Phạm Khánh DuyGửi lúc 29/04/2012 17:49
Lâu rồi không về trường, thấy trường nhìn từ bên ngoài thôi cũng thấy thay đổi rất nhiều và điều vinh dự nhất là trường đã là trường công lập, mặc dù trong tấm bằng tốt nghiệp của mình vẫn mang chữ Bán công nhưng mình vẫn tự hào về những gì mà nhà trường đã đạt được. Hy vọng trường sẽ luôn phát triển và các thầy cô giáo sẽ vẫn mãi nhớ về mình.
- Phạm Khánh Duy- 12C5 (2003-2006)- Đại học CSND.

Puih AmichGửi lúc 01/03/2012 06:52
Em là cựu học sinh trường THPT Bán Công Phan Bội Châu (2006-2009). Giờ em là sinh viên năm 3 Trường ĐH Công Nghiệp Tp. HCM. Thật sự tin này em đã từng nghe rồi nhưng chưa tin là sẽ sự như vậy. Thật sự mà nói Trường Phan Bội Châu là một ngôi Trường gần gũi, thân thiết. nhiều giáo viên cũng nhiệt tình thân thiện. một ngôi trường nhiều hoạt động,đặc biệt trong thể thao. Nếu như trên báo đăng cũng như e đã nghe là sẽ chuyển thành trường tư thục thì em nghĩ là không nên. bản thân em là người đồng bào dân tộc thiểu số. nếu ngôi trường đó chuyển thành trường tư thục thì nhiều người dân tộc thiểu số như chúng em sẽ đi học ở đâu khi mà số lượng học sinh ngày càng đông, tài chính thì nghèo. kiến thức hiểu biết thì không thể so sánh với người ta được. nên em không đồng ý là sẽ chuyển trường từ trường công thành trường tư thục. lâu rùi trường phan bội châu mới lên trường công lập, chẳng lẽ mới lên được 2,3 năm rồi trở thành trường tư thục. Trước tiên em xin cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện để chúng em có một nơi học tập và cũng xin cảm ơn các Thầy Cô Giáo trong Trường đã tận tình dạy, giúp đỡ và đã truyền kiến thức cho chúng em. xin Nhà Trường cũng như các cấp xem xét, giải quyết để chúng em có một tương lai tươi đẹp. em xin chân thành cảm ơn.

bụi hồng trong nắngGửi lúc 24/02/2012 20:20
Là một học sinh đang theo học trường THPT Phan Bội Châu, em không đồng tình với việc sẽ chuyển nhượng trường sang tư thục. Điều đó thực sự là điều không thể được. Vì khi chuyển đổi sang tư thục thì sẽ có rất nhiều thiệt thòi cho con em người dân ở đây. MÀ trước đây các thầy và các cô đã khó khăn lắm mới chuyển từ thư thục sang công lập. Vậy mà bỗng dưng bị chuyển đổi sang tư thục. Thử hỏi điều đó có phải là một ý kiến hay, tốt cho nhân dân chúng tôi. Từ trước đến giờ chúng ta luôn luôn mong muốn được hưởng nền giao dục tốt và chính quy. vậy nên không có lý gì mà phải chuyển đổi cả khi mà mọi thứ đang tốt. Còn về môi trường, dịch vụ, cơ sở hạ tầng tốt thì ai mà không muốn. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện để học. Một ngôi trường cả nghìn học sinh nếu trường bị chuyển đổi thì không biết sẽ di đâu. Cho nên chúng ta hãy vì một nền giáo dục chính quy, để có diều kiện tôt nhất.

nguyen thi hoang duongGửi lúc 22/02/2012 19:45
wa dug
chau cung dinh wa truong do hoc nhug do chuyen sang tu thuc nen h hok bit phai lam sao
h chau dang hoc truong nguyen chi thanh xa lam
neu ko chuyen sang tu thuc thi nam sau chau se duoc hoc gan khoi phai ton tien

manmunGửi lúc 19/02/2012 07:17
Mấy hôm nay, không khí trường chúng tôi lại lắng xuống chuyện chuyển đổi trường, liệu có thể an tâm giảng dạy không đây? Hay lại là như những năm trước, không bao giờ biển lặng, chúng tôi dường như không định hướng được, và gần như mất niềm tin vào những câu trả lời mơ hồ và thái độ im lặng. Chúng tôi cần một sự xác minh cho vấn đề này. Rất mong các cơ quan hữu trách quan tâm.

LÃNG DUGửi lúc 18/02/2012 10:17
Lâu quá rồi không tham gia, hôm nay đọc một số bài của các bạn mới, tôi thấy các bạn có phần bức xúc quá ! hại đến sức khỏe đấy ! nêu chính kiến, thảo luận, để hiểu đúng bản chất vấn đề thôi mà !
Tôi bắt đầu đi từ cụm từ "CHẤT LƯỢNG CAO", một cụm từ mơ hồ về ý nghĩa, không có một tiêu chuẩn đánh giá rõ ràng, trước đây nó được sử dụng nhiều trong kinh doanh, ở hình thức quảng cáo, tiếp thị. Hiện nay nó được sử dụng một cách rộng rải, trên các ngành nghề, thậm chí có trong các nghề .... không riêng gì về giáo dục.
Công hay tư là điều không cần bàn cải, miễn là nó thật sự đem lại sự tốt đẹp cho nền giáo dục nước nhà, hay đúng hơn tỉnh nhà. Bất kỳ một quan chức, hay ông chủ, hay đúng hơn chính các bạn đều được đào tạo chính nền giáo dục này ra mà, một nền giáo dục ưu việt, liên tục được thay đổi, cải cách, không ngoài mục đích hoàn thiện, và phát triển theo kịp xu thế thời đại. Vì vậy chúng ta hãy tin tưởng vào các vị bề trên đưa ra những quyết định đúng đắn cho chiến lược phát triển của nền giáo dục của tỉnh nhà. Vì sự nghiệp trồng người, sản phẩm con người ngày hôm nay như thế nào ? có thể là tấm gương phản ánh cho nền giáo dục trước đây ( gia đình và xã hội ) của chính bản thân của con người đó. Vì vậy nó rất quan trọng, nền giáo dục ưu việt sẽ tạo ra sản phẩm con người ưu việt, và ngược lại !

Cuc vangGửi lúc 17/02/2012 18:10
Đọ bài báo về cô hiệu trưởng trương thpt Lê Lợi , tôi càng thấy quý mến cô hiệu trưởng của trường chúng tôi nhiều hơn. Cô luôn tạo không khí ấm áp gần gũi động viên an ủi chúng tôi trong những lúc khó khăn. Vì lẽ đó mà chúng tôi có thể tư tin trong nhưng tháng ngày vừa qua để đứng trên bục giảng.Cô không mỹ miều, kiêu sa mà mộc mạc chất phát, như đóa hoa rừng thơm ngat.

Kc 11b??Gửi lúc 17/02/2012 17:59
tôi là một học sinh đang học tại trường THPT Phan Bội Châu, tôi ủng hộ kiến của thầy tuấn là không nên chuyển thành trường tư thục được

ảo tưởngGửi lúc 17/02/2012 17:56
Không biết các bạn có thấu hiểu bài viết của công tử lãng du khuyên đi xe chất lượng cao hay không, ? với tôi ý nghĩa của nó sâu xa quá ! - " CHẤT LƯỢNG CAO" đây là cụm từ có ý nghĩa chung chung, không có tiêu chuẩn nào để đánh giá nó, mọi người có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào khă năng phân tích ngữ nghĩa của nó. Trước đây nó thường được dùng nhiều trong kinh doanh, được gọi là chiêu thức của quảng cáo, tiếp thị. Hiện nay nó trở nên phổ thông hơn, được dùng cho mọi ngành nghề, thậm chí nghề trong chốn ăn chơi ! Vì vậy bạn ngày mai tươi sáng không nên đánh giá nó quá cao mà hiểu sai ý nghĩa. Tiếng việt hay lắm đó !

VẠN HẠNHGửi lúc 17/02/2012 11:34
- Khi đọc ý kiến của độc giả, tôi nhận thấy rất nhiều độc giả có tâm huyết với giáo dục, các bạn đã rất dũng cảm đấu tranh cho lẽ phải, và các bạn đều có một ý kiến chung là không chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục. Tôi nghĩ nếu các vị Lãnh đạo của tỉnh nhà đọc được những tâm tư nguyện vọng của các bạn chắc chắn họ sẽ đồng ý với các bạn.
- Riêng có ý kiến của độc giả Hằng Nga, tôi có một vài ý kiến như sau:
1. Độc giả Hằng Nga là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ là người vô tâm, lấy sự đau khổ của mọi người là niềm vui của bản thân, không biết đồng cảm với đồng loại.
2. Một con người so sánh nền GD của nước nhà với xe chất lượng cao thì quả là hết biết, và tôi cũng không tranh luận gì thêm.
3. Mục đích của độc giả Hằng Nga là gì? với một người vô tâm, vô cảm thì nếu chúng ta chỉ cần tinh ý một tí là biết ngay mục đích này không phải vì nền giáo dục của tỉnh, vì người dân nghèo vì học sinh mà ......
4."Chuyển qua tư thục có sao đâu" một câu nói như thế làm sao có thể so sánh được với tầm nhìn của các độc giẳ có tâm hồn cao thượng, có tấm lòng nhân ái mà chúng ta đã đọc, làm sao có thể so sánh với những người thầy người cô vất vả xây dựng ngôi trường PBC trở thành thương hiệu.
5. Với chúng tôi những nhà giáo tâm huyết, những người đưa đò cho từng thế hệ, chúng tôi có thể nghèo về vật chất, nhưng chúng tôi giàu về tâm hồn chúng tôi biết nhìn nhận cái đúng, cái sai còn độc giả Hằng Nga làm sao có được những cái chúng tôi có.
- Cuối cùng tôi xin cảm ơn báo Gia Lai đã cho chúng tôi một diễn đàn để nói lên tâm tư nguyện vọng và cảm ơn Nhà báo Hoàng Cư đã dũng cảm đứng về phía chúng tôi

ngày mai tươi sángGửi lúc 16/02/2012 20:23
Sao bạn Hang Nga lại ví sự nghiệp trồng người giống như một chiếc xe thế nhỉ có thể bán buôn và hư hỏng bất cứ lúc nào!

