Ảnh người vô gia cư co ro trong đêm mưa ở SG gây xúc động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khoảnh khắc được ghi lại trong đêm mưa giông, gió lớn ở Sài Gòn tối 25/11 được chia sẻ 'chóng mặt' trên Facebook.
Ngày 25/11, Sài Gòn đón một trận mưa "lịch sử" do chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, cây cối đổ ngã, thậm chí gây chết người. Giữa đêm giông gió lớn, những bức ảnh ghi lại một người đàn ông vô gia cư co ro dưới mái hiên nhà ven đường gây xúc động mạnh. Loạt ảnh do tác giả Huỳnh Quang Huy ghi lại và chia sẻ trên Facebook cá nhân với dòng cảm thán: "Rồi những người vô gia cư ngoài kia phải làm sao?!!"
 
Khoảnh khắc người đàn ông vô gia cư co ro trong mưa gió lớn ở Sài Gòn gây xúc động. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.
Khoảnh khắc người đàn ông vô gia cư co ro trong mưa gió lớn ở Sài Gòn gây xúc động. Ảnh: Huỳnh Quang Huy.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo mưa mỏng tanh, ngồi dưới mái hiên nhà trú mưa. Dáng người gầy gò, mái tóc ướt sũng, bàn tay run lên vì lạnh... khiến nhiều người cảm thấy xót xa. Ông co ro, nép mình một góc dưới mái hiên, trên tay cầm chiếc bánh bao ăn ngấu nghiến. Ánh mắt thất thần, vô hồn... như ám ảnh nhiều người.
Trong khi nhiều người đang ở trong những căn nhà trú mua, có chén cơm nóng để ăn thì những con người này lại sống lay lắt khi đêm về. Giữa thời tiết giông gió, cuộc sống côi cút của họ càng khiến nhiều người thấy chạnh lòng.
Tác giả Huỳnh Quang Huy cho biết loạt ảnh này được ghi lại trên đường Phan Đăng Lưu (đoạn gần Ngã tư Phú Nhuận), quận Phú Nhuận. Khi đi ngang qua đây, Huy đã bắt gặp hình ảnh này và không thể cầm lòng, đành nán lại hỏi han người đàn ông vài câu.
Quang Huy kể: "Khi mình tiến đến gần, người chú cứ run lên bần bật vì lạnh. Thân hình gầy còm như một bộ xương không hồn trông đến tội. Mình đã chạu mua cho chú một chiếc bánh bao nóng để ăn giữ ăn. Nhìn chú ăn vội như đói lắm, lại lạnh nữa thật không cầm lòng".
Tác giả cho biết đã gắng gượng hỏi người đàn ông thêm thông tin nhưng chỉ nhận lại được những câu "ậm ừ".
Hình ảnh nhận
Hình ảnh nhận "bão like" và chia sẻ trên mạng xã hội.
 
Khoảnh khắc sau khi chia sẻ đã nhanh chóng "gây bão" trên Facebook. Hàng chục fanpage lớn nhỏ đã đăng tải lại với nhiều dòng cảm xúc, hút hàng trăm nghìn lượt like và chia sẻ.
Bạn Sun Gon tâm sự: "Có những phận người trong cơn bão đêm qua. Mình còn có nhà, nước tràn vào rồi cũng rút. Người ta thì... co ro trong mưa lạnh. Đến bao giờ thì mới hết nhìn thấy những cảnh tượng này đây?".
Bạn Minh Huy thốt lên: "Đêm nay, đối với những ông bà, cô chú vô gia cư sẽ rất dài. Mỗi người sinh ra không ai muốn hoàn cảnh mình lại như vậy. Người thì đêm có nệm ấm chăn êm, còn người thì phải chịu cảnh đắng cay như vậy. Nghĩ lại mình cũng còn một chút may mắn hơn họ. Bão ơi, mưa ơi... ngừng lại đi nhé".
Một fanpage chia sẻ: "Thương những mảnh đời không gia đình, không nhà, không giường chiếu phải chống chọi với mưa bão thế này. Đêm nay Sài Gòn lại không ngủ rồi...".
Khi hình ảnh lan truyền, nhiều hội nhóm, CLB bạn trẻ... đã lên kế hoạch, kêu gọi mọi người cùng tham gia "chiến dịch" phát chăn mền, dầu gió và thực phẩm... cho những người vô gia cư vào tối 26/11.
Thanh Xuân (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.