Kiểm lâm viên bị chém phải nhập viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong lúc tuần tra kiểm soát, hai kiểm lâm viên huyện Chư Pưh bị một nhóm người đánh, chém nhằm phi tang vật chứng. Hậu quả là anh Nguyễn Hồng Thái-kiểm lâm viên Trạm Ia Blứ phải nhập viện trong tình trạng đứt nửa cổ tay phải.

Vào lúc 10 giờ ngày 15-9, trong lúc tổ kiểm lâm Trạm Ia Blứ, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh, gồm anh Nguyễn Hồng Thái và anh Nguyễn Phúc Dũng đang tiến hành tuần tra kiểm soát theo kế hoạch, khi tới rừng cao su, tại vị trí đường lô, tiểu khu 1144 thuộc Công ty Cao su Phú Cường thì phát hiện một đầu xe máy cày đậu ven rừng cao su, cách đó khoảng 15 mét có một rơ-moóc chất đầy gỗ đã được xẻ thành phẩm, ngoài ra dưới đất có một ít gỗ chưa kịp chất lên rơ-moóc, tổng khối lượng khoảng 5 m3.
 

  Anh Nguyễn Hồng Thái hiện đang điều trị tại bệnh viện.  Ảnh: Hồng Sơn
Anh Nguyễn Hồng Thái hiện đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hồng Sơn

Tại hiện trường, tổ kiểm lâm phát hiện Trần Hữu Quyền (SN 1992, thường trú tại xã Ia Blứ) là chủ xe máy cày đi cùng hai thanh niên khác khoảng 15 tuổi (hiện chưa rõ danh tính-P.V). Nghi là các đối tượng đang vận chuyển gỗ trái phép nên tổ tuần tra tiến hành kiểm tra. Các đối tượng không xuất trình được giấy tờ số gỗ nêu trên nên tổ công tác tiến hành lập biên bản, yêu cầu đưa toàn bộ tang vật về trạm xử lý. Tuy nhiên, 3 đối tượng nêu trên không thừa nhận số gỗ trên rơ-moóc là của mình, với lý do đầu xe máy cày không gắn liền với rơ-moóc chở gỗ. Sau một thời gian thuyết phục, các đối tượng không những không chấp hành mà đã lên xe máy cày tẩu thoát.

Lúc này, tổ công tác báo cáo sự việc về trạm, sau đó thuê xe vào cẩu rơ-moóc và toàn bộ số gỗ về trạm. Trong lúc tổ công tác chuẩn bị vận chuyển tang vật về trạm, ba thanh niên nói trên quay lại hiện trường, dùng xà beng đào, đập bể cống bắc ngang đường hòng ngăn cản lực lượng Kiểm lâm. Anh Thái ra ngăn cản hành động của ba đối tượng, anh Dũng ở lại canh giữ rơ-moóc gỗ. Anh Dũng cho hay: Vào thời điểm trên, tại hiện trường xuất hiện thêm 10 đối tượng đi xe mô tô, cầm theo rựa và dầu diesel tiến đến đốt rơ-moóc chở gỗ nhằm phi tang chứng cứ. Khi các đối tượng đang đốt rơ-moóc chở gỗ, tôi lập tức lao vào dùng bình xịt hơi cay chống trả các đối tượng này nhằm bảo vệ tang vật. Thế nhưng, tôi bị các đối tượng lao vào đánh tới tấp, khi tôi bị ngã xuống đất, các đối tượng cướp bình xịt hơi cay xịt vào mặt tôi. Vì các đối tượng quá đông, lại hung hăng nên tôi đành bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, tôi bị các đối tượng dùng sống rựa chém 3 nhát vào lưng.

Anh Dũng cho biết thêm: “Khi bỏ chạy được khoảng 20 mét thì Thái chạy tới chỗ tôi. Tôi lấy chai nước trên xe Thái để rửa mặt cho đỡ cay mắt. Vừa cầm chai nước thì hai trong số các đối tượng đánh tôi tiếp tục truy đuổi. Trong đó, chúng tôi biết một đối tượng tên là Hùng, là dân từ địa phương khác tới làm việc tại Công ty Hoàng Gia Phát cầm rựa lao vào chém thẳng vào đầu anh Thái. Thấy vậy anh Thái đưa tay lên đỡ nên bị rựa chém vào cổ tay. Sau khi bị chém, tôi và anh Thái bỏ chạy vào lô cao su nhằm thoát thân”.

Anh Thái cho biết: “Sau khi bị chém, máu ra rất nhiều, tôi vừa chạy vừa cởi áo bó chặt vết chém nhằm đỡ mất máu. Sau đó chúng tôi gọi điện cho Công an xã vào hiện trường và báo cáo về trạm. Vết chém làm tôi đứt nửa cổ tay phải”.     

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Chư Pưh-Lê Anh Dục cho biết: Sau khi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã báo cáo sự việc về UBND huyện, Chi cục Kiểm lâm tiến hành phối hợp với Công an xã bảo vệ hiện trường, bàn giao toàn bộ tang vật cho Công an huyện làm tang chứng, đồng thời phối hợp với Cơ quan Điều tra Công an huyện nhằm nhanh chóng xác minh điều tra vụ việc. Hiện tại các đối tượng đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đang vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú, phục vụ công tác điều tra”.

Hồng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.