745
Thể thao
Thể thao
/channel/745/
thethao
240588
0
121
null
BaoGiaLai
.
Giải Bóng chuyền nữ QT tranh Cúp VTV- Bình Điền lần IV:

Chất lượng các đội là dấu hỏi

Cập nhật lúc 14:24, Thứ Sáu, 22/01/2010 (GMT+7)
Ảnh: Hà Ngọc Chính
Ảnh: Hà Ngọc Chính

Năm 1993,  tỉnh Gia Lai đã từng tổ chức thành công Giải Bóng chuyền nam quốc tế mang tên  “Giải thưởng lớn Tiger”, với sự góp mặt của những đội bóng hàng đầu Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia, Malaysia… và hai đội chủ nhà Việt Nam. 

Nhắc như thế để thấy rằng, Giải Bóng chuyền nữ quốc tế tranh Cúp VTV- Bình Điền không phải là giải quốc tế đầu tiên tỉnh Gia Lai đứng ra đăng cai tổ chức. Và cũng đừng quên rằng Cúp bóng chuyền mang tên “Giải thưởng lớn Tiger” là một giải đấu mang tầm khu vực, còn Cúp VTV- Bình Điền trước sau chỉ là một giải mời và mục tiêu của giải là giúp các đội bóng Việt Nam có cơ hội cọ xát “làm nóng” để chuẩn bị cho vòng 1 Giải Bóng chuyền các đội mạnh toàn quốc bắt đầu giữa tháng 3-2010.

Tuy nhiên, có vẻ như mục tiêu chuyên môn ấy đã không đạt được vì sự chênh lệch về trình độ giữa chủ và khách. Bằng chứng là 3 trong số 4 đội bóng nước ngoài là: Nam Kinh, Sơn Đông (Trung Quốc) và tuyển trẻ Thái Lan đã bị loại vì không thể cản nổi những pha đập bóng của các đàn chị đang là tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam. Đội duy nhất có cơ hội lọt vào vòng 4 là Trung Hoa Đài Bắc cũng không xuất sắc lắm.

Ấn tượng hơn cả và mấu chốt làm nên thành công cho giải chính là khán giả Gia Lai. Số lượng “thượng đế” đến xem các trận đấu rất đông và cổ vũ vô tư khiến ban tổ chức bất ngờ dù giá vé không phải là thấp. Lý do cũng dễ hiểu, bởi những người yêu bóng chuyền phố núi đang “khát” một giải đấu quốc tế có sự góp mặt của những đội bóng nước ngoài. Lý do thứ hai là kể từ “Giải thưởng lớn Tiger 1993”, đã hơn 15 năm tỉnh Gia Lai không được chứng kiến những trận đấu có đội nước ngoài!

Với những ai tâm huyết và vì sự phát triển bộ môn bóng chuyền thì lại thất vọng cho những vị khách mời. ngoài đội Đài Bắc chơi có nét nhưng quá non về kinh nghiệm, ba đội còn lại là Sơn Đông, Nam Kinh và tuyển trẻ Thái Lan bộc lộ những yếu kém khi phải đương đầu với các chủ công là tuyển thủ quốc gia Việt Nam như: Bùi Thị Huệ, Lê Thị Mười (PV Oil- Thái Bình), Ngọc Hoa, Diệu Châu (Bình Điền- Long An), Kim Huệ, Phạm Thị Yến (Thông tin- Liên Việt Bank). Nói chung các đội khách đến với giải hoàn toàn góp mặt theo kiểu “được chăng hay chớ” và lấy thi đấu cọ xát là chính. Vấn đề đặt ra là chúng ta học được gì với những đội bóng hoàn toàn lép vế! Thật không quá khó để đưa ra nhận xét rằng đây là giải tập huấn không hơn không kém của bốn đội bóng hàng đầu Việt Nam là VTV- Bình Điền, Thông tin- Liên Việt Bank, Vietsov Petro, PV Oil-  Thái bÌnh và việc đoạt cúp cũng sẽ là cuộc tranh chấp nội bộ với nhau.

Thế mới biết, vì sao bóng chuyền Thái Lan và Trung Quốc đã vươn đến tầm châu lục và thế giới, còn ta thì vẫn quanh quẩn “ao nhà” Đông Nam Á! 

Hà Ngọc Chính

.
.
.
.
.