743
Giáo dục
Giáo dục
/channel/743/
giaoduc
237431
0
121
null
BaoGiaLai
.

Công ty Bia Huế: Chắp cánh cho tài năng trẻ

Cập nhật lúc 05:53, Thứ Ba, 12/01/2010 (GMT+7)

Không chỉ phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập, với các em, việc cố gắng trong học tập sẽ mang lại việc làm ổn định sau này, thoát khỏi cuộc sống vất vả.

Phạm Thị Kim Quý
Phạm Thị Kim Quý

Phạm Thị Kim Quý- học sinh lớp 11A1, Trường THPT Lê Quý Đôn (Chư Prông):

Bố mất sớm, một mình mẹ đi làm vất vả nuôi 2 anh em ăn học. Thương mẹ, hàng ngày ngoài thời gian lên lớp, em cố gắng làm xong bài tập, học bài rồi dành thời gian phụ mẹ việc nhà. Với tình thương của mẹ và nỗ lực của bản thân, 11 năm qua, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Quý học tốt môn Văn nên được nhà trường bồi dưỡng cho đi thi học sinh giỏi. Vừa qua, em nhận được học bổng “Niềm hy vọng” do Báo Gia Lai và Công ty Bia Huế tài trợ, phần thưởng sẽ là động lực giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình, trở thành một người có ích cho xã hội.

Kpăh Bân
Kpăh Bân

Kpăh Bân- học sinh lớp 12C Trường THPT Trần Phú (Chư Prông):

Đáng để các bạn cùng trang lứa noi theo, Kpăh Bân rất vui và hãnh diện vì là lần thứ 2 nhận được học bổng “Niềm hy vọng”. Nhận học bổng là một vinh dự lớn nhưng em cho rằng bản thân cần nỗ lực không ngừng. Gia đình làm nông vất vả nên việc học của em cũng gặp nhiều trở ngại. Có lúc mẹ em phải chạy vạy khắp nơi tìm tiền cho em đóng học phí. Nhiều lúc, em đã muốn nghỉ học nhưng bố mẹ không cho.

Vượt lên cuộc sống vất vả, em đã cố gắng vừa học vừa làm để được đến trường. Em muốn học thật giỏi, có kiến thức, có công việc ổn định thì mới thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Bân cho biết em rất yêu thích ngành Công an nên dự định năm nay sẽ thi vào trường An ninh.

Vi Thị Anh Vũ
Vi Thị Anh Vũ

Vi Thị Anh Vũ- học lớp 12A, Trường THPT Trần Phú (Chư Prông):

Là con út trong gia đình nghèo có 4 anh chị em, cuộc sống vất vả nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, bạn bè và thầy cô, Anh Vũ không những học tốt mà còn là một cán bộ lớp năng nổ.

Nhà chỉ có 5 sào ruộng mà lại đông người nên gia đình luôn rơi vào cảnh túng thiếu, nhiều lúc bố mẹ em phải đi vay mượn để lo cho các con. Khó khăn là thế, nhưng với tinh thần hiếu học. Vũ luôn cố gắng học thật tốt. Ngoài những buổi đến trường nghe thầy- cô giáo giảng bài, thời gian còn lại em dành cho việc tự học, tự nghiên cứu sách vở, tài liệu để bổ sung kiến thức. Vì thế, năm nào Anh Vũ cũng đạt thành tích cao trong học tập, em luôn được thầy cô, bạn bè yêu quý, được nhận học bổng “Niềm hy vọng” do Báo Gia Lai và Công ty Bia Huế trao tặng.

Vũ Thảo

.
.
.
.
.