745
Thể thao
Thể thao
/channel/745/
thethao
239959
0
121
null
BaoGiaLai
.

Các “sao” nói gì về Cup “VTV- Bình Điền” lần thứ IV?

Cập nhật lúc 05:59, Thứ Năm, 21/01/2010 (GMT+7)

Trong khi các nhà chuyên môn đang ngày đêm “căng” mắt đi tìm chủ nhân của 12 giải thưởng do BTC qui định, thì ở một khía cạnh khác chúng ta hãy lắng nghe những lời tâm tình của các ngôi sao xung quanh giải đấu này.

Ngọc Hoa (Thủ quân đội VTV- Bình Điền.Long An)

“Gia Lai, tôi đã nghe nói đến từ rất lâu. Được biết ở đây có nhiều câu chuyện nổi tiếng và bây giờ đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Gia Lai. Một chút lạnh, một chút sương mù khi sáng sớm và chiều đến khiến tôi cảm thấy hay hay, lãng mạn. Tôi thích nơi này. Khán giả Pleiku cổ vũ rất cuồng nhiệt, vô tư. Đội nào đánh hay thì cổ vũ chứ không thiên vị bên nào. Rất tiếc sau SEA Games 25, phong độ của tôi không được như trước nên chưa cống hiến được nhiều pha bóng hay cho khán giả xem. Mặt khác đến với giải đấu năm nay đội của chúng tôi vắng mặt 2 vị trí trụ cột, buộc phải thế vào đó 2 VĐV trẻ nên phong độ của cả đội cũng chưa cao. Tuy nhiên khao khát giành chiến thắng ở mọi giải đấu đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Ảnh: Anh Tiến
Ảnh: Anh Tiến

Seniloli Annaseini D (Đội VTV- Bình Điền.Long An)

“Năm 2009 tôi được HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan giới thiệu đến Long An thử việc. Nhờ có chiều cao 1m90 nên đã được BHL đội bóng này ký hợp đồng thi đấu từ vòng 2 giải vô địch quốc gia PV Oil năm vừa rồi, sau đó được trở về Fiji (một quốc đảo thuộc Úc-NV) nghỉ phép. Chuẩn bị cho giải đấu này tôi được BHL triệu tập quay trở lại Việt Nam. Năm ngoái chúng tôi thi đấu ở TP.HCM và Bình Dương, khán giả ở đây xem bóng chuyền ít lắm. Tôi rất thích không khí cổ vũ của khán giả Gia Lai. Nhờ họ mà đội bóng của chúng tôi đã vượt qua được đội tuyển trẻ Thái Lan ở lượt trận thứ hai để vào bán kết. Tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết sức mình với mong muốn cùng đội nhà đăng quang tại giải đấu này. Nếu thi đấu thành công BHL sẽ cho phép tôi đón mẹ sang Việt Nam thăm quan. Hy vọng mọi chuyện được suôn sẽ”.

Kim Huệ (thủ quân đội Thông tin- Liên Việt Bank)

“Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần thứ 4 tôi vào thi đấu tại Gia Lai. Lần gần đây nhất là tại giải bóng chuyền Đức Long Gia Lai diễn ra mùa hè năm trước. Vào tháng 3 sắp tới đội của chúng tôi sẽ tiếp tục thi đấu ở đây… Nhà cửa, đường sá, con người và công tác tổ chức ở đây ngày càng tiến bộ, thay đổi nhiều lắm. Trừ một thứ chưa thay đổi, đó là nhà thi đấu tương đối cũ kỹ và chật hẹp vì xây dựng đã lâu. Năm ngoái, tại Đak Lak, vì sinh con nên tôi đã không tham dự giải đấu này. Thú thật từ khi lập gia đình và sinh em bé, công việc quá bận rộn nên phần nào có ảnh hưởng đến phong độ của bản thân tôi. Nhưng được khán giả Gia Lai rất thương đội bóng của chúng tôi nên mỗi lần vào đây y như được thi đấu trên sân nhà”.

