Ngày hội "Giọt hồng Cao Nguyên"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 15-7, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh (TP. Pleiku), Ban Tổ chức Hành trình Đỏ 2017 tỉnh Gia Lai cùng đoàn Hành trình Đỏ xuyên Việt đã tổ chức ngày hội hiến máu Giọt hồng Cao Nguyên.

Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia hiến máu tại ngày hội Giọt hồng Cao Nguyên. Ảnh: Phương Linh
Bà Huỳnh Nữ Thu Hà-Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia hiến máu tại ngày hội Giọt hồng Cao Nguyên. Ảnh: Phương Linh

Tham gia hiến máu tại ngày hội có các đồng chí: Huỳnh Nữ Thu Hà-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chương trình Hành trình Đỏ tỉnh Gia Lai; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn, cùng 650 cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ đang công tác tại các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại ngày hội, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các chiến sĩ và tình nguyện viên Hành trình Đỏ 2017, mọi người được nhanh chóng khám sàng lọc, xét nghiệm máu và hiến máu. Kết thúc ngày hội, chương trình đã tiếp nhận được 564 đơn vị máu.


 

Đông đảo các cán bộ, tầng lớp nhân dân đến tham gia ngày hội Giọt hồng Cao Nguyên. Ảnh: Phương Linh
Đông đảo các cán bộ, tầng lớp nhân dân đến tham gia ngày hội Giọt hồng Cao Nguyên. Ảnh: Phương Linh

Trong buổi sáng cùng ngày, đại diện Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã đến thăm và tặng 10 suất quà (500.000 đồng/suất và quà) cho các bệnh nhân bị mắc các bệnh lý về máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Như vậy, Hành trình Đỏ 2017 miền Nam đã hoàn thành nhiệm vụ tại chặng thứ 11-Gia Lai. Điểm dừng chân tiếp theo của Hành trình Đỏ là tỉnh Bình Định. Tính đến thời điểm hiện tại, Hành trình Đỏ 2017 đã có 4.050 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 3.422 đơn vị máu. Chương trình nhận được sự đồng hành, tài trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, Công ty cổ phần sữa Quốc tế IDP, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Qui Phúc, Yến Việt.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.