HÀNH KHÚCGửi lúc 16/02/2012 10:50
Tôi không biết độc giá Hằng Nga là ai, nhưng qua cách bạn viết tôi có một vài ý kiến nhỏ sau:
1. Bạn là người vô tâm vì: Đối với bạn xóa sổ một ngôi trường để cho hàng trăm giáo viên hoang mang, hàng ngàn học sinh không còn chỗ học là điều bình thường.
2. Bạn là người ngoại đạo nên bạn làm sao hiểu hết được nỗi khổ của học sinh nghèo và những gia đình nghèo có con đi học.
3. Bạn nói đến chất lượng cao trong giáo dục, phải chăng với bạn lấy của người khác thành của mình rối gán cho nó ngôn từ mỹ miều "Chất lượng cao" là thành trường chất lượng cao.
4.Ý kiến của bạn nhằm mục đích gì? không nói thì ai cũng hiểu cả rồi.

HANG NGAGửi lúc 15/02/2012 09:20
Các bạn sai roi, đi xe chất lượng cao bao giờ cũng thích hơn chứ?

valentinGửi lúc 14/02/2012 20:39
hôm nay là ngày lể tình yêu ta hãy nói chuyện về tình yêu. Tình yêu cho con người sưc mạnh!tình yêu đến từ trái tim chứ không phải qua những lời ngọt ngào sáo rỗng, trong khó khăn mới thấy rõ lòng người, trong cuộc đấu tranh để ngôi trường PHAN BỘI CHÂU tồn tại, tất cả giáo viên đều đoàn kết lại và yêu thương nhau. Chúng tôi càng nhận rõ giá trị của tình yêu. Tập thể giáo viên chúng tôi muốn gởi tình yêu thương chân thành đến cô Hiểu Trưởng, người đang đứng đầu ngọn sóng trong cuộc đấu tranh này, chúc cô sức khỏe và chúng ta luôn bên nhau để mãi mãi không bao giờ Ischool có thể thay thề ngôi trường của chúng ta được

BẤT KHUẤTGửi lúc 13/02/2012 18:33
- Tôi là phụ huynh học sinh của trường THPT Phan Bội Châu, là một cựu chiến binh. Sau khi đọc xong tất cả ý kiến các độc giả. Tôi có vài ý kiến.
Một là: Vì sao, vì mục đích gì mà tập đoàn Nguễn Hoàng phải lấy bằng được trường THPT Phan Bội Châu để cho hàng trăm CB-GV-NV, hàng ngàn học sinh, phụ huynh hoang mang không thể yên tâm dạy và học, đặc biệt là học sinh khối 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp và Đại học- Cao đẳng nếu chất lượng thấp ai sẽ chịu trách nhiệm.
Hai là: Đội ngũ CB-GV phải làm đơn thôi việc để ký hợp đồng với các ông chủ, nếu ông chủ không thích cũng tức là mất việc, họ trở thành thất nghiệp, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ai sẽ chịu trách nhiệm cho họ đây, Với ngành giáo viên thất nghiệp sẽ làm gì?
Ba là: Hàng ngàn học sinh nghèo sẽ học ở đâu? Khi các trường công lập trong thành phố đã quá tải. Không thể học đồng nghĩa với nghỉ học, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, ai sẽ chịu trách nhiệm đây.
Bốn là: Gia Lai là tỉnh nghèo, người dân, học sinh được Đảng và Nhà nước hỗ trợ kinh phí học tập, nếu chuyển qua tư thục thì hàng ngàn người dân và học sinh không còn được hưởng phúc lợi này. Điều này có đúng theo đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước không?
Năm là: Tại sao không mở thêm trường công lập để mở mang dân trí lại xóa đi một trường công lập. Điều này lại làm cho các trường công lập khác tăng thêm quá tải, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng giáo dục.
- TÔI ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP LÃNH ĐẠO PHẢI CÓ Ý KIẾN CHÍNH THỨC VỀ VẦN ĐỀ NÀY, ĐEM LẠI SỰ AN BÌNH CHO NGƯỜ DÂN VÀ GIÁO VIÊN!

LOVINGGửi lúc 13/02/2012 18:05
Các độc giả có nghe bao nhiêu lời kêu cứu của hoc sinh và giáo viên trường PHAN BỘI CHÂU mấy ngày nay trên diễn đàng này không? Vừa kêu cứu vừa ai oán ai đã nghĩ ra con đường cho tập đoàn NGUYỄN HOÀNG tìm đến trường này. Nếu có trái tim chắc phải biết động lòng chứ. Tại sao lại có người nghĩ rằng chuyện này có sao đâu! Khi cuộc sống của hơn 3.000 người tự dưng bị thay đổi một cách vô lý.

Dieu Thi THanh LOanGửi lúc 13/02/2012 10:39
Không thể chuyển đổi trườg PBC vì trong trường đa số còn nhiều hs nghèo nếu chuyển đổi sẽ gây hoang mang trong hs, thậm chí sẽ có nhiều bạn bỏ học.
Nhưng việc bỏ học sẽ ảnh hưởng mạnh tới nền GD và còn nhiều vấn đề khác. Thậm chí có thể gia tăng tệ nạn xã hội...

nguyen thi maiGửi lúc 11/02/2012 23:50
Đây là chuyện không thể, đề nghị các nhà lãnh đạo của tỉnh xem xét lại, đừng vì cái lợi của riêng 1 vài cá nhân nào đó mà để tình trạng lộn xộn này xảy ra. Hãy đặt lợi ích của nhân dân lên trên. Sao lại có chuyện lạ đời như vậy lại xảy ra, thử nghỉ lại xem. Trường THPT Phan Bội Châu trước đấy là của tư nhân hiến. Bây giờ đem đi bán cho người khác thì liệu sau này ai mà còn tin tưởng mà hiến đất nữa.

Đoàn Thị Hải HồngGửi lúc 11/02/2012 23:26
Là một giáo viên vừa được chuyển về công tác tại trường THPT Phan Bội Châu vào đầu năm học 2011-2012 sau 8 năm công tác tại một trường PTTH thuộc xã biên giới Huyện Đức Cơ. Thầm cảm ơn Sở Giáo dục Gia Lai, Sở Nội vụ và các cấp lãnh đạo tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện đễ những giáo viên vùng sâu, vùng xa có cơ hội về vùng thuận lợi, tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, sư phạm, chất lượng giảng dạy và an tâm công tác, ổn định cuộc sống gia đình. Vậy mà chưa đựơc một năm sau thời gian chuyển về vùng thuận lợi tôi lại sắp "được" chuyển thành giáo viên trường tư thục sao? Rất mong đừng bao giờ có sự chuyển đổi này vì dù công tác tại trường chưa được bao lâu nhưng tôi rất tự hào vì được sống và làm việc với một tập thể nhà trường đoàn kết, đầy nhiệt huyết, yêu nghề, tất cả vì sự nghiệp giáo dục. Và xin cho những giáo viên còn đang dạy ở những vùng khó khăn có một niềm tin, hi vọng và nghi lực cũng như nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, chuyên môn sẻ còn điểm đến trong tương lai.

vũ thị thủyGửi lúc 11/02/2012 20:43
Tôi là một học sinh của trường THPT Phan Bội Châu. Sau khi nghe tin trường tôi sẽ có người mua lại để trở thành trường tư thục, tôi không khỏi bất ngờ. Tại sao lại như vậy? Trong khi trường tôi rất được mọi người tin tưởng cho con em họ vào học, tin tưởng vào thầy cô trường Phan Bội Châu. Đội ngũ CB-GV-NV của nhà trường rất quan tâm đến học sinh, tận tâm với nghề, luôn mong muốn những gì tốt nhất để tạo điều kiện cho học sinh học và vui chơi có hiệu quả. Tôi cũng như mọi học sinh trong trường mấy tuần nay luôn bàn tán xôn xao, liệu trường mình có bị bán thật không, rồi phải học như thế nào? Ai cũng lo lắng, luôn muốn có thông tin chính xác về việc này, chúng tôi hỏi thầy cô thì thầy cô cũng chưa biết. Nhưng tôi biết thầy cô đều không muốn trường trở thành trường tư thục, từ 1 trường bán công lên công lập đâu phải dễ nhưng nhờ sự đoàn kết của thầy cô mà trường mới được như bây giờ. Qua tìm hiểu tôi được biết tập đoàn Nguyễn Hoàng đã có ý định mua lại trường tôi từ năm 2008, đã ảnh hưởng tới tư tưởng của học sinh cũng như gia đình có con em học trong trường. Nếu trường trở thành tư thục thì quyền lợi của học sinh cũng như của thầy cô thì sao? Thầy cô trong trường đa số đều lớn tuổi liệu thầy cô có chịu được chế độ làm việc của 1 trường tư thục hay không ? Tập đoàn là 1 tập đoàn lớn vậy tại sao không xây dựng 1 trường học như trường Nguyễn Văn Linh, để cạnh tranh công bằng mà phải mua bằng được trường Phan Bội Châu- nơi bề dày có thành tích nhờ sự cố gắng của thầy cô và học sinh của trường? Vô vàn câu hỏi cần có câu trả lời chính xác, liệu tập đoàn Nguyễn Hoàng có thể trả lời hết được không? Qua chuyện này, tôi vô cùng xúc động, kính trọng và đã thấu hiểu được sự lo lắng của thầy cô, đặc biệt là cô Trác Thị Thanh Hải- Hiệu trưởng trường Phan Bội Châu, để giữ lại ngôi trường nơi thầy cô đã bao năm gắn bó và đào tạo ra những thế hệ trẻ. Học sinh cũng như thầy cô sẽ không bao giờ đồng ý trường PBC sẽ trở thành trường tư thục, vì vậy mong Tỉnh sẽ đưa ra 1 quyết định đúng đắn, đừng vì những lợi ích trước mắt mà không nghĩ tới hậu quả sau này. Dư luận đang rất quan tâm tới việc này, nó ảnh hưởng rất lớn tới toàn bộ con em của họ đang học trong trường.

