742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
237683
0
121
null
BaoGiaLai
.

Những bài ca thắm tình đoàn kết

Cập nhật lúc 19:29, Thứ Ba, 12/01/2010 (GMT+7)

Mới đây, Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào đã vượt chặng đường trên 1.000 km để đến với Tây Nguyên biểu diễn, giao lưu, phục vụ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn Tây Nguyên và bà con đồng bào các dân tộc trong tỉnh, góp thêm niềm vui trong sắc hội đón chào năm mới 2010.

Màn hát múa “Tình nghĩa Lào- Việt Nam”. Ảnh: Triệu An
Màn hát múa “Tình nghĩa Lào- Việt Nam”. Ảnh: Triệu An

Không giấu được niềm vui, Trung tá Khăm Khương- Cục phó Cục Tuyên huấn Quân đội Nhân dân Lào, Đoàn trưởng cho biết: “Trước lúc sang Việt Nam và vào Tây Nguyên biểu diễn, Đoàn đã tích cực luyện tập một thời gian dài, bổ sung nhiều chương trình mới, hấp dẫn, nhiều tiết mục mang đậm phong cách và cuộc sống của bộ đội Lào, bộ đội Việt Nam và nhân dân hai nước Việt- Lào anh em. Có thể kể đến những tiết mục như: Màn hát múa “Tình nghĩa Lào- Việt Nam”; “Bác Kay-sỏn-Phôm-vi-hản”; “Thành phố mang tên Người”; “Mẹ Việt Nam anh hùng”; “Khúc hát sông quê”; “Hát về anh”... (tiếng Việt Nam). Những giọng ca trẻ đầy triển vọng đi lên từ các phong trào như: Quan-vi-say, Say-văng-lat… những diễn viên và nghệ sĩ múa tài năng đang được cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân Lào mến mộ, đặc biệt vào Tây Nguyên đợt này có thêm nghệ sĩ khèn Ăm-phay-Khăn-thạ-vông cùng với những ca sĩ đầy kinh nghiệm mà tên tuổi đã in đậm trong lòng khán giả như: Xu-li-sắc Keo-u-thon, Thong-khăm-my...

Ca sĩ Say-văng-lat tâm sự: “Văng-lat về đầu quân cho Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào đã khá lâu rồi nhưng đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên. Mặc dù đã nghe nói nhiều nhưng khi đến đây chúng tôi mới hiểu “cái nắng, cái gió” của mùa khô ở Tây Nguyên và những cung đường uốn lượn khi đi qua “cổng trời” Mang Yang, đèo An Khê. Và, chúng tôi có lẽ ấn tượng nhất là những tràng vỗ tay kéo dài sau một bài hát hay điệu múa. Những bó hoa được các anh, các chị dành tặng là niềm vui, niềm khích lệ chúng tôi hăng say biểu diễn.

Trong niềm vui được đến Việt Nam và Tây Nguyên biểu diễn, ca sĩ Quan-vi-say tâm sự: “Đây là lần đầu tiên đến Tây Nguyên biểu diễn, chúng tôi thấy Tây Nguyên đẹp quá. Ở đây, chúng tôi được tiếp đón thân mật như anh em lâu ngày gặp lại. Vì vậy, anh em trong đoàn có thể hát, múa cả ngày, cả đêm phục vụ cũng không biết mệt…”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải- Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên cho biết: “Nghe Văn công Quân đội Nhân dân Lào đến biểu diễn tại Binh đoàn, bà con ở đây “mê” lắm, dù xa mấy, bận mấy cũng tranh thủ đến để xem. Dưới ánh đèn sân khấu lung linh nhiều màu sắc, các ca sĩ và diễn viên Văn công Quân đội Nhân dân Lào rất đẹp trong những bộ quần áo đậm “chất lính”, lại hát hay, múa đẹp, nhất là các bài hát, điệu múa nói về tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai quân đội. Hằng năm, nếu có điều kiện, chúng tôi rất mong Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào đến Tây Nguyên biểu diễn phục vụ đồng bào và cán bộ chiến sĩ…”.

Triệu An


.
.
.
.
.