.
.

Thể thao thế giới năm 2012: Tâm điểm là Euro và Olympic

Thứ Năm, 12/01/2012, 03:23 [GMT+7]

(GLO)- Phải mất thêm 2 năm nữa người hâm mộ thể thao trên khắp thế giới mới có dịp chìm đắm trong bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vòng chung kết (VCK) World Cup 2014. Vậy nhưng ngay trong năm 2012, họ sẽ được bù đắp bằng hai sự kiện thể thao lớn khác, đó là Olympic London và VCK Euro.

VCK Euro (Ba Lan-Ukraina): Không có chỗ cho kẻ yếu tim

Đã một thời, không ít người hâm mộ bóng đá mải loay hoay đặt câu hỏi: VCK World Cup và VCK Euro, giải đấu nào hấp dẫn hơn? Về quy mô, tất nhiên World Cup lớn hơn nhiều so với Euro, vì đây là sân chơi quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất của 5 châu, số lượng các đội tham gia tranh tài cũng đông hơn nhiều, nhưng về mặt chất lượng lại là chuyện khác.

Cách đây 4 năm về trước, sau khi đắc cử chức Chủ tịch UEFA, vì muốn làm cái gì đó khác những người tiền nhiệm, Michel Platini tỏ ra tham lam, “cải tiến” bằng cách nâng số đội tham dự VCK Euro lên con số 24 vào năm 2008. Điều này đồng nghĩa với việc, gần có tới phân nửa các thành viên trong ngôi nhà UEFA được ngồi vào mâm cỗ này.

Người ta thường nói, đông thì vui nhưng tốn kém và nhạt nhẽo vì loãng, khiến chất lượng giải bị rớt giá. Bởi vậy từ đấy câu hỏi trên gần như không còn tồn tại trong đầu của người hâm mộ. Nhận ra điều đó, đến VCK Euro 2012, chính Michel Platini phải “cải lùi”, quyết định thanh lọc lại sân chơi này, hạ số đội tham dự xuống con số 16. Ngay lập tức, sân chơi này lên giá trở lại. Dù cho 5 tháng nửa giải đấu này mới khởi tranh tại Ba Lan và Ukraina, nhưng kể từ đầu tháng 12-2011, Euro 2012 đã tăng nhiệt ngay sau khi công bố lễ bốc thăm.

Có lẽ những ai yêu mến đội tuyển Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha đều phải tái mặt, thót tim ngay từ bây giờ mà không cần phải đợi đến vòng đấu knock out. Ngay lượt trận đầu tiên họ phải giẫm đạp lên nhau để giành lấy “sự sống”, đi tiếp vào vòng trong. Thế nên người ta gọi bảng B, là bảng đấu “tử thần” hoàn toàn xứng đáng.

Trước khi diễn ra lễ bốc thăm, căn cứ vào thành tích thi đấu tại Euro 2008, VCK World Cup 2010 và vòng loại Euro 2012, UEFA chia 16 đội có mặt tại VCK thành 4 nhóm. Sau đó bốc thăm, sao cho mỗi bảng đều có 1 đội nằm ở mỗi nhóm. Như vậy chưa cần bốc thăm mọi người đều có thể hình dung ra trước sau gì cũng xuất hiện bảng đấu tử thần. Cuối cùng điều chẳng may đã đến ở bảng B, ngoại trừ Bồ Đào Nha chưa một lần bước lên đỉnh vinh quang tại đấu trường Euro, 3 quốc gia còn lại đã làm được điều đó.  

Khó người, dễ ta. Và nụ cười tươi phơi phới đã đến với những đội bóng nằm ở bảng A cùng chung với nước đồng chủ nhà Ba Lan. Đây được coi là bảng đấu dễ thở nhất tại VCK Euro 2012.
Nhà cái nổi tiếng William Hill xếp hạng ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Euro 2012 theo thứ tự giảm dần: Tây Ban Nha, Đức, Hà Lan, Ý, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga, Ukraina… Séc.

Olympic London: Mỹ hay Trung Quốc thống trị thế giới?

Tại đấu trường Olympic mùa hè thời hiện đại, Mỹ là cường quốc số 1 của thể thao thế giới. Bằng chứng, ngoại trừ Olympic Bắc Kinh diễn ra cách đây 4 năm về trước tại Trung Quốc, lần đầu tiên thể thao của đất nước đông dân nhất thế giới mới bước lên bục cao nhất với 51 HCV. Còn lại ngôi vị số 1 thuộc về Mỹ.

Ở Olympic Atlanta 1996, Mỹ giành được 44 HCV, Nga (26), Đức (20), Trung Quốc (16)… Sang Olympic Sydney 2000 con số này của đoàn thể thao Mỹ (40), Nga (32), Trung Quốc (28), Úc (16)… Đến Olympic Athens 2004, Mỹ (35), Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ để soán ngôi. Khi mà ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh diễn ra ở Trung Quốc, nước chủ nhà thực hiện cú đại nhảy vọt vươn lên dẫn đầu, bỏ xa Mỹ tới 15 chiếc HCV trên bảng tổng sắp. Và Olympic London 2012 chính là lúc để Mỹ và Trung Quốc chứng tỏ ai là cường quốc thể thao số 1 thế giới.

Nếu thế mạnh của thể thao Trung Quốc nằm ở bộ môn thể dục, võ… thì Mỹ có ưu thế ở các môn bơi lội, điền kinh… Bởi vậy đây sẽ là cuộc đua tranh diễn ra cực kỳ thú vị, hấp dẫn và kịch tính.

Minh Vỹ (tổng hợp)
 

.
.
.
.