745
Thể thao
Thể thao
/channel/745/
thethao
249099
0
121
null
BaoGiaLai
.

HA.GL thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn: Gương vỡ không thể lành

Cập nhật lúc 17:39, Chủ Nhật, 21/02/2010 (GMT+7)

Chiều 20-2, tức là một ngày trước khi diễn ra trận đại chiến giữa Gỗ- Gạch tại vòng 2 Cúp quốc gia- Nhựa Hoa Sen 2010 diễn ra trên sân Long An, CLB HA.GL đã tổ chức cuộc họp 3 bên giữa: BLĐ, BHL và phía Lee Nguyễn. Cuộc họp đi đến kết luận, kể từ ngày 21-02, Lee Nguyễn không còn là người của HA.GL. Các bên thống nhất thanh lý hợp đồng trước thời hạn gần 2 năm mà không phải bồi thường bất cứ điều khoản nào.

Vì sao nên nỗi?

Mọi chuyện bắt đầu từ trận HA.GL tiếp HP.Hà Nội trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2010 diễn ra trên SVĐ Pleiku vào ngày 7-2.

Trong trận đấu này, ngoài 2 cầu thủ Việt gốc Thái: Đoàn Văn Nirut và Đoàn Văn Sakda, HLV trưởng Kiatisak tung vào sân 3 cầu thủ ngoại khác gồm Silhavy (thủ môn)- Benjamin (trung vệ)- Evaldo (tiền đạo). Do đó Lee Nguyễn buộc phải ngồi ngoài, trên ghế dự bị.

Sau khi trận đấu trên kết thúc, giải thích về chuyện này Zico Thái cho biết: “Mỗi trận đấu chúng tôi chỉ được phép sử dụng 3 ngoại binh, trong khi đó, để khỏa lấp điểm yếu ở hàng thủ buộc chúng tôi phải dùng cả Silhavy và Benjamin ở tuyến dưới. Suất ngoại binh còn lại tôi chọn Evaldo, vì phong độ của cậu ấy tốt hơn…”.

Là cầu thủ ngôi sao, lại có cá tính mạnh nhưng không được tung vào sân thi đấu ngay từ đầu nên Lee Nguyễn tỏ rõ thái độ phản ứng ra mặt, bằng cách bất tuân sự chỉ đạo của HLV trưởng. Cụ thể, khi thời gian thi đấu chính thức còn khoảng 15 phút nữa kết thúc, HLV Kiatisak ra ký hiệu Lee Nguyễn  khởi động, chuẩn bị vào sân thay người nhưng cầu thủ này đã từ chối.

Thử hỏi: Cho dù là ngôi sao lớn đến mấy nhưng không tuân thủ sự chỉ đạo của HLV trưởng thì phải xử lý như thế nào?

Lee Nguyễn (trái) trong màu áo HAGL.
Lee Nguyễn (trái) trong màu áo HAGL.

Quốc có quốc pháp, gia có gia phong và tất nhiên đội bóng của bầu Đức cũng có những qui định để giữ nghiêm kỷ cương cho đội bóng. Chính điều này giống như giọt nước tràn ly khiến mỗi mối lương duyên giữa HA.GL với Lee Nguyễn hợp rồi tan, tan rồi hợp và bây giờ gương vỡ không thể lành lại được nữa, vỡ thật rồi.

Sau khi thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn, hiện nay HA.GL còn lại 4 suất ngoại binh: Sihavy, Benjamin, Evaldo và Uwanaka. Trong khi đó trung vệ Marcelo và tiền đạo Toledo đã đăng ký trong vai trò cầu thủ Việt gốc nước ngoài, nhưng đang chờ quyết định nhập tịch.

Họ nói gì?

Ông Nguyễn Tấn Anh (trưởng đoàn bóng đá HA.GL) cho biết: “Không thể phủ nhận, Lee Nguyễn là một tài năng bóng đá thực sự. HA.GL cần cậu ấy và Lee Nguyễn cũng cần HA.GL. Bởi vậy chúng tôi và cậu ấy đã một lần chấp nhận “bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai” để tiếp tục gắn bó với nhau. Nhưng lần này thì mọi chuyện đã chấm dứt, đường ai nấy đi. Một cầu thủ chuyên nghiệp mà không tuân thủ theo sự chỉ đạo của HLV trưởng thì không nên giữ lại làm gì. Chính vì lẽ đó mà chúng tôi đã đồng ý ngồi lại với nhau thanh lý hợp đồng trước thời hạn mà không đặt nặng vấn đề đền bù bất cứ điều khoản nào”.

"Trảm" một cầu thủ ngôi sao trước một trận cầu lớn giữa HA.GL- ĐT.Long An có nên hay không? Ông Nguyễn Tấn Anh cho biết thêm: “Nếu không có lợi thì chúng tôi đã không làm. Thực tế nhiều năm qua đã chứng minh, cứ mỗi lần thay đổi nhân sự sức mạnh của chúng tôi lại được nâng lên”.

Còn ông Nguyễn Văn Phẩm (bố của Lee Nguyễn) tâm sự: “Kiatisak và Lee Nguyễn là hai nhận vật quan trọng ở đội bóng HA.GL. Đáng tiếc cả hai con người này không tìm được tiếng nói chung,  cách giải quyết hay nhất là chia tay trong êm đẹp, đây là chuyện bình thường trong bóng đá. Tôi hoàn toàn thông cảm với quyết định của bầu Đức, và tôi cũng đồng ý để Lee ra đi với mong muốn HA.GL sẽ tốt hơn trước đây. Chia tay với HA.GL, cha con tôi sẽ trở về Mỹ tiếp tục tập luyện và chờ người đại diện tìm đội bóng mới. Hy vọng một ngày gần đây Lee sẽ quay trở lại V.League thi đấu cho một đội bóng nào đó”.

Có câu: một mối tình đẹp chưa chắc tạo nên một gia đình hạnh phúc. Mối lương duyên giữa HA.GL với Lee Nguyễn nằm trong trường hợp này. 

Minh Vỹ
   
   

.
.
.
.
.