Công ty Bia Huế: Chắp cánh cho tài năng trẻ
Trường THCS Nay Der xã Bờ Ngoong (huyện Chư Sê- Gia Lai) là một trường mới được thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vươn lên học giỏi. Trong năm học 2009-2010, 5 học sinh lớp 9 của trường vinh dự được nhận học bổng “Niềm hy vọng” do Báo Gia Lai và Công ty TNHH Bia Huế tài trợ.
Đinh Duy Cường: Vượt khó học giỏi
![]() |
Lọt thỏm giữa ba nữ sinh cùng lớp là cậu học trò Đinh Duy Cường (người dân tộc Bahnar) với thân hình nhỏ thó. Cường tâm sự: “Nhà có 2 sào cà phê, chỉ một ít cho thu hoạch. Ba phải đi làm để có tiền trang trải sinh hoạt gia đình”.
Ngoài giờ đến lớp, Cường ra đồng phụ giúp mẹ. Mỗi tối cậu học trò Cường đều dành thời gian từ 7 giờ đến 10 giờ cho việc học. Nhờ chăm chỉ, miệt mài nên 9 năm liền Cường đều là học sinh giỏi và tiên tiến. Cường còn là một “cây văn nghệ” cừ khôi của trường. Nói về ước mơ sau này, Cường cho biết : “em rất muốn làm ca sĩ”.
Phạm Thị Thùy Dung: Nữ hoàng thành tích
![]() |
Ấn tượng ban đầu về Dung là khả năng ứng xử lưu loát, không hổ danh là “gà chọi” trong các cuộc thi văn của trường. Suốt 9 năm học, năm nào Dung cũng tham gia thi học sinh giỏi của huyện, đã mang về 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải khuyến khích. Năm nay, Dung là thành viên duy nhất của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh.
Là lớp phó học tập, Dung chia sẻ phương pháp học tập của mình: “Ngoài sự hướng dẫn của thầy cô, em còn thường xuyên trao đổi với bạn bè để nâng cao kiến thức. Em còn tìm thêm tài liệu nâng cao để tham khảo”. Anh trai Dung cũng là học sinh giỏi nên thường hỗ trợ Dung trong học tập. Bên cạnh đó, mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần cho anh em. Bởi vì, “đối với mẹ không có mong muốn gì lớn hơn là các con học giỏi”. Ước mơ của Dung là trở thành một luật sư.
Thầy Trịnh Xuân Thuận- Hiệu trưởng nhà trường tự hào cho biết: “Tất cả các em nhận học bổng năm nay đều chăm ngoan, học giỏi, được hỗ trợ các em sẽ học tập tốt hơn”.
Hồng Sơn

