Nước mắt người mẹ trẻ bị ung thư xương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- “Con đau lắm! Con không muốn chết, con muốn sống để nuôi con, mong mọi người cứu con…” là những câu nói yếu ớt của Ksor H’Nhớt (SN 2000, thôn Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) khi gặp nhóm từ thiện “Ảnh đẹp Ayun Pa”.

Bà Ksor H’Pen-mẹ H’Nhớt, kể: Do hoàn cảnh nghèo khó, H’Nhớt  phải nghỉ học sớm; giữa năm 2015 thì lấy chồng là Rlan Thịt (SN 1994, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Gần một năm sau, H’Nhớt sinh con đầu lòng. Đến tháng 9-2016, Nhớt thấy ở vùng xương chậu mọc lên một cái mụn.

 

Em Ksor H’Nhớt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Ảnh: Xuân Hai
Em Ksor H’Nhớt đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình Định. Ảnh: Xuân Hai

Cứ tưởng cái mụn đó bình thường nhưng càng ngày càng sưng to, đau đớn. Đến cuối tháng 10-2017, thấy Nhớt đau quá, gia đình mới bán đi con bò-tài sản có giá trị duy nhất-được 4,8 triệu đồng để đưa em đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh chữa trị. Sau 5 ngày điều trị tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Nhớt bị u ác tính xương chậu phải, dẫn đến ung thư xương. Bệnh viện khuyên gia đình chuyển Nhớt vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhưng gia đình không có tiền.

Sau đó, mỗi lần H’Nhớt lên cơn đau, gia đình chỉ biết đưa H’Nhớt đến phòng khám tư nhân tiêm thuốc giảm đau. Song, trớ trêu hơn, mới đây, bà Pen lại phát hiện H’Nhớt mang thai đứa con thứ 2 được 4 tháng tuổi. Để đứa con trong bụng khỏe mạnh, bác sĩ khuyên H’Nhớt ngừng tiêm thuốc giảm đau. Nhưng khối u thì càng ngày càng lớn, đau nhức đến tận xương tủy, khiến H’Nhớt không lúc nào ngồi yên. Chiếc võng trở thành chỗ nằm dễ chịu duy nhất của người mẹ trẻ, cả ngày lẫn đêm. Chân phải H’Nhớt phù nề, tím ngắt, lở loét. Mỗi khi lên cơn đau, H’Nhớt không biết làm cách nào đành lấy chiếc kim khâu tự đâm vào khối u để cho mủ chảy ra.

Gia đình H’Nhớt rất nghèo. Cả 2 vợ chồng không nghề nghiệp, không đất đai. Họ hàng 2 bên cũng nghèo nên khi H’Nhớt mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chỉ biết động viên tinh thần. “Biết vợ mắc bệnh hiểm nghèo mà không có tiền chữa trị mình buồn lắm. Mỗi khi nhìn vợ đau đớn, mình chỉ biết gạt nước mắt, chịu khó làm thuê, mót mì kiếm tiền để mua thuốc cho vợ thôi”-anh Thịt quặn lòng tâm sự.

Biết bệnh tình và hoàn cảnh của em H’Nhớt quá thương tâm, sáng 3-1, nhóm từ thiện “Ảnh đẹp Ayun Pa” đã giúp H’Nhớt mọi chi phí đưa em về Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) để điều trị. Ông Nguyễn Văn Hai-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, cho biết: “Chúng tôi sợ H’Nhớt không vượt qua nổi cơn đau trên đường từ nhà đến bệnh viện nên phải thuê xe đặc chủng chuyên đưa bệnh nhân đi cấp cứu, có bác sĩ đi cùng để chăm sóc cho em. Hy vọng, sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của nhóm từ thiện “Ảnh đẹp Ayun Pa” và một số Mạnh Thường Quân khác sẽ cứu sống mẹ con H’Nhớt”.

Mọi sự giúp đỡ cho em H’Nhớt xin liên hệ với ông Nguyễn Văn Hai-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, ĐT: 0983124227 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Uyên Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.