722
Kinh tế
Kinh tế
/channel/722/
kinhte
467037
0
121
null
BaoGiaLai
.

Nông dân và ước vọng đầu năm

Cập nhật lúc 05:53, Thứ Bảy, 28/01/2012 (GMT+7)

(GLO)- Trong lúc này, không khí của những ngày Tết cổ truyền dân tộc vẫn còn đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường quê của đất nước, từ thành thị đến các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa… Ngoài việc vui xuân, người nông dân cũng đã bắt đầu bước vào công việc thường nhật của mình trong năm mới 2012 với hy vọng thời tiết năm nay sẽ mưa thuận gió hòa để góp phần tạo nên những mùa vàng bội thu về năng suất và giá cả để cuộc sống đỡ vất vả hơn.

Sau hơn 3 ngày vui xuân đón một cái Tết vui vẻ và đầm ấm, chiều mùng 4 Tết chúng tôi đã có cuộc du xuân bằng chuyến dạo quanh một số cánh đồng lúa và rau màu tại các khu vực vùng ven của thành phố Pleiku. Có mặt tại cánh đồng lúa nước xã An Phú- thành phố Pleiku, nằm bên cạnh khu du lịch Đồng Xanh vừa được đầu tư sửa chữa nâng cấp lại. Dù đã về chiều nhưng lượng người đông đảo vẫn đổ về đây để vui chơi cho hết những ngày còn lại của mùa xuân. Dù vậy, nhìn xa về phía cánh đồng lúa nước và rau màu đã xuất hiện  nhiều bóng người làm việc trở lại như ngày thường khi chăm sóc, bón phân tại ruộng lúa, gieo trồng các loại hoa màu.

Nông dân tưới cà phê. Ảnh: Nguyễn Diệp
Nông dân tưới cà phê đầu năm. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đang bón phân hơn 1 sào lúa nước vừa xuống giống được hơn một tháng, anh Phan Văn Ảnh- thôn 8 phấn khởi cho biết: Trong những ngày tết vừa qua, mọi người đều rất vui vẻ đón chào năm mới thật vui tươi đầm ấm. Vì năm vừa qua, nhờ mưa thuận gió hòa nên rất thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Không những vậy, giá cả ổn định đã góp phần rất lớn trong việc giúp người nông dân chúng tôi yên tâm sản xuất. Ngoài diện tích lúa nước này, gia đình còn làm thêm mấy sào rau màu khác để tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Năm nay, mọi người đều đang hi vọng mọi thứ sẽ được thuận lợi, nhất là đập dâng An Phú có thể cung cấp đủ nước tưới cho cây lúa vụ Đông xuân từ nay đến cuối vụ để bà con yên tâm sản xuất.

Bón phân cho cây lúa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Bón phân cho cây lúa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Khác với người trồng lúa và rau màu, người trồng cà phê không khỏi lo lắng khi những ngày cận tết, những cơn mưa nhỏ đã làm không ít hộ không khỏi lo lắng khi cây cà phê đang trong giai đoạn ra hoa gặp mưa như thế này sẽ gặp nhiều bất lợi và buộc phải tưới đuổi. Đang sửa lại giếng nước Thưm-làng Bối-xã Glar-Đak Đoa cho hay: Mặc dù đón Tết cổ truyền dân tộc nhưng từ trước tết tới giờ cả nhà luôn bận rộn trong việc tưới hơn 1 ha cà phê cho kịp thời bởi những cơn mưa nhỏ vừa qua không đủ độ ẩm để cây nuôi hoa kết trái. Vì vậy, dù trong những ngày tết vẫn phải thay phiên nhau tưới để khỏi phải lo lắng vì mất mùa. Mong sao năm nay mưa đến sớm để đỡ phải tưới nhiều và giá cà phê ổn định để nông dân chúng tôi đỡ vất vả hơn. Còn chị Nguyễn Thị Vân cùng xã Glar còn cho biết thêm: Những cơn mưa rào rải rác cuối năm cũ 2011 đã gây rất nhiều khó khăn cho người trồng cà phê tại các huyện Đak Đoa, Mang Yang buộc chúng tôi phải tưới đuổi để cây kịp nuôi hoa.

Không chỉ người nông dân tại các huyện phía Tây tỉnh đã tích cực ra đồng chăm sóc, bảo vệ các loại cây trồng với kì vọng vào một mùa xuân mới, vụ thu hoạch sắp tới sẽ mang lại những mùa vàng bội thu. Người trồng mía tại các huyện phía Đông và Đông Nam tỉnh sau một tuần tạm nghỉ cũng đã quay lại với công việc thu hoạch mía phục vụ hai nhà máy chế biến đường hoạt động trở lại. Đâu đâu người nông dân đều có chung một ước vọng là năm nay mưa thuận gió hòa để mọi người có được niềm vui được mùa và cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc hơn.

Một mùa Xuân nữa lại về và hàng triệu nông dân đã rạo rực ra quân trong những ngày đầu năm mới với rất nhiều hy vọng quãng thời gian 365 ngày của năm 2012 sẽ tạo ra nhiều thuận lợi trong sản xuất để cuộc sống được ấm no hạnh phúc.

Nguyễn Diệp
 

.
.
.
.
.