(GLO)- Sáng 8-4, ông Lê Anh Hùng-Chủ tịch UBND xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 triệu đồng của 1 cháu học sinh lớp 4 ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Cháu Cường (giữa) đã đập heo đất để ủng hộ cho công tác chống dịch. Ảnh: Văn Ngọc
Đó là cháu Nguyễn Mạnh Cường (trú tại làng Breng, xã Ia Pết)-hiện là học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Ia Băng, huyện Đak Đoa. Khoảng 8 giờ sáng 8-4, cháu Cường đã nhờ ông ngoại của mình dẫn lên xã để ủng hộ số tiền 1 triệu đồng. Cháu Cường cho hay số tiền trên cháu tích góp bằng việc nuôi heo đất từ tiền lì xì Tết và tiền cha mẹ cho chi tiêu hàng ngày.
Ông Nguyễn Đình Quý-ông ngoại của cháu Cường chia sẻ: “Gia đình cháu cũng không khá giả gì, nhưng nghe thông tin cả nước tham gia chống dịch, cháu cũng muốn góp một phần nhỏ vào công tác ấy. Ông cháu tôi hy vọng sẽ ủng hộ một phần nào đó nhỏ nhoi về vật chất cũng như tinh thần, mong chính quyền sẽ sử dụng số tiền ấy để giúp đỡ các hộ nghèo trong đợt dịch lần này”.
(GLO)- Nhân dịp kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ trao giải thưởng Kim Đồng năm học 2023-2024.
(GLO)- Chiều 10-5, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện), Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức “Ngày hội kỹ năng công tác Đội”. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-5/5/2024).
Sau nhiều năm làm việc tại tòa án, chàng trai Nguyễn Đình Hội (34 tuổi, ở H.Tây Hòa, Phú Yên) quyết định nghỉ việc, lên H.Sông Hinh (Phú Yên) mở cơ sở làm bò một nắng và năm đầu tiên đã có doanh thu 1 tỉ đồng.
(GLO)- Dám nghĩ, dám làm là những điều chúng tôi cảm nhận được về anh Đỗ Văn Chuyên (thôn Thống Nhất, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện). Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cùng với sự siêng năng, chịu khó, anh đã trở thành tỷ phú trên chính mảnh đất do ông cha để lại.
(GLO)- Ngày 10-5, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh Đoàn phổ biến kiến thức pháp luật cho 107 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn huyện Mang Yang.
Một chiếc vali bỏ quên tại khu vực công cộng nhà ga hành khách T2 Nội Bài. Chiếc va li có chứa nhiều đồ nữ trang bằng kim loại quý có giấy tờ ghi là vàng, bạc, kim cương với tổng giá trị tài sản hơn 200 triệu đồng.
Một nhóm học sinh đã dùng rễ cây bồ anh để chế biến thành thức uống có hương vị tựa như cà phê. Đặc biệt, sản phẩm này còn tốt cho sức khỏe người sử dụng.
Với mong muốn có nhiều trải nghiệm đẹp sau 2 năm yêu nhau, cặp đôi Nguyễn Ngọc Tố Uyên (29 tuổi) và Tống Hoàng Nam (28 tuổi), hiện đang làm việc văn phòng tại TP.HCM, đã cùng “check in” qua 17 tỉnh, thành trong 7 ngày.
(GLO)- Ngày 7-5, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh Đoàn phổ biến kiến thức pháp luật cho hơn 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh thiếu niên trên địa bàn huyện Kông Chro.
(GLO)- Chiều 7-5, tại xã Ia Lang (huyện Đức Cơ), Tỉnh Đoàn-Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” năm 2024. Dự chương trình có lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Huyện ủy-UBND huyện Đức Cơ, Đảng ủy-UBND xã Ia Lang cùng 100 thiếu nhi của xã Ia Lang.
(GLO)- Sáng 7-5, tại Hội trường 10/12, Thường trực HĐND huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) tiến hành hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa các vị đại biểu HĐND huyện với trẻ em năm 2024.
(GLO)- Tại mảnh đất Điện Biên anh hùng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương vừa tổ chức Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” lần thứ V-2024 với sự tham gia của 200 thiếu nhi tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.
(GLO)- Song song với duy trì Tủ bánh mì 0 đồng, từ cuối năm 2023 đến nay, thầy Vũ Văn Tùng-Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) triển khai xây dựng mái ấm cho học sinh nghèo.
Tại chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề "Từ khát vọng độc lập đến mục tiêu hùng cường", cụ Nguyễn Công Dinh, người mang mật thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã có nhắn gửi đầy tâm huyết tới thế hệ trẻ.