Ngọc Diệp (Đội Thông tin- Liên Việt Bank)

“Năm 13 tuổi, tôi cao 1m82. Thấy cao lớn quá gia đình cho tôi đi tập bóng chuyền. Năm nay 20 tuổi cao 1m85. Không biết vui hay buồn khi người hâm mộ và các đồng nghiệp đặt tôi với biệt danh: người cao nhất trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Còn tôi chiều cao không quan trọng, mong làm sao phấn đấu thi đấu hiệu quả như chị Kim Huệ là mừng lắm rồi. Tại Cup “VTV- Bình Điền” năm nay phong độ của tôi không được tốt như năm 2006, do chấn thương đầu gối. Hy vọng vào tháng 3 tới, cũng tại đây tôi sẽ thi đấu tốt hơn bây giờ”.

Bùi Thị Huệ (Thủ quân đội PV Oil Thái Bình)

“Là ĐKVĐ, nhưng đến với giải đấu này đội vắng mặt một ngoại binh và một phụ công, bởi vậy lực lượng năm nay yếu hơn năm ngoái. Riêng bản thân tôi phong độ tại Cup “VTV- Bình Điền” là tàm tạm. Vợ chồng tôi đều là tuyển thủ bóng chuyền, về kinh tế có thể hơi… nghèo, nhưng rất dễ thông cảm và chia sẻ cho nhau mỗi lúc vui, buồn, thành công hay thất bại trên sân bóng. PV Oil Thái Bình tham dự giải đấu năm nay với thành phần 100% quân số người Thái Bình, về lực lượng có thể không mạnh nhưng tinh thần thì khỏi chê vào đâu được. Nhờ vậy mà chúng tôi thắng được tuyển trẻ Thái Lan”.

Chen Wan Ting (Số 7, tuyển Đài Loan)

“Trong trận đấu đầu tiên, do vừa phải trải qua hành trình di chuyển tương đối dài và chỉ được làm quen với sân bãi và thời tiết ở đây quá ngắn nên cả đội thi đấu dưới sức rất nhiều. Mặt khác đội bóng của chúng tôi cũng gặp phải vấn đề sức ép rất lớn về mặt tâm lý và trọng tài có phần ưu ái đội chủ nhà nên thua nhanh Thông tin- Liên Việt Bank với tỷ số 0-3. Tuy nhiên đến nay mọi chuyện đã thay đổi. Có người thắc mắc, vừa rồi chúng tôi đã thắng đội tuyển quốc gia của các bạn nhưng bây giờ thi đấu nhạt nhòa trước các CLB Việt Nam. Nhưng kỳ thực đến với giải này đội của tôi vắng mặt tới 4 vị trí trụ cột. Hy vọng chúng tôi sẽ càng thi đấu càng hay để có mặt trong trận chung kết”.

B.Hattaya (Tuyển trẻ Thái Lan)

“Tôi rất vui mừng vì đây là lần đầu tiên đặt chân đến Gia Lai. Trước khi sang đây chúng tôi đã tìm hiểu và được biết ở CLB HA.GL có rất nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng đã và đang thi đấu, huấn luyện ở đây: Kiatisak, Dusit, Sakda, Nirut… Bây giờ tôi mới biết vì sao những ngôi sao nổi tiếng của đất nước chúng tôi sang đây thi đấu dài hạn, đó là vì không khí cổ vũ của người hâm mộ nơi đây rất cuồng nhiệt. Rất tiếc đội bóng của tôi sớm bị loại không có cơ hội tiến sâu vào giải. Nhưng điều này cũng bình thường, mục tiêu chính của tuyển trẻ Thái Lan là cọ xát, học hỏi tại giải đấu này để nâng cao trình độ, chuẩn bị cho tương lai sau này”.

Minh Vỹ

.
.
.
.
.