Hoàn cảnh xót xa của cặp vợ chồng cùng mang bệnh tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 7 năm qua, vợ chồng anh chị Phạm Hùng-Nguyễn Thị Thắm (thôn Châu Khê, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) sống lay lắt trong căn nhà tạm bợ của người thân. Chị Thắm bị sứt môi hở hàm ếch bẩm sinh và suy thận giai đoạn cuối; còn anh Hùng bị liệt chân trái, không làm được việc nặng.
Cùng cảnh ngộ thiệt thòi, anh chị Hùng-Thắm đến với nhau vào cuối năm 2013. Chị Thắm dù bị sứt môi hở hàm ếch nhưng vẫn mở quán đúc bánh xèo kiếm sống qua ngày, còn anh Hùng thì phụ giúp vợ. Họ nhiều lần mong ngóng tiếng cười trẻ thơ nhưng không hiểu sao chị Thắm 2 lần mang thai đều sinh non.
Buồn bã, chán nản nhưng anh chị vẫn động viên nhau vượt qua hoàn cảnh. Tháng 6-2020, sau nhiều lần sốt cao, chị Thắm đi khám mới biết mình bị suy thận giai đoạn cuối. Vợ chồng lo miếng cơm manh áo hàng ngày đã khó, huống chi tiền chữa bệnh.
Nhờ có bảo hiểm y tế, chị Thắm có điều kiện mỗi tuần chạy thận 2 lần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dù vậy, chi phí đi lại, ăn uống cũng tiêu tốn khá nhiều. Tất cả đều do người thân và bà con lối xóm giúp đỡ. “Sức khỏe suy kiệt nên tôi phải nghỉ buôn bán. Tình cảnh vợ chồng tôi không biết rồi sẽ ra sao nữa”-chị Thắm ngậm ngùi. 
 Vợ chồng anh chị Phạm Hùng-Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: Đinh Yến
Vợ chồng anh chị Phạm Hùng-Nguyễn Thị Thắm. Ảnh: Đinh Yến
Anh chị em, họ hàng hai bên cũng đều nghèo khó. Mẹ ruột chị Thắm mắc bệnh tâm thần, bố chị thì đã qua đời cách đây 8 năm. Chứng kiến cảnh anh Hùng ngồi chườm khăn nóng an ủi vợ, ai cũng xót xa.
Giọng anh buồn bã: “Trước còn khỏe thì vợ đúc bánh xèo, tôi phụ. Giờ vợ yếu không làm được gì, tôi tính mở sạp đóng giày dép. Bà con thương tình ủng hộ thì có thể sống qua ngày và chăm lo vợ. Nhưng cảnh nghèo, vốn liếng không có nên chưa làm được. Đến cái ăn hàng ngày cũng phải nhờ vả mọi người...”. 
Ông Bùi Duy Tiến-Trưởng thôn Châu Khê-cho biết: “Cả 2 vợ chồng anh chị Hùng-Thắm đều bệnh tật, muốn làm việc để kiếm tiền lo cái ăn hàng ngày cũng khó. Giờ chị Thắm bị suy thận giai đoạn cuối, mạng sống mong manh. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương này, đặc biệt là hỗ trợ sinh kế để gia đình anh Hùng bớt khó khổ”.
Mọi sự giúp đỡ dành cho gia đình anh Hùng, chị Thắm xin liên hệ chị Huỳnh Thanh Phụng-hàng xóm, ĐT: 0979313858 hoặc gửi về Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, ĐT: 0943065095).
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.