745
Thể thao
Thể thao
/channel/745/
thethao
255282
0
121
null
BaoGiaLai
.

Khai mạc giải bóng chuyền VĐQG- PV Oil năm 2010

Cập nhật lúc 12:09, Thứ Hai, 15/03/2010 (GMT+7)

*Chủ nhà có chiến thắng quan trọng đầu tiên

Tối 14-3, tại Nhà thi đấu TDTT Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng chuyền VĐQG- PV Oil năm 2010 (bảng B). Cùng 12 đội bóng chuyền: Tràng An- Ninh Bình, Thể Công, Đức Long- Quân khu 5 (ĐL-QK5), Quân khu 9, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Quân khu 7 (nam) và Thông tin Liên Việt Bank (TTLV.Bank), Vietsov Petro, Ngân hàng Công Thương, Cao su Phú Riềng, Tân Bình TP.HCM (TB.TPHCM), Truyền hình Vĩnh Long (nữ) đã tham gia. 

Ảnh: Hà Ngọc Chính
Ảnh: Hà Ngọc Chính

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 2 trận đấu giữa TTLV.Bank- TB.TPHCM và chủ nhà ĐL.QK5-  Quân khu 7.

Ở trận đấu đầu tiên, mặc dù chủ công người Trung Quốc Lin Jinng (16) thay thế cho Thu Trang (6) thi đấu khá mờ nhạt, tuy nhiên nhờ sẵn có dàn tuyển thủ đồng đều nên “các cô gái Thông tin” đã thỏa sức “làm mưa làm gió”, phô diễn hết những mảng miếng chiến thuật như trong một buổi tập, kèm theo những quả đập “búa bổ” từ mọi vị trí nên đã dễ dàng vượt qua tân binh TB.TPHCM với tỷ số 3-0 (25/18, 25/16, 25/18).

Ở trận đấu sau đó, chủ nhà ĐL- QK5 tiếp tân binh Quân khu 7 (QK7). Với sự bổ sung chủ công Văn Hạnh (số 4 từ Đông Trường Sơn- Quảng Trị) và phụ công Kyaw Swa Win (17) từ Myanmar… đội hình của ĐL- QK5 trở nên cân đối, hài hòa cả trong tấn công lẫn phòng thủ. Và thầy trò HLV Nguyễn Khắc Thùy đã giành được chiến thắng đầu tay cực kỳ quan trọng trước QK7 với tỷ số 3-1.

Ở set đấu đầu tiên, tuy mang tiếng là tân binh nhưng với sự có mặt của hàng loạt cựu binh từng một thời vang bóng trong làng bóng chuyền Việt Nam như: Văn Luân (12), Quang Khôi (18), Văn Tuấn (15), Hoài Phương (10)… thế nên TB.TPHCM không phải là một đối thủ dễ bắt nạt. 

Đáng tiếc, ngay vào những thời điểm gay cấn nhất những VĐV này lại mắc lỗi phát bóng hỏng liên tục, góp phần giúp cho đội chủ nhà giành chiến thắng với điểm số 25/21.

Bước sang set 2, chính bản lĩnh kinh nghiệm của những cựu binh đến từ QK7 đã giúp cho đội bóng của HLV Đặng Đức Xuyên giành chiến thắng lại với điểm số sát sao 29/27 trong một thế trận “cù cưa”.

Thừa thắng xông lên, ở set đấu thứ 3 đã có lúc QK7 vượt lên dẫn trước với cách biệt 5 điểm. Thế nhưng do chủ công Văn Hạnh và phụ công Win của đội chủ nhà thi đấu quá xuất sắc. Thường xuyên tung ra những cú dứt điểm không thể cản phá, đã góp phần giúp cho đội chủ nhà lội ngược dòng giành thắng lợi với điểm số 28/26.

Với một đội bóng có độ tuổi trung bình gần 30, càng thi đấu các tay đập của QK7 càng đuối sức. Và ở set đấu thứ 4 họ đã nhanh chống thúc thủ với điểm số 25/18.

Thắng trận này, tinh thần của đội chủ nhà ĐL- QK5 lên rất cao. Họ đã lấy được sự tự tin cần thiết để chuẩn bị nghênh tiếp những đối thủ khó chịu hơn trong vài ngày tới. Điều quan trọng, từ trận thắng này HLV Nguyễn Khắc Thùy đã tìm ra được một đội hình ưng ý gồm: Văn Tuyển (8), Văn Hạnh (4), Win (17), Đăng Bình (18), Cao Thành (7) và Phạm Hồng (1).

Lịch thi đấu ngày hôm nay: Vietsov Petro- TH.Vĩnh Long (nữ, 14h00); Thể Công- TĐ Dầu khí quốc gia Việt Nam (nam, 16h00); Ngân hàng Công Thương- CS.Phú Riềng (nữ, 19h00) và ĐL.QK5- Quân khu 9 (nam, 21h00).

Minh Vỹ
   

.
.
.
.
.