương và người dân trong làng.

Được biết, căn nhà "Mái ấm tình thương" này được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Păh lựa chọn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.