Lãng tửGửi lúc 11/02/2012 19:33
Tôi đọc hầu hết các ý kiến của các độc giá , tôi thấy có một số điểm chung là:
- Các bạn đều muốn giữ lại trường THPT Phan Bội Châu
- Đều phản đối việc chuyển đổi trường sang trường tư thục cho tập đoàn Nguyễn Hoàng
- Đều có một cái nhìn rất nhân văn về xã hội, về học sinh, về thầy cô giáo và vì dân TP Pleiku
- Đều muốn tập đoàn Nguyễn Hoàng hãy thành lập một trường tư thục mới như trường Nguyễn Văn Linh, và đi chính bằng đôi chân của mình
Dưới góc nhìn của một độc giả tôi thấy các bạn đã thành công trong các bài viết của mình vì đã có người chú ý đọc và bình như độc giả LÃNG DU.

nguyen trung thanhGửi lúc 11/02/2012 19:30
Tôi rât đồng ý với các nội dung trên, không thể chuyển đổi, như vậy thì các em học sinh và cả giáo viên nửa sẽ ra sao.

lãng duGửi lúc 10/02/2012 18:46
Đọc vài ý kiến của một số độc giả, tôi cũng xin một vài ý kiến để cùng suy ngẫm.
Qua ý kiến của độc giả cỏ mây lo cho các em hs con nhà nghèo sẽ khó khăn trong việc học hành, theo tôi nghĩ không nên bi quan như thế, nếu cỏ mây chịu khó tìm hiểu một chút về lý lịch các bậc tiền bối, cũng như các bác lãnh đạo đã nghĩ hưu hoặc đang làm việc, hầu hết các bác đều xuất thân từ con nhà nghèo (bần cố nông), hoặc gia đình truyền thống yêu nước, các giáo sư, tiến sĩ trong ngành cũng thế. Theo tôi sự khó khăn biết đâu tạo cơ hội cho người ta cố gắng vươn lên bằng mọi cách thì sao?
Độc giả Tức Quá không nên giận quá mà tổn hại đến sức khỏe, nên dành chút ít thời gian rãnh rỗi xem TV chương trình người tiêu dùng thông minh (nếu không thông minh thì sao?), rãnh rỗi đi về thăm quê bằng xe Chất Lượng Cao. Xã hội phát triển, mọi thứ trên đời đều đổi mới, theo hướng tích cực hay tiêu cực là do ta tự qui định cho nó.
Độc giả HÀ Thiện Bản. Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi không biêt bạn có phải là nhà giáo hay không? trong từ ngữ bạn viết tôi nhận thấy có cái nhìn thấu đáo về giáo dục, nhưng lại không có cái nhìn cơ bản của một người làm kinh tế, tâm hồn trong sáng như trẻ thơ, hồn nhiên quá! tôi thấy bạn hơi có chút mê tín, bạn hiểu gì cách thức hoạt động của bệnh viện Hoàng Anh GL mà đem so sánh với cách thức hoạt động của Tập Đoàn Nguyễn Hoàng, nó có khác nhau hay không? bạn nên suy nghĩ lại.
Tôi thiết nghĩ các ban không nên dùng các từ Mua, Bán, Ông chủ, Người làm thuê, Xin nghĩ lại, Xem xét lại... sai quan điểm đấy, chúng ta đang làm chủ mà !
Các bạn yên tâm đi, rồi đây thế hệ sau này, cũng có thể học sinh của thầy cô, các em có những đột phá mới trong ngành giáo dục, nhằm nâng cao nền giáo dục nước nhà tối hơn, chẳng hạn không còn trường CLC, Tiêu chuẩn quốc tế, Liên thông quốc tế nữa, mà Có Chất lượng cực cao thì sao?

Sông HiềnGửi lúc 10/02/2012 18:05
Trường THPT Phan Bội Châu đã có truyền thống 21 năm, đã có một bề dày thành tích, đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng ba, được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, được UBND Tỉnh tặng bằng khen và được Sở GD Gia Lai đánh giá là một trường có chất lượng dạy và học tốt. Điều này cũng được nhân dân đánh giá cao và tín nhiệm khi gởi con em vào trường để được giáo dục nên người. Do đâu mà có những thành tích đó? Đó là do tập thể cán bộ, giáo viên của trường bằng sự nổ lực, tận tình, tâm huyết và đoàn kết của mình làm nên, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và Ban Giám Hiệu nhà trường. Điều này đồng nghĩa là trường đã làm tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển giáo dục do Đảng và nhà nước giao để phục vụ cho tỉnh nhà. Với những thành tích trên, thì không lý do gì mà tập đoàn Nguyễn Hoàng lại có ý định đề nghị chuyển đổi (thực chất là mua) trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục. Tập đoàn Nguyễn Hoàng là một tập đoàn làm ăn kinh tế, thừa biết rằng những trường hợp nào là chuyển đổi, là sáp nhập hoặc xóa bỏ các tập đoàn, công ty…? Chắc chắn đó là khi các tập đoàn, công ty… không có khả năng về tiềm lực tài chính, đã làm ăn thua lỗ, không đem lại hiệu quả kinh tế… Đằng này, trường THPT Phan Bội Châu đã làm tốt nhiệm vụ của mình, mà nói như trong lĩnh vực kinh tế thì là đang ăn nên làm ra, đang có thương hiệu, đang là một địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh, thì không lý gì mà phải chuyển đổi.
Tại sao tập đoàn Nguyễn Hoàng khi đầu tư giáo dục vào Gia Lai lại không chọn một địa điểm khác, một trường nào khác mà cứ chăm chăm vào trường THPT Phan Bội Châu? Tại sao không xin tỉnh cấp đất rồi xây một trường mới cho đúng tiêu chuẩn của một trường chất lượng cao? Như vậy có phải tập đoàn Nguyễn Hoàng không tự tin vào năng lực làm giáo dục của mình để thu hút phụ huynh đưa học sinh vào trường mình mà phải mượn tên một trường đã có truyền thống, thương hiệu, một bề dày thành tích và đội ngũ Thầy, Cô yêu nghề và có tay nghề cao của trường THPT Phan Bội Châu? Tập đoàn Nguyễn Hoàng cần xem lại cách làm của mình.

HẰNG NGAGửi lúc 10/02/2012 17:58
Tôi thấy chuyển đổi tốt chứ có sao đâu

HOA PƠLANGGửi lúc 10/02/2012 13:43
- Tôi là một phụ huynh của trường THPT Phan Bội Châu, con tôi đang học lớp 10A2 năm học 2011-2012, khi xét tuyển vào lớp 10 con tôi đủ điều kiện vào trường THPT Pleiku, nhưng tôi rất tin tưởng vào tập thể thầy cô giáo của nhà trường, thứ nhất đội ngũ thầy cô rất tận tình với học sinh, thứ hai chuyên môn nghiệp vụ của thầy cố rất giỏi do đó tôi cho con tôi vào học ngôi trường này. Mấy hôm này con tôi buồn buồn tôi hỏi thì cháu nói trường THPT Phan Bội Châu chuẩn bị chuyển qua Tư thục, tôi nghe mà choáng váng.
- Lý do gì phải chuyển một trường công lập đầy uy tín sang tư thục, để chất lượng ngày càng cao ư? Để xã hội hóa giáo dục ư? Hay vì một mục đích khác?
- Về chất lượng thì trường ngày càng đi lên là địa chỉ đáng tin cây của phụ huynh.
- Xã hội hóa theo tôi phải là sự cống hiến, hiến dâng, phục vụ nhân dân và vì dân.
Tôi rất mong quý cấp hãy xem xét và có quyết định đúng đắn về vấn đề này. Đừng vì một tập đoàn nào đó để cho nhân dân chúng tôi lao đao.

HOA CÚC QUỲGửi lúc 10/02/2012 13:26
- Tôi là một giáo viên lâu năm của trường. Khi nghe tin tập đoàn Nguyễn Hoàng muốn chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục, tôi rất hoang mang, tôi khẳng định 100% CB-GV-NV trường tôi không đồng ý chuyển qua tư thục.
- Vì sao phải xóa sổ trường THPT Phan Bội Châu, phải chăng là vì:
1. Đội ngũ CB- GV- NV của nhà trường quá tận tâm với nghề và học sinh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi được phụ huynh học sinh đánh giá cao nên cần phải xóa sổ ngôi trường này?
2. Đa số học sinh của trường là nghèo, lại nhiều học sinh dân tộc thiểu số nên cần xã hội hóa, muốn xã hội hóa thì phải chuyển qua tư thục.
3. Các thầy cô giáo của trường trước đây vất vả, khổ quá. Từ khi chuyển qua công lập sướng quá nên cần phải đưa về như trước đây, mà để đưa về như trước đây thì phải chuyển qua tư thục vì họ quen rồi.
4. CB- GV- NV đang có cuộc sống ổn định như vậy là không thể phát triển, muốn phát triển cần phải xáo trộn cuộc sống của họ, muốn xáo trộn đơn giản nhất chuyển họ từ công chức của nhà nước sang hợp đồng với các ông chủ. Vậy phải chuyển trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục.
- Phải chăng với các lý do trên mà tập Đoàn Nguyễn hoàng hết năm này sang năm khác quyết tâm chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục

quynh nguyenGửi lúc 10/02/2012 08:40
Tôi là một học sinh của trường THPT Phan Bôi Châu. Cũng như mọi cá nhân hiện đang học và làm việc tại trường, tôi không đồng ý về việt chuyển đổi trường. Hãy cùng giữ lấy ngôi trường mà chúng ta đang học...

