Hiến giọt máu đào, trao đời sự sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là thông điệp tại chương trình do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Ia Grai phối hợp với Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch “Lễ hội xuân hồng” và phát động HMTN đợt I-2020. Qua đó, Bệnh viện đã tiếp nhận 216 đơn vị máu an toàn, góp phần cứu sống bệnh nhân trong các trường hợp cấp cứu, phẫu thuật cần tiếp máu.
Ngay từ sáng sớm ngày 6-2, tại Nhà Thi đấu đa năng huyện Ia Grai đã có hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang và người dân của 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến xếp hàng để nhận khẩu trang miễn phí, kiểm tra sức khỏe và làm thủ tục hiến máu.
  Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Ia Grai tham gia HMTN. Ảnh: H.N
Đông đảo các tầng lớp nhân dân huyện Ia Grai tham gia HMTN. Ảnh: H.N
Ông Huỳnh Xuân Quang-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Ia Grai-cho hay: “Đợt hiến máu lần này diễn ra đúng vào thời điểm xảy ra dịch nCoV nên công tác vận động hiến máu cũng bị ảnh hưởng và gặp nhiều khó khăn. Để đạt được chỉ tiêu còn phụ thuộc vào lượng người hiến máu, nhưng dù ít, dù nhiều cũng sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị cho người bệnh”.
Bà Nguyễn Thị Luân-Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Ia Grăng) vui vẻ nói: “Mặc dù diễn biến dịch nCoV rất phức tạp, nhưng cứ nghĩ giọt máu của mình có thể cứu sống nhiều người, nhất là vào thời điểm này nên tôi có thêm động lực để tham gia”. Còn chị Lê Thị Kim Thuần (thôn Thanh Bình, xã Ia Bă) thì chia sẻ: “Với tôi, hiến máu là niềm hạnh phúc khi biết rằng giọt máu mình cho đi có thể giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch”. Anh Rơ Châm Ý-Bí thư Đoàn xã Ia Hrung-vui vẻ nói: “Tôi rất vui khi biết những giọt máu của mình có thể hồi sinh sự sống. Là thanh niên, có sức trẻ nên tôi sẽ còn tiếp tục hiến máu vì sức khỏe cộng đồng”.
Đặc biệt, tại lễ phát động lần này có vợ chồng thầy Nguyễn Thanh Hải-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (xã Ia Pếch) cùng đăng ký tham gia. Bà Nguyễn Thị Thanh-vợ thầy Hải-cho biết: “Đến tham gia hiến máu, chúng tôi được phát khẩu trang miễn phí và hướng dẫn cách phòng-chống dịch nCoV. Hiến máu cứu người thực sự là việc làm có ý nghĩa thiết thực, mang lại hy vọng sống cho rất nhiều bệnh nhân nên chúng tôi không ngần ngại tham gia”.
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh-cho biết: Để đáp ứng kịp thời nhu cầu máu cấp cứu và điều trị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo đã triển khai văn bản đến 17 huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tổ chức HMTN theo kế hoạch, tránh nguy cơ thiếu máu; đồng thời, tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng-chống dịch nCoV.
 HỒNG NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.