Thắng Myanmar, tuyển Việt Nam sẽ vào bán kết AFF Cup 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐT Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar vào ngày 20.11 trên sân Thuwunna, nếu giành chiến thắng thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn giành vé vào bán kết sớm 1 trận đấu tại AFF Cup 2018.
Công Phượng và đồng đội hướng đến tấm vé bán kết. Ảnh: Đ.Đ
Công Phượng và đồng đội hướng đến tấm vé bán kết. Ảnh: Đ.Đ
Chờ tin lành từ Yangon
ĐT Việt Nam đã có mặt tại cố đô Yangon để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp ĐT Myanmar. Đây là lần trở lại Myanmar sau 2 năm của ĐT Việt Nam kể từ AFF Cup 2016, giải đấu mà chúng ta cũng nằm cùng bảng với chủ nhà Myanmar. Đấy là trận đấu mà chúng ta đã giành chiến thắng 2-1 trước Myanmar với bàn thắng của Công Vinh và Văn Quyết.
ĐT Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng thời điểm đó đã không chỉ giành chiến thắng quan trọng ngày ra quân mà còn vượt qua sức ép của hơn 3 vạn khán giả trên sân Thuwunna.
Những tuyển thủ Việt Nam từng góp mặt trong đội hình cách đây 2 năm là thủ thành Văn Lâm, trung vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, các tiền vệ Xuân Trường, Trọng Hoàng và các tiền đạo Văn Quyết, Văn Toàn, Công Phượng. Đây đều là những cái tên có thể sẽ góp mặt trong đội hình gặp Myanmar sắp tới.  Đặc biệt với Văn Quyết, đây là lần trở lại Yangon đầy cảm xúc khi cách đây 2 năm, anh chính là người “mở hàng” cho ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2016.
Văn Quyết từng ghi bàn cho ĐTVN cách đây 2 năm. Ảnh: Đ.H
Văn Quyết từng ghi bàn cho ĐTVN cách đây 2 năm. Ảnh: Đ.H
Với ĐT Việt Nam, đất Myanmar vẫn luôn báo tin lành cho người hâm mộ quê nhà. Tại giải giao hữu trước thềm AFF Cup 2016 tại Yangon, ĐT Việt Nam đã giành chức vô địch, giải đấu mà chúng ta đã đánh bại ĐT Singapore 3-0 sau 120 phút thi đấu. 
Trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam trên đất Myanmar, trung vệ Quế Ngọc Hải tỏ ra tự tin khi cho rằng, với kinh nghiệm đã có trong những lần đối đầu Myanmar sẽ giúp ích nhiều cho anh và các đồng đội. Trong khi đó, với việc ĐT Việt Nam đã quen với việc chịu áp lực trước các SVĐ có đông khán giả ở Đông Nam Á, chuyến làm khách đến Thuwunna sẽ không phải thử thách lớn. 
Vượt ải Myanmar là bán kết
Hiện tại, cả Việt Nam và Myanmar cùng có được 6 điểm sau hai trận đấu. Chúng ta tạm xếp thứ 2 vì kém hiệu số. Nếu giành chiến thắng trước đối thủ, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn có vé vào bán kết mà không cần quan tâm đến loạt trận đấu cuối cùng. Bởi Myanmar và Malaysia sẽ phải quyết chiến để cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng A. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng sẽ cầm chắc ngôi đầu khi chỉ phải gặp đối thủ yếu là Campuchia trên sân nhà.
HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: H.A
HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu giành ngôi đầu bảng A. Ảnh: H.A
Sau 2 trận đấu đã qua ở vòng bảng, HLV Antoine Hey của ĐT Myanmar đã chia sẻ trên Fox Sports rằng điểm yếu của đội nhà chính là việc bắt nhịp với trận đấu khá chậm. Cả 2 trận đấu gặp các đối thủ yếu là Lào và Campuchia, Myanmar đều bị dẫn trước và chỉ có thể vươn lên sau đó khi chơi bùng nổ. Ông Antoine Hey nói rằng nếu điều này tiếp tục diễn ra trong các cuộc đối đầu với Malaysia hay Việt Nam, mọi thứ sẽ khó khăn.
Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cùng các học trò hành quân đến Yangon với một tâm lý khá thoải mái sau chiến thắng quan trọng trước Malaysia trên sân nhà. Sau 2 trận đấu đã qua, ông Park đã đạt được điều mà mình muốn là triển khai một lối chơi hiệu quả cho ĐT Việt Nam. Bất chấp việc có những ý kiến cho rằng, chiến thắng mới đây trước người Mã dựa trên lối chơi có phần thực dụng.
ĐT Việt Nam không ngán Myanmar ở cấp độ ĐTQG. Thế nhưng ở cấp độ các đội tuyển trẻ, chúng ta từng nhiều lần đại bại trước người Mã. Trong đội hình ĐT Việt Nam hiện tại, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Quang Hải từng lại bại tướng của người Myanmar ở giải U19 Châu Á 2014, mất vé đi World Cup. Và tại SEA Games 2015, U23 Việt Nam với lứa Công Phượng, Duy Mạnh, Đức Huy, Quế Ngọc Hải… từng thất bại.
Bây giờ bên kia chiến tuyến, Aung Thu và những đồng đội từng góp mặt ở sân chơi U20 World Cup 2015 sẽ là thách thức lớn cho các học trò của ông Park. Cuộc tái đấu giữa những cầu thủ thế hệ U19 năm xưa sẽ hứa hẹn đầy cảm xúc trong màu áo ĐTQG.
Đăng Huỳnh (LĐO)

Có thể bạn quan tâm