tập thể lớp 11C1 của trường THPT Phan Bội châuGửi lúc 10/02/2012 07:52
Chúng em là tập thể lớp 11C1 của trường THPT Phan Bội châu, đang là năm học cuối cấp, phía trước càng rất nhiều kỳ thi: thi học kỳ, thi tốt nghiệp THPT, thi Đại học. Từ khi có thông tin trường THPT Phan Bội Châu chuyển sang tư thục tất cả các học sinh chúng em bàn tán xôn xao, phân tâm không biết bọn mình sẽ như thế nào? Các lớp đàn em sẽ học ở đâu? Gia đình làm gì có tiền để cho học trường tư? Đặc biệt là các thầy cô giáo rất lo lắng về tương lai của mình, làm ảnh hưởng NGHIÊM TRỌNG đến chất lượng dạy và học của thầy trò chúng em. Rất mong các cấp lãnh đạo tỉnh có tâm huyến với ngành giáo dục sớm thông báo không chuyển đổi sang trường tư thục để chúng em yên tâm học hành và thầy cô yên tâm công tác để đạt kết quả cao nhất trong các kỳ thi sắp tới không phụ lòng mong mỏi của gia đình và quý thầy cô giáo.
Kính chúc các bác lãnh đạo tỉnh sức khỏe và đứng về phía chúng em và các thầy cô giáo.

Phan Đăng KhuyênGửi lúc 09/02/2012 21:09
Lâu nay chúng ta thường nhắc tới chuyển đổi tập đoàn này sang tập đoàn khác, sát nhập ngân hàng này thành ngân hàng khác,... Thực chất chuyển đổi hay sát nhập là nói một cách nhẹ nhàng hơn thôi. Đúng nghĩa là các công ty, các tập đoàn, các ngân hàng này làm ăn trên bờ vực bị phá sản nên cần phải chuyển đổi để tránh sự phá sản. Còn Trường THPT Phan Bội Châu hiện đang là điểm đến đáng tin cậy của rất nhiều học sinh và phụ huynh, và sẽ còn tiến xa hơn nữa trong thời gian tới. Vậy thì tại sao chúng ta lại chuyển đổi? Chuyển đổi nhằm mục đích gì? Nếu tập đoàn Nguyễn Hoàng có tầm nhìn xa, có tâm với giáo dục Tỉnh nhà thì Tỉnh cấp cho một lô đất có đủ diện tích để xây lên một ngôi trường mang tên mình đàng hoàng hơn, to đẹp hơn mang tầm vóc quốc tế.

Nguyen Thi XuanGửi lúc 09/02/2012 14:21
Tôi là một cựu học sinh của Trường Trung học Bán Công Pleiku ( nay là THPT Phan Bội Châu) nay đã là một Kiểm sát viên, công tác tại Toà án Nhân dân Tỉnh Bình Dương. Là học sinh của trường cách đây 15 năm, ra trường công tác 10 nhưng trong tôi vẫn in đậm những kỉ niệm khi còn học tại ngôi trường này , ngôi trường mà thời " Nhất quĩ, nhì ma" chúng tôi vẫn quen gọi là Trường " bán cơm" vì ngày ấy các bạn cùng trang lứa học ở trường công không phải đóng tiền học còn chúng tôi thì ...
Cách đây 2 năm về thăm thầy, cô giáo cũ tôi đã rất vui khi nghe cô giáo Chủ nhiệm cũ khoe trường mình giờ đã thành trường công rồi em ạ, trong niềm vui và tự hào khi trường xưa không còn là trường tư nữa và thế hệ các em học sinh sau này không phải " xấu hổ" khi trả lời khi có ai hỏi em học trường nào. Và hôm nay về thăm quê, rất bất ngờ khi đọc tin về việc chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang hình thức Tư thục, biết nói sao nhỉ,đành thốt lên : Trời,có chuyện đó thật sao???

Trần Bảo LongGửi lúc 09/02/2012 09:34
Tôi là một cựu học sinh của trường THPT Phan Bội châu, hiện đang theo học trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh, qua đứa em đang theo học tại trường THPT Phan Bội châu tôi được biết trường dự định chuyển sang thành trường tư thục dưới hình thức xã hội hóa giáo dục. Trong lòng tôi rất băn khoăn, đêm qua không ngũ được và cứ suy nghĩ, không lẽ một ngôi trường có bề dày truyền thống, các thầy cô có kiến thức rộng, có tâm huyết, nhiệt tình đã trang bị kiến thức, dìu dắt, năng bước tôi vào giảng đường Đại học sẽ phải xóa bỏ sao. Nói như thầy Hà Thiện Bản rất đúng, xã hội hóa giáo dục là tập đoàn Nguyễn Hoàng đầu tư xây dựng một ngôi trường mới như Công ty cổ phần Ngôi Sao Phố Núi đã đầu tư xây dựng Trường Phổ thông Nguyễn Văn Linh để những gia đình có những điều kiện kinh tế khá và có nhu cầu theo học. Đằng này thì làm ngược lại, tước bỏ quyền lợi của các thầy cô giáo, tước bỏ quyền lợi của các em học sinh, nhất là các em có có hoàn cảnh gia đình bình thường và gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố hôm nay và mai sau.
Mong rằng các cấp lãnh đạo của tỉnh, sở giáo dục đào không chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang hình thức tư thục để đảm bảo quyền lợi của giáo viện, học sinh, phụ huỳnh hôm nay và mai sau.
XIN CẢM ƠN QUÝ BÁO GIA LAI.

Kpă Pual Gửi lúc 09/02/2012 08:25
Bác Hồ đã từng dạy rằng: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”. Lời dạy của Người, lớp lớp con cháu chúng ta không bao giờ được phép quên.
Thử hỏi chuyển trường THPT Phan Bội Châu sang hình thức tư thục thì hậu quả sẽ như thế nào:
1. TP ngày càng phát triển, lượng học sinh ngày càng nhiều, thì trường công ở đâu có mà để các em học, để được hưởng nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho Tây Nguyên và dân tộc thiểu số. Không lý các gia đình giàu có thì được học tiếp, còn các gia đình nghèo khó, và các gia đình dân tộc thiểu số sẽ phải nghỉ học hay sao.
2. Hàng trăm giáo viên và hàng ngàn học sinh sẽ đi về đâu.
3. Học sinh các phường Diên Hồng, Ia Kring, Tây Sơn sẽ học ở đâu.

Nguyễn Đức MạnhGửi lúc 09/02/2012 07:56
Tôi cũng là một học sinh của trường THPT Phan Bội Châu, riêng tôi thì tôi cương quyết ko đồng ý cho việc đổi trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục. Nếu Tập đoàn Nguyễn Hoàng muốn tốt cho mình và nền giáo dục thì nên xây dựng một trường tư khác để có thể cạnh tranh công bằng, chứ không nên mua lại trường THPT Phan Bội Châu cũng như đổi trường Phan Bội Châu thành trường tư thục.

HÀ tHIỆN BẢNGửi lúc 09/02/2012 04:12
Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước, với chủ trương đó, thì Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, tổ chức xã hội-nghề nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu sẽ cùng với Nhà nước tham gia vào phát triển sự nghiệp giáo dục. Điều này đồng nghĩa với mạng lưới trường lớp sẽ được mở rộng hơn để mọi người dân có những điều kiện kinh tế khác nhau đều có cơ hội, điều kiện đến trường để học tập. Nhưng khi đầu tư vào giáo dục vào tỉnh Gia Lai thì tập đoàn Nguyễn Hoàng đã đi ngược lại với chủ trương xã hội hóa giáo dục.
Vì Sao? Vì tập đoàn Nguyễn Hoàng lại muốn chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang mô hình trường tư thục mang tên trường THPT iSCHOOL Pleiku, điều này đồng nghĩa với việc trên địa bàn thành phố Pleiku mất đi một trường THPT công lập, điều này làm cho cơ hội được đến trường học tập của các em học sinh ít đi (hàng năm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của trường THPT Phan Bội Châu gần 800 học sinh).
Nếu tập đoàn Nguyễn Hoàng xin tỉnh cấp đất để xây dựng một ngôi trường mới giống như công ty Ngôi sao Phố núi đã đầu tư xây dựng trường trung học nhiều cấp học Nguyễn Văn Linh thì đó mới là xã hội hóa giáo dục và tôi tin rằng lúc đó nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ rất phấn khởi (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng xây dựng một bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM – Hoàng Anh Gia Lai trên địa bàn tỉnh, đó là xã hội hóa trong lĩnh vực y tế).
Bác Hồ từng nói: “việc gì có lợi cho dân thì làm, việc gì có hại cho dân thì phải tránh”. Chúng ta phải thực hiện theo lời dạy của Bác, như thế là chúng ta đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Với những lý do trên, tôi thấy rằng việc chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang mô hình trường tư thục là không ổn, không hợp lý. Mong rằng các cấp lãnh đạo của tỉnh có cách giải quyết hợp với ý Đảng, lòng dân.

luisvinhGửi lúc 08/02/2012 21:01
Tôi là một Việt Kiều về quê ăn tết, Thật vui mừng khi được tận măt ngắm nhìn ngôi trường xưa , thời trước giải phóng so với bây giờ cũng không khác mấy so vơi tốc độ phát triển của đất nước. Tôi như được sống lại vơi kỷ niệm khi ngắm nhìn những nam nữ sinh giờ tan trương. Niềm vui chưa trọn vẹn khi hỏi chuyện với các em ở trước cổng trường. Các em buồn bã nói về tương lai của trương các em, về những khoản tiền mà các em sẽ phải nộp như một trường tư thục mới nào đó được thành lập ở hướng Tây. Tôi may mắn được theo học ở trường Đại hoc California còn các cháu ở quê hương mình nặng trĩu lo âu vì kinh phí đến trường. tình cờ đọc được bài báo của tác giả Hoàng Cư, tôi rất cảm kích ông.

