.
.

Super League-Eximbank 2012: Kịch bản nào cho bữa tiệc tất niên?

Thứ Bảy, 14/01/2012, 09:07 [GMT+7]

(GLO)- Người ta gọi lượt trận thứ 3, Super League-Eximbank 2012 diễn ra vào ngày 14 và 15-1 là “tiệc tất niên” của các môn đệ túc cầu giáo. Chính vì vậy giới chuyên môn nhận định đây là lượt trận diễn ra hết sức… nảy lửa.

Tính chất “nảy lửa” không chỉ được châm ngòi bằng hai từ “tất niên”, mà nó còn đến từ những cặp đấu khá cân tài cân sức. Chẳng hạn, SHB.Đà Nẵng (đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng) tiếp HA.GL (2), Sông Lam Nghệ An (4) tiếp Hà Nội T&T (1), TĐCS.Đồng Tháp (11) đến làm khách trên sân của V.Hải Phòng (12), K.Kiên Giang (7) gặp Sài Gòn FC (8)… Riêng cặp giữa Hà Nội FC (14) gặp K.Khánh Hòa (5) được coi là khá chênh lệch về mặt thứ hạng. Tuy nhiên khoảng cách giữa hai đội bóng này chỉ hơn kém nhau 3 điểm.

Bầu Đức và bầu Kiên (bên phải). Ảnh: Minh Vỹ
Bầu Đức và bầu Kiên (bên phải). Ảnh: Minh Vỹ

Hà Nội FC là kết quả của sự hợp nhất giữa hai người anh em Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội. Ông chủ Nguyễn Đức Kiên của đội bóng này và những người bạn đã “nổ súng” vào thành trì VFF rồi cho ra đời cái gọi là VPF, hớt tay trên Công Vinh từ Hà Nội T&T về dưới trướng của mình… Thế nhưng cho đến nay, họ cũng là đội bóng khiến nhiều người thất vọng nhất, với 0 điểm, ghi được 2 bàn thắng nhưng để thủng lưới tới 4 bàn, đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng tạm thời. Chính vì vậy, Hà Nội FC là đội bóng khao khát chiến thắng nhất trong trận đấu này.

Khát vọng chiến thắng cao độ trong ngày tất niên cộng với yếu tố sân nhà, bởi vậy rất có thể đội bóng của bầu Kiên sẽ có được điểm số đầu tiên trong mùa giải này, cho dù họ phải tiếp đội bóng “ngổ ngáo” đến từ phố Biển, K.Khánh Hòa vừa tạo ra cơn mưa bàn thắng với 4 bàn không gỡ vào lưới của XM The Vissai Ninh Bình ở tuần trước.

Nếu Hà Nội FC tiếp K.Khánh Hòa khiến dư luận chú ý bởi khía cạnh “thương tâm” cho đội bóng của bầu Kiên, thì trên đỉnh của bảng xếp hạng, 4 đội bóng nằm ở tốp đầu họ phải đại chiến với nhau: SHB.Đà Nẵng tiếp HA.GL và Sông Lam Nghệ An đón Hà Nội T&T. Vì vậy kênh VTV3 chọn hai trận đấu này để tường thuật trực tiếp vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay (14-1, giữa SHB.Đà Nẵng-HA.GL) và trận đấu còn lại trên sân Vinh vào lúc 16 giờ chiều mai (15-1).

So với những mùa giải gần đây, lịch thi đấu năm nay của HA.GL có hai điều lạ. Thứ nhất có tới 10 trong tổng số 13 trận ở lượt đi đội bóng của bầu Đức ra sân thi đấu trong ngày thứ bảy, trong khi đa số các đội bóng khác con số này là 50-50. Thứ hai, đã lâu lắm rồi HA.GL mới được thi đấu trận đầu tiên của mùa giải mới ngay trên sân nhà… Có lẽ chính vì vậy mà họ đã gặp “hên” ngay sau vạch xuất phát, khi bỏ túi được 4 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên. Nếu “hên” hơn thì thầy trò HLV Choi Yoon Gyum đã có được 6 điểm tuyệt đối, nếu như không bị mất điểm vào phút chót trong trận làm khách trên sân của Sài Gòn FC ở tuần trước.

Nói HA.GL hên cũng phải thôi, bởi cách đây chưa lâu, quá trình “chạy đà” của đội bóng bầu Đức nhuốm toàn màu xám. Thua cả đội bóng hạng nhì Đak Lak, thất bại Vietbank Cup và bị tân binh K.Kiên Giang loại ở Cúp Quốc gia, vậy mà khi chính thức bước vào sân chơi chính, HA.GL đang là đội bóng bất bại.

Vừa hên vừa hay, hy vọng thầy trò Choi Yoon Gyum sẽ tiếp tục có điểm vào chiều nay ngay tại “ải” Chi Lăng. Không những thế, rất có thể nhiều cặp đấu ở vòng này cũng sẽ bị chia điểm ngay trong ngày tất niên.

Minh Vỹ
 

.
.
.
.