HA.GL vô địch Navibank Cup: Khi máy đã vào guồng
Navibank Cup dù chỉ là một giải tập huấn trước thềm V.League, song những gì mà các cầu thủ Phố núi thể hiện đã cho thấy cỗ máy HA.GL đã vận hành một cách suôn sẻ dưới thời Kiatisak. Không cần ngôi sao, một loạt những cầu thủ trẻ đã trưởng thành đang chứng tỏ họ đủ sức gánh vác sứ mệnh đưa HA.GL trở lại...
Thắng 5 trận liền và không để thủng lưới bàn nào- điểm yếu cố hữu là sự lỏng lẻo ở tuyến phòng ngự của HA.GL đã được gia cố và mang lại hiệu quả rõ rệt. Đội bóng Phố núi dưới thời Kiatisak tiến thẳng một mạch đến trận chung kết và giành Cup vô địch Navibank một cách ấn tượng mà không cần Lee Nguyễn, Thonglao. Không quá xem trọng danh hiệu Cup Navibank bởi không ít đội bóng chỉ coi đây là cuộc diễn tập trước thềm V.League 2010, nhưng xem cách mà Kiatisak và các học trò của mình thể hiện đang chứng tỏ thông điệp không cần “sao” của bầu Đức đã phát huy tác dụng.
![]() |
| Ảnh: Hà Ngọc Chính |
Có Syhalvi trong khung thành, những con người không mới ở hàng phòng ngự HA.GL đã thể hiện lối chơi khác hẳn bởi họ không còn phải lo phía sau mỗi khi bị đối phương phản công. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hàng tiền vệ-sức sống quyết định lối chơi, đang cho thấy HA.GL đã đúng khi tin dùng cầu thủ trẻ và từng bước mang lại thành công nhất định. Sau một mùa bóng thành công với TĐCS. Đồng Tháp và U23 Quốc gia, cả Quý Sửu và Anh Tuấn đã được triệu hồi và giờ đây đang là trụ cột. Trong đội hình 4-4-2 mà Kiatisak đang áp dụng và sẵn sàng biến hóa thành 4-3-1-2, bộ ba Anh Tuấn-Quý Sửu-Sakda đang là sự chọn lựa thích hợp chơi sau lưng cặp tiền đạo Tăng Tuấn-Evaldo, được yểm trợ bởi hộ công Teleldo.
Vào thời điểm này, nếu chuyện nhập tịch chưa có câu trả lời thì đội bóng Phố núi cũng đã có quyền chơi với 7 “Tây” vì Sakda và Nirut đã là nội bình. 5 suất còn lại là sự chọn lựa trong số 6 ngoại binh gồm: Benjamin, Toledo, Evaldo, Syhavi, Uwannaka và Lee Nguyễn. Riêng với trường hợp Thonglao, Ban Lãnh đạo HA.GL đã “bật đèn xanh” để cầu thủ này trở về Thái Lan khoác áo Muangthong.
Suốt quá trình kể từ khi cái tên HA.GL xuất hiện ở V.league, đây là lần đầu tiên khởi động mùa bóng mới, đội bóng Phố núi không chiêu mộ sao. Có thể với nhiều người, HA.GL sẽ khó có thể làm nên chuyện ở mùa bóng 2010 này. Tuy nhiên theo chúng tôi, đây là điều không quá lo lắng bởi sức mạnh của một đội bóng không phải chỉ dựa vào một vài ngôi sao mà là một sự gắn kết của cả một tập thể.
Hà Ngọc Chính