Kieu trangGửi lúc 08/02/2012 20:06
Tại sao lai có thể chuyển đổi 1 cách vô lý nhu vạy được nhỉ? Vì sự nghiệp đổi mới giáo dục, vì học sinh vùng cao hay ĐƠN GIẢN CHỈ VÌ TIỀN.

Mỹ HuyềnGửi lúc 08/02/2012 19:59
Là một học sinh hiện đang theo học tại tường THPT Phan Bội Châu, khi nghe tin này em thực sự rất hoang mang không biết những ngày tới liêu sẽ ra sao. Hiện nay em mới học lớp 10, chặng đường 2 năm nữa là khá dài đối với em. Nếu trường THPT Phan Bội Châu bị chuyển đổi thành trường tư thục đồng nghĩa với việc em phải học trong trường tư thục ư? Điều kiện kinh tế gia đình em không cho phép. Mặt khác em không hiểu tại sao lại mở chuyển đổi thành trường tư thục trong khi vẫn giữ đội ngũ giáo viên và học sinh, trong khi "dán" cái nhãn "trường quốc tế".

ngọc đẹpGửi lúc 08/02/2012 19:39
Những lời tâm huyết của những người có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục thì tất cả phải lắng nghe nhé.

ngyễn trung thànhGửi lúc 08/02/2012 19:25
Sau khi đọc qua những ý kiến của mọi người tôi rất lấy làm vui mừng vì mọi người đã tích cực tham gia chung tay góp sức bảo vệ trường THPT Phan Bội Châu. Ngôi trường này là tâm huyết, là mồ hôi, là công sức của các bậc giáo viên ở đây. Vậy mà bây giờ lại có người muốn chiếm nó (nói hoa mĩ hơn là MUA ). Tôi và tất cả người dân ở đây không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Độc giả PHẢN BIỆN nói là: mọi người dân ở gia lai này không nhìn thẳng vào sự thật và không chấp nhận và rồi tránh , bạn nói vậy là sai rồi. Ai chả muốn con em mình học giỏi bằng người đời. Nhưng sẽ có nhiều cách đi khác nhau. Trường THPT Phan Bội Châu đã và đang chứng minh điều đó.Trường mang lại niềm tin cho tất cả mọi người là cánh cửa đại học sẽ mở ra với học sinh của trường. Trường có cả một đội ngũ giáo viên ân cần, tận tình hết lòng yêu nghề và giúp đỡ học sinh nên người.
Nếu công ty Nguyễn Hoàng muốn có một ngôi trường Tư Thục như mong muốn vậy sao không mua lấy một miếng đất rồi xây lên. Mà phải khăng khăng mua trường Phan Bội Châu. Chả nhẽ có ẩn ý hay toan tính gì đây? HÃY ĐI BĂNG CHÍNH ĐÔI CHÂN CỦA MÌNH: đây là câu nói cũng là một thông điệp tôi và người dân ở đây muốn gửi đến các bạn.
Tôi mong muốn các bậc lãnh đạo và người dân gia lai chúng ta hãy bảo vệ ngôi trường thân yêu này.

Van thanhGửi lúc 08/02/2012 18:43
Không thể chuyển trường sang tư thục, không lý do gì chuyển sang tư thục. Tôi không đồng ý chuyên sang tư thục. Cuộc sống của chúng tôi đang ổn định, học sinh, phụ huynh đang tin tưởng vào chất lượng đào tạo của trường.

Dương Quốc TiếnGửi lúc 08/02/2012 17:11
Bạn Hà Giang nói "Tôi là người tâm huyết với GD tôi không nghĩ như các bạn". bạn tâm huyết như thế nào, theo bạn nghĩ cái tâm huyết của bạn cụ thể là ra sao?. bạn có thể trình bày rõ ràng cụ thể để mọi người có thể hiểu thêm không?. mình nghĩ bạn đừng nên nói chung chung như vậy, rất nhiều người phụ huynh ở TP mình cũng rất tâm huyết và cũng đã nói lên ý kiến của mình ở trên Web rồi. Hy vọng bạn cũng nên như thế.

phản biệnGửi lúc 08/02/2012 15:26
Hỡi thế gian ! tư thục là gì mà khiến các thầy cô phải suy nghĩ , khiến nhiều người phải ưu tư.
Tôi phải nên bắt đầu từ đâu? sự thật trước mắt mỗi người, chúng ta không chịu nhìn thẳng vào nó mà sao lại đi hỏi tại sao? tại sao phải né tránh ? những gì ngành giáo dục đã và đang làm là thực hiện những gì Bác đã dạy đấy chứ.! để các cháu có thể sánh vai cùng cường quốc năm châu thì phải tạo môi trường giáo dục theo tiêu chuẩn QuốcTế chứ ?, Trước đây những năm chiến tranh, Bác đã cố gắng dẹp giặc dốt, bao nhiêu chương trình xóa nạn mù chữ. Ngày nay sau hơn 30 năm thống nhất đất nước, chúng ta đã phổ cập được đại học, và sắp tới xa hơn chút nữa chúng ta sẽ phổ cập tiến sĩ, giáo sư, trình độ dân trí cao vời vợi.
Tại sao ? đất nước đang phát triển, thu nhập được tính đến con số hàng thứ sáu, tại sao các anh chị quy ra tiền USD làm gì mà thấy ít ? nên đừng bao giờ dùng chữ nghèo. Sự thay đổi là tất yếu để phát triển, cứ làm sai tới đâu sửa tới đó đừng ngại, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ngày hôm nay chưa học được, thì ngày mai học, có thể học lòng vòng rồi cũng về đến đích, miễn có chí, không cần có tiền mới học được, như Lênin nói học, học nữa, học mãi.... trước đây vừa đi chăn trâu vừa đi học, thời kỳ đó học hết đệ thất (lớp 7) là mừng lắm rồi, thế rồi học mãi, học mãi, thành tiến sĩ, rồi được phong giáo sư, thật sự tôi cũng không tin vào khả năng của mình, nhưng rồi tôi cũng được biết người Việt Nam vừa cần cù, vừa thông minh nên có được nó như người mua vé số sau một đêm nằm mộng.
Tôi rất trân trong ông chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng, mặt dù không biết ông ta là ai, nhưng lại có tấm lòng tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, có tâm lại có tầm. Chắc có lẽ lúc thiếu thời ông ấy không được nằm trong môi trường điều kiện học hành căn bản nên bây giờ ông ta luôn trăn trở việc học hành các thế hệ sau ở các tình thành điều kiện chưa được tốt.
Rồi đây các thế hệ sau này, cũng có khi học trò của các thầy, được đào tạo trong môi trường giáo dục ưu việt này, có thể có những đột phá cao hơn thì sao?

Nguyễn Minh HoàngGửi lúc 08/02/2012 15:03
em là học sinh đang học tập tại trường THPT Phan Bội Châu. em cùng với các bạn trong tập thể lớp không muốn chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục.

DCH (23)Gửi lúc 08/02/2012 13:00
Em là một học sinh trường thpt Phan Bội Châu. Chúng em rất bàng hoàng khi nghe tin trường sẽ chuyển thành trường TƯ THỤC...khi trường chuyển thành TƯ THỤC rồi sẽ ra sao, chất lượng học tập có tốt hơn hay không, giáo viên có trình độ tốt hơn hay không, đó là câu hỏi mà nhiều học sinh chúng em muốn biết...chắc chắn sẽ không bao giờ có được những điều đó, vì chúng em hiện đang học với chất lượng dạy và học rất tốt, trình độ thầy cô giáo ở đây rất giỏi, đầy nhiệt huyết luôn quan tâm đến hoc sinh. Với những ưu điểm đó tai sao tập đoàn Nguyễn Hoàng lại muốn chuyển trường chúng em thành trường tư thục...Nói thật trường chúng em hiện giờ rất hiện đại rồi, trang thiết bị học tập rất hiện đại, không cần cái "chất lượng cao" mà tập đoàn muốn "đẩy" vào trường em. Khi muốn chuyển trường THPT sang Tư thục tai sao tập đoàn lại không nghĩ tới vấn đề điều kiện học hành của học sinh, một số học sinh có điều kiện thì sẽ được học, còn học sinh nghèo thì sao, chẳng lẽ đứng ngoài trường nghe lỏm thầy cô giáo giảng bài hay sao. Chúng em tha thiết mong tập đoàn suy nghĩ lại và mong bộ giáo dục không đồng tình với ý kiến của tập đoàn, XIN ĐỪNG LÀM MẤT ĐI NGÔI TRƯỜNG THPT ĐẦY NHIỆT HUYẾT, VÀ TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP NÀY...........

Dương Quốc TiếnGửi lúc 08/02/2012 12:27
Tôi là 1 trong những phụ huynh có con em đang theo học trường này. tôi thấy đề nghị này không phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, nếu UBND tỉnh đồng ý chuyển trường THPT Phan Bội Châu thành trường Tư Thục. Hiện tại chi phí con em phụ huynh đã quá cao, nếu chuyển qua thành trường tư thục thì đôi khi đây sẽ là 1 gánh nặng mỗi gia đình có con em theo học tại trường này, trong khi đại đa số phụ huynh có thu nhập chưa cao, thậm chí là thiếu thốn, điều này sẽ dẫn đến nhiều bất ổn trong gia đình. Xin các cấp lãnh đạo xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định chuyển đổi.
Tôi mong sẽ có 1 cuộc họp giữa lãnh đạo tỉnh với phụ huynh học sinh, như vậy để các cấp lãnh đao có thể tiếp thu ý kiến người dân một cách trưc tiếp, thẳng thắng, trung thực hơn. Những ý kiến trên của tôi cũng bám theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân mà bác Hồ đã tuyên bố trước đồng bào và toàn thế giới sự ra đời của nhà nước Viêt Nam vào ngày 2-9-1945.
Kính mong các cấp có thẩm quyền xem xét thật kỹ trường hợp này, và với tư cách là 1 công dân nước Việt Nam, tôi tin các cấp lãnh đạo sẽ có cái nhìn và có quyết đúng đắn phù hợp với lòng dân.

