.
.

Sân Pleiku: HA.GL - Navibank Sài Gòn 0-2

“Chết”trong trận cầu… điên rồ

Chủ Nhật, 05/02/2012, 10:57 [GMT+7]

(GLO)- Dân trong nghề gọi lượt trận thứ 4 Super League 2012 là cơ hội để các đội đua nhau đi hái lộc đầu xuân. Là chủ nhà, các cầu thủ HA.GL cần thi đấu máu lửa, vững tâm, nổ lực hơn chút nữa thì coi như chồi non, lộc biếc sẽ nằm gọn trong tầm tay họ.

Ban tổ chức sân Pleiku cũng đã rất khôn ngoan khi mời nhà tài trợ là Pjico Gia Lai tiến hành trao tổng cộng 6 triệu đồng tiền thưởng cho 2 cầu thủ Evaldo và Owen ghi 3 bàn thắng vào lưới Vicem Hải Phòng ở vòng đấu đầu tiên, nhằm lên giây cót, khích lệ tinh thần cho đội chủ sân. Vậy mà phải chăng vì hiếu khách, nên chiều 4-2, thầy trò HLV Choi Yoon Gyum đã “dâng tặng” chiến thắng cho đội khách với 2 bàn thua trắng.  

Cái lưng cũng biết ghi bàn…

Pha tranh bóng quyết liệt giữa HA.GL (áo trắng) với N.SG (áo xanh). Ảnh: Minh Vỹ
Pha tranh bóng quyết liệt giữa HA.GL (áo trắng) với N.SG (áo xanh). Ảnh: Minh Vỹ

Trong khi đang thi đấu thể thao, khi ai đó quay lưng lại với đối phương, điều này gần như đồng nghĩa với việc, họ đã “phất cờ trắng”, bị dồn vào cùng đường, đầu hàng vô điều kiện... Thế nhưng trận đấu sớm vòng 4 Super League 2012 giữa HA.GL tiếp Navibank Sài Gòn (N.SG) diễn ra trên sân Pleiku, mọi chuyện lại khác. Chính cái lưng của cặp tiền đạo Edison Fonseca (8) và Ricardo Alves (21) đã mang về 2 bàn thắng quí hơn vàng cho đội khách. Trong khi đó cái lưng của “thần tài” Evaldo bên phía đội chủ nhà lại mất thiêng.

Ngay ở phút thứ 2, đội chủ nhà tổ chức lên bóng tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Tiền đạo Evaldo (10) đã có tình huống đối mặt với thủ môn Thế Anh (1) của N.SG. Có lẽ do dư âm của kì nghỉ Tết Nhâm Thìn khá dài nên cảm giác bóng của các cầu thủ không được tốt. Trong tình huống này, thay vì phá bóng ra biên để giải vây, đằng này thủ thành gạo cội Thế Anh sút thẳng bóng vào người của Evaldo.

Sợ bị dính đòn, theo phản xạ tự nhiên, cầu thủ này xoay lưng ngược lại với hướng phát bóng lên của Thế Anh. Chẳng may bóng tìm đến đúng vào lưng của Evaldo, bật trở lại phía khung thành bỏ trống của N.SG. Rất may cho thủ môn này, bóng dội trở lại nhưng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nếu không, Thế Anh đã phải ôm hận. Và rất có thể kết cục của trận đấu này đã khác.

Thời gian còn lại của hiệp 1 chẳng có gì đáng để nói, ngoài hai chữ: Chơi tệ, dành cho hai đội.

Khi hiệp 2 bắt đầu được 6 phút, cũng xuất phát từ tình huống tương tự, thủ môn Tuấn Mạnh (25) của HA.GL phá bóng cực mạnh lên phía trên. Hoảng hồn, tiền đạo Edison Fonseca (8) của N.SG quay lưng trở lại để tránh “đạn”. Nhưng chẳng may bóng dội vào lưng cầu thủ này, bật ngược trở lại chui thẳng vào lưới của HA.GL, 1-0 cho đội khách, trước sự ngỡ ngàng của khoảng 6 ngàn khán giả có mặt trên khán đài.

Văn Nhiên (áo trắng) của HA.GL tranh bóng với Long Giang của N.SG. Ảnh: Minh Vỹ
Văn Nhiên (áo trắng) của HA.GL tranh bóng với Long Giang của N.SG. Ảnh: Minh Vỹ

Chưa dừng lại ở đó. Đúng 10 phút sau, đội khách được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được rót cầu âu về phía khung thành đội chủ nhà. Tiền đạo Ricardo Alves (21) đã bị cặp trung vệ Duy Quang (2) và Đoàn Marcelo (22) kẹp nách ở hai bên. Trong tình huống nhảy lên tranh bóng bị đuối tầm, bóng tìm đến đúng cái lưng của cầu thủ này, làm đổi hướng bay tìm đến đúng góc chết khung thành của HA.GL, 2-0 cho N.SG.

Để thua trong hai tình huống điên rồ khiến thầy trò HLV Choi Yoon Gyum chới với trong ngày đầu năm Nhâm Thìn.

… Hiệu ứng ngược

Phát biểu với báo giới sau trận đấu, HLV Choi Yoon Gyum cho rằng: “Trận thua này một phần do chúng tôi kém may mắn. Phần còn lại do thể lực và tinh thần của một số cầu thủ không được tốt. Đáng lẽ ra các cầu thủ cần phải thi đấu mạnh mẽ hơn, máu lửa hơn thì đâu đến nổi để thua trận…”.

Evaldo (phải) và Owen (trái) nhận thưởng từ nhà tài trợ Pjico. Ảnh: Minh Vỹ
Evaldo (phải) và Owen (trái) nhận thưởng từ nhà tài trợ Pjico. Ảnh: Minh Vỹ

Như chúng ta đã biết, sở trường, điểm mạnh nhất giúp đội tuyển bóng đá Hàn Quốc đạt đến tầm thế giới chính là thể lực và tinh thần. Chính vì vậy mà bầu Đức đã hao công, tốn của mời HLV này về dẫn dắt HA.GL trong mùa giải 2012, cũng để mong ông thầy này thổi vào cái đầu và đôi chân các cầu thủ HA.GL điều tương tự. Vậy mà trong trận đấu này thầy trò HLV Choi Yoon Gyum thua đối phương vì lẽ đó.

Không hiểu vị HLV này sẽ làm gì trong thời gian tới để khắc phục được điểm yếu trên?!

Trong khi đó HLV Phạm Công Lộc của N.SG cho rằng: “Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng mục tiêu của chúng tôi đặt ra là phải có ít nhất 1 điểm. Bởi vậy chúng tôi đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng lối chơi của đối phương nên kết quả đạt được hết sức mỹ mãn. Thực lòng mà nói, hàng thủ của HA.GL không được tốt. Họ chơi với 3 trung vệ, trong đó có lão tướng Duy Quang tuổi cao, sức yếu nên khó đảm đương nhiệm vụ trong suốt cả trận đấu. Trên hàng công, HA.GL phối hợp nhóm cũng không tốt. Trong khi đó hàng phòng ngự của chúng tôi dày đặc nên không có gì đáng để sợ…”.

Binh pháp có câu: “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Ông Phạm Công Lộc biết quá nhiều về HA.GL nhưng HLV Choi Yoon Gyum thì ngược lại.

Minh Vỹ
 

.
.
.
.