Giờ “G” đã điểm
Cuối tuần này người hâm mộ cả nước lại có dịp đến xem và cổ vũ cho 14 đội bóng V.League tranh tài với nhau. Sức nóng cũng như chất lượng từ những trận đấu thật sẽ làm cho V.League trở nên danh giá, xứng đáng là giải vô địch quốc gia hấp dẫn bậc nhất Đông Nam Á…
Mùa bóng 2009, khi người của HA.GL tuyên bố có đến 99% cơ hội vô địch nhưng thực tế sân cỏ thì ngược lại. Mùa này HA.GL âm thầm tập luyện chờ ngày xuất quân. Nhưng dù không tuyên bố thì đối thủ vẫn cảnh giác cao trước đội bóng phố núi nhất là gần đây với chức vô địch Navi Bank Cúp mà không “Lee” , không “Lao” đã khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng này.
![]() |
| Sự trở lại của Lee Nguyễn sẽ giúp HA.GL mạnh thêm. Ảnh: K.N.B |
Bởi vậy giới chuyên môn đã xếp HA.GL vào danh sách những ứng viên vô địch… B.Bình Dương không tuyên bố gì nhiều nhưng với những cầu thủ chất lượng từ nhiều năm qua, đây cũng được xem là đội có lực lượng đáng gờm và hoàn toàn có quyền nghĩ đến chức vô địch. Vị trí số 1 cũng không thể không nhắc đến SHB.Đà Nẵng với lực lượng hùng hậu lại còn nhập tịch thêm Rogerio chơi sau lưng cặp sát thủ Merlo-Emeida.
Tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam ở năm 2010 này là trình độ của những đội bóng mới thăng hạng như V. Ninh Bình và HP.Hà Nội được cải thiện đáng kể. Khatoco.Khánh Hòa mùa này tham vọng cũng nhiều hơn khi đặt chỉ tiêu vào tốp 5 và thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có khả năng làm điều đó bởi lực lượng của họ khá đồng đều… T&T Hà Nội, XM.Hải Phòng, TĐCS.Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Đồng Tâm Long An là những đội rất có tiềm năng song chưa đủ sức cạnh tranh chức vô địch nhưng sẵn sàng quật ngã các “ông lớn” như họ đã từng làm được ở mùa bóng 2009!
Sẽ là quá sớm để nói đến những ứng viên rớt hạng. Tuy nhiên Quân khu 4 giờ chuyển thành Navi Bank mùa rồi chơi với tinh thần người lính và may mắn trụ hạng vào giờ chót, mùa này đang gây dựng lực lượng. Lam Sơn Thanh Hóa hay M.Nam Định cũng được nhận diện là những đội phải vất vả mới mong trụ hạng. Tình cảnh của mỗi đội thì hoàn toàn khác nhưng điểm chung là đang có vấn đề về mặt lực lượng!
Nói chung khi mùa bóng mới bắt đầu, mỗi đội đều đặt ra mục tiêu và tham vọng cho riêng mình.
Tuy nhiên từ tham vọng đến hiện thực bao giờ cũng là một khoảng cách khá xa mà không ít đội bóng đã phải trả giá cho những tính toán sai lầm. Giờ “G” đã điểm- quả bóng V.League 2010 sẽ chính thức lăn vào chiều mai (30-1) và thực tế sân cỏ sẽ là câu trả lời chính xác nhấtr
Hà Ngọc Chính