Lê đình thủyGửi lúc 08/02/2012 10:31
Cảm ơn cô Trác Thị Thanh Hải- Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh đã đấu tranh bảo vệ ngôi trường yêu quý.

Lê Hùng DũngGửi lúc 08/02/2012 09:46
TUYỆT ĐỐI không thể chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục được, vì các lý do sau:
1. Vừa trái luật, vừa trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân sống trong TP Pleiku và tập thể cán bộ Giáo viên, CNVC đang công tác tại trường THPT Phan Bội Châu.
2. Tại sao không xây dựng thêm trường mới mà lại chuyển đổi trường?
TP Pleiku của chúng ta ngày càng phát triển, mở rộng, lượng học sinh ngày càng nhiều, hiện nay các trường THPT như: chuyên Hùng Vương, Pleiku, Phan Bội Châu, Lê Lợi, Nguyễn Chí Thanh đang đầy tải và quá tải, chúng ta không nghĩ đến chuyện xây dựng trường mới để có chỗ cho con em chúng ta học tốt hơn trong tương lai, mà đi quyết định chuyển đổi trường?
Nếu chuyển đổi trường thì các thế hệ con em của chúng ta sống trong TP này sẽ học ở đâu? Hiện nay các trường đã quá tải, khi các trường THPT như: chuyên Hùng Vương, Pleiku, Lê Lợi, Nguyễn Chí Thanh đã nhận đủ chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào (số học sinh cố định hàng năm), vậy gần 1000 học sinh (trong tương lai sẽ còn cao hơn nữa) dôi ra học ở đâu? Chắc chắn trong số này, có một số ít gia đình khá giả bắt buộc (không còn lựa chọn) sẽ cho con vào trường tư thục học, số còn lại là học sinh con em các gia đình bình thường, con em dân tộc thiểu số (dân tộc thiểu số chiếm 15-20% học sinh theo học tại trường PTTH Phan Bội Châu) sẽ không có điều kiện vào học trường tư thục, không còn lựa chọn nào khác là phải NGHỈ HỌC.
Vậy xã hội hóa giáo dục chỗ nào? Các chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho các trường công lập vùng cao (Tây Nguyên) ở chỗ nào? Quyền lợi của nhân dân TP Pleiku ở đâu?
3. Phần lớn giáo viên ở Trường THPT Phan Bội Châu đã lớn tuổi, có cuộc sống ổn định, đã có tâm huyết, bỏ công sức, mồ hội xây dựng từ một trường đầu vào về học lực thấp nhất đến nay đã nằm trong tốp đầu của thành phố, vậy khi chuyển đổi Giáo viên sẽ về đâu, kéo theo cuộc sống gia đình, con cái họ sẽ như thế nào?
4. Tại sao Công ty iSCHOOL luôn tìm cách chuyển đổi Trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục? Tại sao Công ty iSCHOOL không đồng ý để tỉnh cấp đất để xây dựng ngôi trường như tập đoàn Phố núi? Vì các lý do sau:
- Khi chuyển đổi cơ sở vật chất của nhà trường đã có sẵn, các thầy cô có chất lượng tốt, có kinh nghiệm?
- Đặc biệt sau khi chuyển đổi, các trường THPT công lập trên địa bàn TP Pleiku tuyển sinh có hạn, chắc chắn học sinh hằng năm không được vào trường công khoảng 1.000 học sinh/năm trong TP này, bắt buộc một phần trong số đó không còn lựa chọn nào khác là phải vào trường tư thục học.
- Chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao.
- Nếu không hiệu quả sẽ tuyên bố giải thể, chuyển qua kinh doanh bất động sản (vì địa thế trường rất đẹp, như đã và đang làm với trường Ischoo Quy NHơn, Ischool Hà Tĩnh).
5. Cán bộ là công bộc của dân, nhân dân bầu ra cán bộ để lo lắng cho dân, thế nên mọi hành động của những người thực thi nhiệm vụ ở chính quyền địa phương phải hướng về nhân dân, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết. Bác Hồ đã từng dạy rằng: “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”, đừng để vì động cơ cá nhân của một người, hay một nhóm người mà ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân cả thành phố này.
6. Đà Nẵng là một TP trực thuộc Trung ương, đời sống vật chất và tinh thần cao, giáo dục phát triển mạnh mà lãnh đạo họ cương quyết từ chối, khi việc làm không hợp lòng dân. Hay tỉnh gần chúng ta như Đak Lak cũng cương quyết không chuyển đổi sang mô hình trường công sang trường tư thục, mà chỉ có thể cấp để xây trường mới.
7. Kính mong lãnh đạo tỉnh công tâm, sáng suốt; kính xin lãnh đạo thành ủy TP Pleiku, UBND TP Pleiku cương quyết, đấu tranh và có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi của nhân dân TP Pleiku.
Cuối cùng:
- Xin cảm ơn các nhà báo có tâm huyết đã đứng về phía người dân chúng tôi, để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý, tạo niềm tin vào Đảng.
- Kính chúc ban Giám hiệu nhà trường mạnh khỏe, để tiếp tục đấu tranh, phối hợp với lãnh đạo TP Pleiku bảo vệ quyền lợi của cán bộ giáo viên nhà trường và bảo vệ quyền lợi của nhân dân TP.
Xin chân thành cảm ơn Quý báo Gia Lai.
(Tha thiết Quý báo đăng ý kiến này)

Ngô Huy ThịnhGửi lúc 08/02/2012 09:24
Tôi là học sinh hiện đang học Tại Trường THPT Phan Bội Châu, tôi không đồng ý chuyển sang trường tư thục, nếu chuyển
1. Giáo viên hiện đang dạy và có gia đình thì làm việc gì?
2. Học sinh đang học các lớp 10,11 chuyển đi đâu?
3. Đây là trường do nhà nước cấp để dạy cho các học sinh, đang ở vùng cao được miễn học phí nếu chuyển sang tư nhân thì học sinh nghèo học ở đâu?
Đề nghị không chuyển sang tư thục.

Thượng Tam GiangGửi lúc 08/02/2012 09:20
Đất nước ta còn nghèo, chậm phát triển, chính sách đổi mới của Đảng ta là sáng suốt. Hơn 20 năm đổi mới về đường lối lãnh đạo và quản lý đã thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chúng ta phải nhận thức rõ rằng sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của nhà nước. Trong lúc ngân sách của nhà nước gặp khó khăn, không bảo đảm đầu tư cho sự phát triển của GD&ĐT thì chúng ta huy động các nguồn lực khác ngoài ngân sách để đầu tư cho GD&ĐT. Nhưng các nguồn đầu tư này phải là nguồn của các cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận, muốn chung tay giúp sức cùng xã hội để hoàn thành các mục tiêu Quốc gia. Giáo dục không những dạy "chữ" mà còn dạy "người", đặc biệt là bậc giáo dục phổ thông. Không thể để cho các cá nhân với mục đích kinh doanh len lỏi vào để kinh doanh giáo dục dựa trên sự ưu đãi về chính sách của nhà nước. Hậu quả của các trường Tư thục từ cấp phổ thông đến Đại học trong thời gian qua đã cho chúng ta biết điều đó. Vì vậy, không thể chuyển đổi quyền sở hữu một ngôi trường của nhà nước giữa Thành phố cho một cá nhân nào.

TT-TỨC QUÁGửi lúc 07/02/2012 23:08
Với chiêu bài : " Trường Quốc tế - Chất lượng cao" : Tuyển sinh đầu vào với đối tượng học sinh ra sao và thầy, cô nào dạy mà chất lượng cao Quốc tế ? còn mơ hồ lắm và chỉ mới là ý tưởng - Chưa có con số thống kê gọi là "Chất lượng và Quốc tế, trong đề án chưa thấy.
"Xã hội hóa giáo dục" : Là hàng ngàn học sinh, người dân đang được hưởng những ưu đãi của một trường công lập nếu chuyển đổi sang Tư thục thì phải đóng học phí - Trong khi đó Nhà nước đang hổ trợ chi phí học tập.
"Đa dạng hóa loại hình trường học" : Là lấy "thương hiệu" của trường khác chuyển đổi thành của mình.
Đất Gia Lai này còn rộng, nếu tự tin và đủ lực thì Công ty Nguyễn Hoàng - Ishool xây trường mới và cạnh tranh lành mạnh để thể hiện năng lực và lòng tự tôn - tự trọng của mình.
Tập thể trường chúng tôi nhất quyết giữ ngôi trường này, đó là công sức và thành quả của mình, không cho kẻ khác đánh cắp./.

NGUYỄN KIỀU NHƯGửi lúc 07/02/2012 22:18
Tôi là một học sinh đang học tại trường THPT PHan Bội Châu, rất bàng hoạt khi nghe tin chuyển đổi trường sang tư thục cho tập đoàn Nguyễn Hoàng . Tôi không tin tỉnh sẽ đồng ý, vì trường đang làm tốt nhiệm vụ giáo dục, đội ngũ thấy cô giáo rất tận tâm nhiệt tình với học sinh, chất lượng giáo dục của trường ngày càng nâng cao, đã đào tạo ra biết bao nhiêu thế hệ học sinh và trưởng thành cho tỉnh nhà. Không thể chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục. Là một học sinh tôi rất mong các vị lãnh đạo hãy giữ lại ngôi trương yêu quý này.

THIỆN HÀGửi lúc 07/02/2012 22:06
Thực hiện thông tư số 11/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 8/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT về việc chuyển đổi mô hình từ trường bán công, dân lập sang tư thục và công lập, sau khi xem xét các điều kiện cụ thể của địa phương như điều kiện kinh tế còn khó khăn, điều kiện xã hội, trình độ dân trí còn thấp và đặc biệt là một tỉnh miền núi có nhiều thành phần dân tộc thiểu số có đời sống còn rất khó khăn, cũng như đã lắng nghe ý kiến của dân, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Sở GD-ĐT Gia Lai, tỉnh đã có quyết định chuyển trường THPT Bán công Phan Bội Châu sang trường THPT Phan Bội Châu ( tháng 7/2009), với không ngoài mục đích là để tạo điều kiện cho con em các dân tộc trên địa bàn thành phố còn nhiều khó khăn có điều kiện, cơ hội được đến trường để học tập, để nâng cao dân trí, để tạo ra nguồn lực con người cho tỉnh nhà và đó là một trong những điều kiện để góp phần đưa tỉnh nhà phát triển. Nhân dân rất phấn khởi, cảm ơn các cấp lãnh đạo của tỉnh đã có một quyết định đúng đắn (lúc đó tập đoàn Nguyễn Hoàng cũng đã nhiều lần xin chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục nhưng bất thành). Không lý gì mà hôm nay, tập đoàn Nguyến Hoàng lại tiếp tục đề nghị chuyển đổi mô hình của trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục.

ha ngangGửi lúc 07/02/2012 21:59
Tôi là người tâm huyết với GD tôi không nghĩ như các bạn

Phước TấnGửi lúc 07/02/2012 20:29
Là một giáo viên công tác tại trường THPT Phan Bội Châu từ những năm mới thành lập trường (khi đó là trường PTTH Bán công Pleiku - Bán công cấp II-III), giáo viên lúc đó rất khó khăn, chất lượng học sinh thấp nhưng họ có một tinh thần quyết tâm cao, không ngại khó, xây dựng nhà trường ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt là từ khi trường được mang danh nhân Phan Bội châu, chất lượng học sinh ngày càng cao, giáo viên thi đua dạy tốt, học sinh thi đua học tốt, là trường đi đầu của thành phố trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Năm 2009 trường được chuyển sang công lập, giáo viên rất phấn khởi, chất lượng giáo viên không ngừng được nâng cao, tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp và Đại học, Cao đẳng ngày càng cao, là địa chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh. Với một trường công lập đang trên đà phát triển như vậy sao lại chuyển sang tư thục ?
Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, không chuyển trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục để mang lại quyền lợi cho hàng trăm giáo viên và hàng ngàn học sinh ở Gia Lai đang được nhà trước miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

cỏ mayGửi lúc 07/02/2012 20:15
Bác Hồ đã từng có mong muốn, mong muốn tột bậc là dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành. Vậy sau khi trường THPT Phan Bội Châu chuyển sang tư thục thì có bao nhiêu học sinh con gia đình giàu có được học hành còn đại đa số con em người dân chân lấm tay bùn sẽ đi về đâu, hay không có đủ điều kiện ăn học, lêu lỏng bên ngoài lại tăng thêm nguy cơ tệ nạn tạo nên gánh nặng cho gia đình và xã hội, Chúng tôi thà nhận số tiền lương có giới hạn mà nhà nước đã quy định và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục vì tất cả con em của mọi tầng lớp trong xã hội chứ không vì tăng thêm một số tiền như tập đoàn Nguyễn Hoàng mà từ bỏ đi nhân cách cao đẹp của nghề giáo, bán mình cho một ông chủ, rồi không biết ông chủ sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào hay vắt chúng tôi như một quả chanh khi hết nước sẽ bị vứt vào sọt rác.

cỏ mayGửi lúc 07/02/2012 20:15
Bác Hồ đã từng có mong muốn, mong muốn tột bậc là dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành. Vậy sau khi trường THPT Phan Bội Châu chuyển sang tư thục thì có bao nhiêu học sinh con gia đình giàu có được học hành còn đại đa số con em người dân chân lấm tay bùn sẽ đi về đâu, hay không có đủ điều kiện ăn học, lêu lỏng bên ngoài lại tăng thêm nguy cơ tệ nạn tạo nên gánh nặng cho gia đình và xã hội, Chúng tôi thà nhận số tiền lương có giới hạn mà nhà nước đã quy định và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục vì tất cả con em của mọi tầng lớp trong xã hội chứ không vì tăng thêm một số tiền như tập đoàn Nguyễn Hoàng mà từ bỏ đi nhân cách cao đẹp của nghề giáo, bán mình cho một ông chủ, rồi không biết ông chủ sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào hay vắt chúng tôi như một quả chanh khi hết nước sẽ bị vứt vào sọt rác. Một lần nữa tôi mong muốn những ai đó có ý định chuyển trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục thì hãy suy nghĩ lại và đánh thức lương tri của mình, tiền cũng rất quan trọng nhưng đừng bao giờ vì nó mà hạ nhục bản thân mình hay miệt thị người khác.

ANH DUNG Gửi lúc 07/02/2012 18:52
TÔI CÓ NGƯỜI BẠN ĐANG CÔNG TÁC TẠI TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU - 24 HÙNG VƯƠNG- GIA LAI. QUA ANH, TÔI ĐƯỢC BIẾT VỀ SỰ KIỆN "ISCHOOL" CỦA TRƯỜNG. CÒN NHỚ CÁCH ĐÂY HƠN 2 NĂM, TÔI ĐƯỢC BẠN DẪN ĐI KHAO VÌ CHUYỂN ĐỔI THÀNH GV CÔNG LẬP. VUI MỪNG BIẾT BAO, PHẤN KHỞI BIẾT BAO. THẾ MÀ GIỜ,,, ĐÚNG LÀ KHÔNG AI CÓ THỂ ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC ĐIỀU GÌ. QUA ANH, TÔI CŨNG ĐƯỢC BIẾT, HIỆN TẠI, NHỜ SỰ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG , MỖI GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN DẦN ĐÃ CÓ CUỘC SỐNG ỔN ĐỊNH. NHIỀU GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG HUYỆN KHÁC CŨNG CHỌN ĐIỂM ĐẾN LÀ PHAN BỘI CHÂU. NẾU TRƯỚC ĐÂY, NGHE HỌC SINH PHAN BỘI CHÂU LÀ NGHE ĐẾN HỌC SINH CÁ BIỆT THÌ HAI NĂM GẦN ĐÂY, PHỤ HUYNH ĐÃ TIN TƯỞNG GỬI CON ĐẾN PHAN BỘI CHÂU.

Xa Tấn TàiGửi lúc 07/02/2012 18:30
Tôi là một học sinh hiện đang học tại Trường THPT Phan Bội Châu, tôi ko đồng ý chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục được

Quỳnh NgaGửi lúc 06/02/2012 18:25
Nếu việc chuyển đổi hoàn thành, ai sẽ là người chịu trách nhiệm về việc xóa sổ ngôi Trường Phan Bội Châu? Trước hết là ông giám đốc sở Giáo dục, người quản lí đầu ngành của tỉnh, đã không bảo vệ được ngành của mình quản lí. Phía sau việc chuyển đổi đó là gì? Dư luận xã hội đang rất quan tâm, phụ huynh học sinh chưa vui trọn niềm vui khi từ ngôi trường bán công sang công lập. Vậy mà nhân danh xã hội hóa giáo dục, tước đoạt quyền lợi của học sinh là việc không nên làm!

NguyễnGửi lúc 05/02/2012 15:35
Nhất định không thể CHUYỂN ĐỔI trường THPT Phan Bội Châu thành trường tư thục được.
Tôi là cựu học sinh được học dưới mái trường THPT Phan Bội Châu từ những năm đầu trường mang tên là THPT bán công Pleiku, niên khóa 1991-1994. Cho đến thời điểm này tôi rất tự hào vì mình đã được học ở ngôi trường này. Sự tận tụy, nhiệt huyết mà tập thể thầy, cô giáo đã truyền đạt lại cho chúng tôi, những "đàn con" thân yêu nay đã trưởng thành và đã có 1 chút gì đó gọi là thành công trong cuộc sống.

Thanh TuấnGửi lúc 05/02/2012 14:54
Thứ nhất : Tôi vô cùng cảm kích Giám đốc Sở giáo dục & Đào tạo Gia Lai bác Phạm Ngọc Thạch bởi kết luận 4 vấn đề cần giải quyết thật tuyệt vời trong Công văn số 1947/SGD&ĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2011; V/v Báo cáo tình hình làm việc với đại diện Tập đoàn Nguyễn Hoàng về vấn đề chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang Tư thục của Sở giáo dục và Đào tạo Gia Lai ngày 21/12/2011. Là một người có tầm nhìn sâu sắc, hiểu được nội tình của vấn đề chuyển đổi, đặt lợi ích của nhân dân là trên hết.
Thứ 2: Thật cảm động, kính trọng và thấu hiểu được nổi vất vả, khổ tâm của cô Hiệu trưởng Trác Thị Thanh Hải vì sự tồn tại và phát triển của ngôi trường THPT Phan Bội Châu này.
Thứ 3: Qua đây thấy được sự đoàn kết nhất trí cao và tâm huyết với giáo dục của đội ngũ cán bộ - giáo viên- nhân viên (CB-GV-NV) của nhà trường và sự ủng hộ góp sức của quí vị phụ huynh học sinh.
Tại sao tôi lại lại nêu 3 vấn đề trên ? Vì tôi đã đọc báo mạng nói về tình hình chuyển trường công lập THPT Lê Lợi ở Sóc Trăng cho tập đoàn Nguyễn Hoàng và trường công lập THPT Nguyễn Hiền ở Đà Nẵng sang tư thục không thành công
Tôi tin tưởng rằng trường THPT Phan Bội Châu- Pleiku sẽ đấu tranh để được như trường THPT Nguyễn Hiền –Đà Nẵng. Xin chia sẽ nổi uất ức của CB,GV, NV, Phụ huynh và cựu học sinh của trường THPT Lê Lợi- Sóc Trăng !
Nếu Công Ty này vì mục đích chất lượng giáo ở vùng cao- khó khăn và đồng hành với sự phát triển giáo dục ở địa phương, thì hãy xây dựng thêm một trường Nội Trú Dân tộc nữa để đồng bào dân tộc Tây nguyên vốn đã khó khăn sẽ có điều kiện học tập tốt hơn. Còn lấy trường này chuyển sang Tư thục thì tôi e rằng con em đồng bào dân tộc đang theo học chắc không có tiền để đóng học phí, rồi sẽ đi đâu về đâu ….!?
Kính mong các vị lãnh đạo cấp trên hãy để yên cho CB, GV, NV chúng tôi được gắng bó với mái trường Xã Hội Chủ Nghĩa. Đừng bỗng nhiên buộc phải đi nơi khác hoặc ra khỏi biên chế Nhà nước để kí hợp đồng lao động với một ông chủ mà không biết tồn tại được bao lâu.
Dù khó khăn đến đâu, thu nhập có thấp hơn so với Tư thục thì chúng tôi vẫn trung thành với Đảng, tư tưởng chính trị vững vàng để làm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhà nước giao cho. Chúng tôi chỉ biết có Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lí và một lòng theo Đảng theo nhân dân.
Thưa quí thầy cô và cán bộ nhà trường ! Trường BC Pleiku nay là trường Công lập Phan Bội Châu đã trãi qua 21 năm (1991 – 2012) chúng ta đã vượt qua bao nhiêu năm khó khăn từ Bán công, nay đã dần dần khẳng định mình là điểm đến đáng tin cậy trong lòng phụ huynh và học sinh (minh chứng qua những năm tuyển sinh gần đây). Vậy thì chúng ta càng quyết tâm phấn đấu hơn nữa để được Xã hội đồng tình ủng hộ.
Cuối cùng. Xin cảm ơn các nhà báo có tâm huyết đã đứng về phía người dân chúng tôi, tạo diễn đàn và đúng là tiếng nói của nhân dân các dân tộc Gia Lai.

chân lyGửi lúc 05/02/2012 12:32
không hiểu vì lý do gì, mục đích gì mà đổi từ trường công sang tư thục?

Ksor JongGửi lúc 05/02/2012 10:32
- Tôi là một người Dân tộc J'rai ơn Đảng ơn Bác Hồ đã cho tôi cái chữ, nhờ đó tôi được ấm no, hạnh phúc. Tôi có 4 đứa con đều học ở trường THPT Phan Bội Châu và đã được Thầy cô dạy dỗ nên người. Trường THPT Phan Bội Châu là một trường tốt, Thầy cô tận tụy yêu thương các em học sinh dân tộc. Bao nhiêu thế hệ đã được học ở chính ngôi trường này, Nhà trường ngày càng phát triển năm này hơn năm trước thế tại sao lại phải chuyển đổi, chuyển đổi vì mục đích gì?
- Dân mình còn nghèo lắm chưa học được tư thục đâu. Tôi tin vào Đảng và tôi tin vào Bác Hồ, Thay mặt phụ huynh học sinh người dân tộc thiểu số tôi đề nghị quý cấp hãy xem xét và trả lại sự bình yên cho giáo viên, học sinh, và nhân dân dân chúng tôi.

VOTGửi lúc 04/02/2012 18:38
tôi ngưỡng mộ Bác Đại. Bác đúng là cựu chiến binh. Cam ơn nhiều>

Nguyễn Văn NuôiGửi lúc 04/02/2012 17:19
Tôi là một cựu học sinh của trường THPT Phan Bội Châu. Hiện tôi là trưởng phòng kinh doanh. Tôi đã được các Thầy cô của trường tận tình dạy dỗ, trong sâu thắm trái tim tôi luôn luôn cảm ơn vì đã được học ở một ngôi trường đầy tình thương và trách nhiệm. Hiện tôi đã trưởng thành và thành đạt. Nghe tin trường THPT Phan Bội Châu chuyển đổi sang mô hình tư thục, tôi vô cùng bàng hoàng vậy là ngôi trường thân thương nuôi dưỡng, ươm mầm trí tuệ cho tôi và bao thế hệ học trò đã bị xóa sổ.
Những Thầy, cô tận tâm với nghề, yêu thương học tròm bao năm vất vả vì lũ học trò tinh nghịch của chúng tôi sẽ đi đâu về đâu. Những đứa học trò nghèo như tôi thủa nào tương lai sẽ vẩn vương nơi nào, còn những bạn học sinh dân tộc ở những vùng lân cận nữa
Thầy cô ơi nếu có một điều ước Em người học trò cũ của Thầy cô chỉ ước một điều đơn giản: HÃY ĐỂ LẠI TRƯỜNG THPT PHAN BÔI CHÂU thân thương nuôi dưỡng bao thế hệ học trò đừng bao giờ xóa sổ ngôi trường này.
Tôi mong các vị lãnh đạo của tỉnh vì những học sinh nghèo, những học sinh dân tộc khao khát cái chữ của Đảng, của Bác Hồ giữ lại ngôi trường mang tên danh nhân Phan Bội Châu. Đừng xóa sổ một địa chỉ tin cậy của nhân dân Thành Phố Pleiku gửi con em mình vào học.

Trần Đình ĐạiGửi lúc 04/02/2012 13:25
Tôi là một phụ huynh của trường THPT Phan Bội Châu Gia Lai và là một cựu chiến binh tôi đã hiến mình cho Tổ quốc và một phần thân thể đã để lại nơi chiến trường. Tôi có 3 người con đều là học sinh của trường THPT Phan Bội Châu hai cháu đầu đã tốt nghiệp Đại học và có công ăn việc làm ổn định, còn cháu út đang theo học tại lớp 10A1. Tôi biết đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường rất tận tình với học sinh và được các em học sinh kính phục về nhân cách và kiến thức. Việc chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang tư thục làm cho tôi và cháu vô cùng hoang mang, rồi tương lai thế hệ cháu tôi có còn địa chỉ tin cậy như trường THPT Phan Bội Châu nữa không.
Theo quan điểm của Đảng và nhà nước cũng như Luật giáo dục tôi được biết việc Chuyển đổi từ trường công sang trường tư là trái với luật giáo dục vậy tại sao tập đoàn Nguyễn Hoàng lại QUYẾT TÂM CHUYỂN ĐỔI ĐẾN THẾ?.
Tây Nguyên đặc biệt là tỉnh Gia Lai là một tỉnh còn nghèo có thể nói là nghèo nhất nước tại sao không mở thêm các trường công lập để mở mang dân trí mà lại xóa sổ một trường THPT ngày càng phát triển như thế.
Với cương vị là một người dân, một cựu chiến binh, một phụ huynh học sinh tôi Để nghị các vị lãnh đạo của Tỉnh hãy vì dân, vì học sinh hãy giữ lại trường THPT Phan Bội Châu và đừng xóa sổ một ngôi trường đầy truyền thống

miss.HGửi lúc 04/02/2012 11:37
viec nay la khong the, phan doi

Trần Nghĩa HàGửi lúc 03/02/2012 21:45
Việc chuyển đổi trường THPT Phan Bội Châu sang trường tư thục. Mất mát đầu tiên là việc ngôi trường mang tên danh nhân, anh hùng dân tộc Phan Bội Châu suốt 20 năm đã không còn hay nói một cách khác là bị xóa sổ. TrườngTHPT Phan Bội Châu được như ngày hôm nay đó là mồ hôi, nước mắt của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường chúng tôi. Như chúng ta đã biết từ khi thành lập từ một ngôi trường đầu vào về học lực thấp nhất so với mặt bằng chung của thành phố, Hạnh kiểm đa số các em chưa tốt, đến nay Trường đã vươn lên đứng thứ 3 trong các trường THPT của thành phố và trong tương lai còn tiến xa hơn nữa. Từ một ngôi trường không được phụ huynh tin tường thì nay đã là một địa chỉ tin cậy trong thành phố Pleiku để phụ huynh gửi con em vào trường. Trường THPT Phan Bội Châu hàng năm đều đạt đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đón nhận Huân chương lao động hạng 3, một tập thể đoàn kết, vững mạnh, một đội ngũ cán bộ giáo viên tận tụy với học sinh “bỗng dưng” bị giải thể mà không hề vi phạm một lỗi gì.
4 Phường Iakring, Diên Hồng, Yên Đõ, Diên Phú sẽ không còn một trường THPT công lập nào. Vậy nếu chuyển sang tư thục hàng ngàn học sinh, hàng ngàn gia đình không còn được hưởng quyền lợi của Đảng và Nhà nước như Miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập. Thay vì học trường gần thì hàng ngàn học sinh phải học ở các trường xa hơn vì không đủ điều kiện học trường tư thục.
Tôi nghĩ Chủ trương xã hội hóa giáo dục của nhà nước là đem lại lợi ích và quyền lợi cho người học chứ không phải gây ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm giáo viên và hàng ngàn học sinh, cũng như ảnh hưởng đến phúc lợi giáo dục lâu dài của hàng ngàn người dân. Vì vậy tập đoàn Nguyễn Hoàng nếu thực sự muỗn xã hội hóa giáo dục thì hãy như tập đoàn Phố núi, xây một ngôi trường mới mang tên của tập đoàn mình và hãy đi bằng đôi chân của mình đề xây dựng thương hiệu. Chứ đừng xóa sổ một ngôi trường có bề dày thành tích như trường chúng tôi.
Tôi rất mong các cấp lãnh đạo hãy xem xét. Đừng xóa sổ một ngôi trường đầy truyền thông như trường chúng tôi

.